Báo Công An Đà Nẵng

ĐT Việt Nam 1-1 ĐT Đài Loan (TQ): Gỡ hòa may mắn

Thứ năm, 23/03/2017 08:53

(Cadn.com.vn) - Nếu không có bàn thắng gỡ hòa may mắn của Nguyễn Công Phượng thì ĐT Việt Nam đã nhận trận thua mất mặt trước đối thủ yếu Đài Loan vào tối qua trên sân Hàng Đẫy. Đó là trận đấu mà ĐT Việt Nam chơi lấn lướt nhưng tỏ ra đầy bế tắc trong khâu ghi bàn, rồi bị thủng lưới trước khi Công Phượng ghi bàn gỡ hòa.

Trong hai lần đối đầu gần nhất tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á, Đài Loan đều thua Việt Nam. Cụ thể, trận lượt đi tại Đài Loan, tuyển Việt Nam khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura đã thắng 2-1; lượt về tại Mỹ Đình vào tháng 3-2016, Việt Nam trong trận đầu tiên do tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đã thắng đậm Đài Loan 4-1. Trong trận đấu giao hữu hôm qua, tuyển Đài Loan có sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự theo hướng trẻ hóa đội hình. Vì thế, Đài Loan không được đánh giá cao so với chủ nhà Việt Nam. Thế nhưng, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu quá chật vật và thậm chí phải nhờ đến bàn thắng khá may mắn của Công Phượng mới tránh khỏi thất bại.

Công Phượng (16) đã ghi bàn thắng khá may mắn để giúp ĐT Việt Nam gỡ hòa trước Đài Loan. Ảnh: TN

Hàng công quá vô duyên

HLV Hữu Thắng sử dụng đội hình 4-4-2 cho ĐT Việt Nam với thủ môn Phí Minh Long; bộ tứ vệ gồm Âu Văn Hoàn (phải), Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (trung vệ), Vũ Văn Thanh (trái); các tiền vệ Trọng Hoàng (phải), Huy Hùng, Xuân Trường (trung tâm), Thanh Trung (trái); cặp tiền đạo Công Phượng, Tuấn Tài. ĐT Việt Nam chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ chủ động cầm bóng phối hợp nhỏ, thường xuyên có những pha đánh vào trung lộ khiến hàng thủ Đài Loan vất vả chống đỡ.

Kiểm soát hoàn toàn thế trận, chủ nhà Việt Nam cũng tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút không tận dụng được. Ngay trong hiệp một, ĐT Việt Nam đã tạo ra đến 5 cơ hội mười mươi nhưng các chân sút đều bỏ lỡ. Phút thứ 5, Xuân Trường chuyền bóng từ giữa sân để Tuấn Tài băng lên đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Lin Chien-hsun. Phút 12, đến lượt Trọng Hoàng bỏ lỡ cơ hội trong pha đối mặt thủ thành Đài Loan. Tiếp đó, Trọng Hoàng có cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang sau pha đá phạt của Công Phượng. Tuấn Tài tỏ ra thiếu cảm giác bóng khi tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội đối mặt nữa ở phút 44. Phút bù giờ, đến lượt Công Phượng không thắng được thủ thành Lin Chien-hsun.

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục thi đấu ép sân và lại bỏ lỡ thêm 2 cơ hội ngon ăn nữa. Phút 53, Văn Toàn dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt với thủ môn Lin Chien-hsun. Xuân Trường là người đã kiến tạo ở tình huống này. Phút 81, cầu thủ vào thay người Hồng Duy dứt điểm đưa bóng lên trời từ cự li khoảng 5m sau nỗ lực kiến tạo của Văn Toàn.

Tấn công nhiều nhưng không tận dụng được, ĐT Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới ở phút 84. Sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Lee Pin Hsien sút nối cận thành mở tỉ số cho Đài Loan. Phải đến phút 88, Công Phượng mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 và giúp ĐT Việt Nam tránh khỏi thất bại mất mặt. Bàn thắng của Công Phượng đến từ cú dứt điểm trước vòng cấm, bóng bật lưng hậu vệ Đài Loan bay về góc xa làm bó tay thủ môn Lin Chien-hsun. 

Hàng thủ chưa chắc

Trận đấu tối qua ở Hàng Đẫy, hàng thủ ĐT Việt Nam không phải làm việc nhiều nên tất nhiên áp lực không lớn. Đơn giản vì các cầu thủ Đài Loan phải dành phần lớn thời gian để tổ chức phòng thủ, chống đỡ những đợt tấn công dồn dập từ chủ nhà. Thế nhưng, trong số ít lần Đài Loan phản công, hàng thủ ĐT Việt Nam lại tỏ ra bối rối và thậm chí còn để thủng lưới.

Cụ thể nhất là trong tình huống bị thủng lưới ở phút 84. Một cầu thủ Đài Loan thực hiện quả phạt góc bên phải, bóng được treo vào trong. Có đến 8 cầu thủ chủ nhà xuất hiện ở vòng cấm để tổ chức phòng ngự, trong khi chỉ có 6 cầu thủ Đài Loan tham gia tấn công, nhưng thủ môn Phí Minh Long cũng bị đánh bại. Rõ ràng, việc tổ chức phòng ngự của ĐT Việt Nam gặp vấn đề. 

Một trận hòa có thể nói là đáng thất vọng của ĐT Việt Nam, dù chỉ là giao hữu. HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn còn nhiều phần việc phải làm với ĐT Việt Nam.

Quang Hải