Báo Công An Đà Nẵng

ĐT Việt Nam 1-1 ĐT Iraq (vòng loại World Cup 2018): Tiếc ngẩn ngơ!

Thứ sáu, 09/10/2015 09:14

(Cadn.com.vn) - Tin chắc rằng đêm qua, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam tiếc ngẩn ngơ khi ĐT Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước đối thủ Iraq trên sân Mỹ Đình. Tiếc thật! Nhưng dẫu sao, một trận hòa đã là rất thành công với đoàn quân của HLV Toshiya Miura, bởi đối thủ vốn được đánh giá quá mạnh.

1. Chiến thuật hợp lý, thái độ thi đấu khiêm tốn, tinh thần ngoan cường và có cả sự may mắn đã làm nên một trận đấu thành công ngoài mong đợi cho ĐT Việt Nam hôm qua. Trước khi vào trận, HLV Miura và cả đội trưởng Công Vinh đều chẳng hề ảo tưởng trong những lời phát biểu của mình khi đánh giá tương quan sức mạnh giữa ĐT Việt Nam với Iraq. Với giới chuyên môn và cả người hâm mộ, tin chắc chẳng mấy ai tự tin đặt cược cho ĐT Việt Nam, dù là một kết quả hòa. Có lẽ điều đó đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, sự quyết tâm cho các cầu thủ Việt Nam, để họ thi đấu kiên cường.

Trong trận đấu hôm qua, bên cạnh sự nỗ lực tuyệt vời của toàn đội thì cá nhân thủ môn Trần Nguyên Mạnh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất. "Lá chắn thép" mang tên Nguyên Mạnh đã làm nản lòng các chân sút đến từ Iraq, từ mọi góc độ. Phải đến khi đối diện với tiền đạo kỳ cựu Younis Mahmoud trên chấm 11m ở những giây bù giờ cuối cùng, thủ thành người Nghệ An mới chịu khuất phục. Younis chính là cầu thủ từng ghi 2 bàn thắng vào lưới khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn tại Asian Cup 2007.

Đánh rơi chiến thắng đúng vào những giây bù giờ cuối cùng là điều không thể tiếc hơn với ĐT Việt Nam. Đó là chưa kể, đội bóng của chúng ta lẽ ra đã có thể đóng đinh trận đấu ở phút 86 khi Công Vinh bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp trong tình huống đối mặt thủ môn đối phương. Dẫu sao, màn trình diễn của "đoàn quân áo đỏ" hôm qua xứng đáng được tán thưởng. 

Nếu không có quả penalty nghiệt ngã ở những giây cuối cùng, ĐT Việt Nam đã được hưởng niềm vui trọn vẹn tại Mỹ Đình. 

2. Trở lại diễn biến trận đấu, ĐT Việt Nam ra sân với đội hình 4-4-2. Theo đó, HLV Toshiya Miura bố trí Công Vinh và Mạc Hồng Quân đá tiền đạo. Ở hàng tiền vệ, Huy Toàn đảm nhận cánh trái, Trọng Hoàng cánh phải và bộ đôi trung tâm là Duy Mạnh - Huy Hùng. Ở hàng thủ, khá bất ngờ khi Tiến Duy được bố trí đá cặp trung vệ với Tiến Thành; Xuân Thành đá cánh trái; Thanh Hiền đảm trách cánh phải. Trấn giữ khung thành là Trần Nguyên Mạnh. Trong khi đó, ĐT Iraq tỏ rõ quyết tâm giành 3 điểm khi bố trí sơ đồ tấn công với hầu hết những cá nhân xuất sắc nhất.

Mặc dù bố trí sơ đồ 4-4-2 nhưng thực chất ĐT Việt Nam chơi với đội hình rất thấp. Công Vinh và Mạc Hồng Quân thường xuyên lùi về bên phần sân nhà hỗ trợ phòng ngự từ xa. Huy Toàn và Trọng Hoàng di chuyển liên tục như những con thoi ở hai cánh để góp sức cùng các hậu vệ truy cản các mũi nhọn tấn công của Iraq, đặc biệt là ngôi sao đang khoác áo CLB Udinese (Ý) là Ali Adnan. ĐT Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công nhanh và rất chịu khó áp sát, thậm chí sử dụng nhiều pha phạm lỗi từ phía xa khung thành để hạn chế khả năng dứt điểm của đối phương.

Sau những phút đầu tỏ ra lúng túng, có lẽ do bị tâm lý khi đứng trước đối thủ được đánh giá rất cao, các cầu thủ Việt Nam dần lấy lại sự tự tin để cầm bóng và thực hiện những đường chuyền phản công nhanh. Chính chiến thuật hợp lý của HLV Toshiya Miura đã giúp ĐT Việt Nam có được thế trận rất tốt ở hiệp một.

Chủ động phòng ngự từ xa bằng lối chơi áp sát nhanh đã giúp ĐT Việt Nam chia cắt được các mũi nhọn tấn công bên phía ĐT Iraq. Không những thế, ĐT Việt Nam còn là đội tạo ra số cơ hội vượt trội so với đối phương và vượt lên dẫn trước ở phút 25 bằng bàn thắng đến từ pha phối hợp rất đẹp mắt của 2 cầu thủ người Nghệ An. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Trọng Hoàng khéo léo qua người một hậu vệ đối phương rồi chuyền chiến thuật cho Công Vinh băng xuống xâm nhập vòng cấm. Sau một nhịp khống chế, Công Vinh dứt điểm bóng vào góc hẹp đánh bại thủ môn Iraq, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Việt Nam.

Trong 45 phút đầu tiên, nếu chỉn chu hơn trong các pha dứt điểm thì ĐT Việt Nam đã có thể ghi thêm bàn thắng. Ở phút 20, Công Vinh bay thấp người đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành sau pha đá phạt tinh tế của Huy Toàn nhưng tiếc là không thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 32 khi Công Vinh chuyền rất thuận lợi cho Mạc Hồng Quân trong vòng cấm để cầu thủ này loại được hậu vệ Iraq, nhưng lại dứt điểm đưa bóng lên trời. Trong khi đó, ĐT Iraq không tạo ra được những pha phối hợp tấn công ấn tượng. Đội bạn chỉ mang đến nỗi âu lo cho khán giả sân Mỹ Đình từ những quả đá phạt cố định trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Sang hiệp hai, ĐT Iraq đẩy cao tốc độ tấn công. Lúc này, lợi thế về thể hình, thể lực đã được các cầu thủ đến từ Tây Á phát huy. Hơn 45 phút còn lại có thể nói ĐT Việt Nam chỉ biết chống trả. Có điều, đoàn quân của HLV Miura đã chống trả hết sức kiên cường và tưởng chừng có lúc đối phương dính đòn hồi mã thương.

Chiếm hơn 64% tỷ lệ kiểm soát bóng, Iraq liên tục tấn công về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Thủ môn người Nghệ An đã có ít nhất 3 lần cứu thua xuất thần cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, đến phút 90+6, Nguyên Mạnh đã chịu khuất phục trước Younis trên chấm 11m. Trước đó, hậu vệ Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vòng cấm và bị trọng tài Christopher thổi phạt penalty. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam vẫn rất tiếc nuối bởi nếu đôi chân vẫn còn sung sức thì có lẽ Công Vinh đã giúp chủ nhà kết liễu số phận trận đấu ở phút 86.

Quang Hải