Báo Công An Đà Nẵng

Dự tiệc cưới, trộm luôn tiền mừng!

Thứ sáu, 23/08/2013 13:45

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì một chút lòng tham mà Lê Thị Hải Yến (1982, trú xã Vĩnh Hảo, H. Vĩnh Thạnh, Bình Định) đã không kiềm chế được bản thân, thực hiện hành vi trộm cắp tiền mừng tiệc cưới của người thân.

Ngày 26-7, được mời đến dự tiệc cưới của người bà con là anh Phạm Văn Mạo (1954, trú TDP 12, TT Kbang, H. Kbang, Gia Lai), Yến chở mẹ từ Bình Định ngược lên phố núi. Sau khi vui chơi đám cưới được tổ chức ở nhà hàng, anh Mạo đã mời mẹ con Yến về nhà chơi và ngủ lại đêm để sáng mai về quê. Là chỗ thân quen họ hàng, khi về nhà, Yến cũng cầm chổi ra quét sân, giúp gia đình anh Mạo dọn dẹp lại nhà cửa. Thấy chiếc chìa khóa của ai rớt giữa sân, Yến nhặt lên bỏ vào túi quần với ý nghĩ ai đánh rơi sẽ cho xin lại. Thế nhưng từ ý định tốt, Yến đã nảy ra lòng tham khi vào phòng anh Mạo thay quần áo thì phát hiện một chiếc rương bằng tôn có ổ khóa.

Sực nhớ buổi chiều sau khi gia đình anh Mạo thanh toán xong tiền tại nhà hàng đã đem một cọc tiền mừng đám cưới cùng một số trang sức cất vào chiếc rương này, Yến đảo mắt nhìn không thấy ai liền cho chìa khóa vào vặn thử, tiếng “tạch” vang lên làm Yến mừng “muốn chết”. Vạch sẵn kế hoạch trong đầu là Yến sẽ lợi dụng lúc mọi người lăn ra đánh một giấc sau một ngày lo toan và... đó là thời cơ để Yến ra tay hành động. Mới tờ mờ tối, Yến đã leo lên giường đánh một giấc, đến khoảng 4 giờ ngày 27-7 thì rón rén đi vào phòng anh Mạo tìm đến chiếc rương tôn khi chiều đã để ý.

Nhẹ nhàng mở rương ra, Yến mừng rỡ khi thấy 1 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng dày cộp được cột bằng dây thun nên vơ vội nhét vào túi quần. Định bụng đóng nắp rương lại sau khi đã vớ bẫm, chợt nhìn thấy hộp đựng nữ trang ở góc rương, Yến mở ra lấy luôn 1 sợi dây chuyền vàng và 2 nhẫn vàng. Yến liền nghĩ cách cất giấu số tài sản trên bằng cách để tiền và sợi dây chuyền ở trong người, còn 2 chiếc nhẫn vàng đem giấu vào trong cốp xe máy BKS 77H7-9556 của mình để ở ngoài sân.

Riêng phần gia đình anh Mạo sau một đêm ngủ say giấc, sáng sớm mở rương kiểm lại tiền mừng đám cưới thì sửng sốt khi trang sức cùng cọc tiền đã biến mất từ bao giờ dù chiếc rương được khóa cẩn thận. Nghi ngờ người ở trong nhà mới có thể làm được điều này nên gia đình anh Mạo đề nghị mọi người cho kiểm tra, khám người. Nghe đến đây Yến hốt hoảng nhưng cũng đủ ranh mãnh khi đem chiếc chìa khóa cùng sợi dây chuyền vàng giấu vào đường ống thoát nước trong nhà vệ sinh. Như để chứng minh sự trong sạch của mình, Yến vừa lu loa, chửi bới kẻ trộm mất tính người vừa giả vờ đi tìm tài sản giúp gia đình anh Mạo. Lẻn xuống chiếc giường ngủ ở phòng bếp, Yến nhét cọc tiền vào chiếc giày rồi đá vào gầm giường. Phủi tay sạch sẽ, Yến cùng đứng chung với những người khác chờ gia đình anh Mạo kiểm tra người.

Khám mãi, tìm mãi không ra số tài sản bị mất, gia đình anh Mạo quyết định báo cho CAH Kbang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xem xét toàn diện hiện trường, CQĐT CAH Kbang đã “kêu tên” Yến là thủ phạm trước sự bất ngờ của mọi người. Đồng thời, Yến cũng tự bò vào gầm giường lấy ra cọc tiền trị giá 31,5 triệu đồng cũng như đưa các ĐTV ra nơi cất giấu số vàng. Tổng giá trị tài sản mà Lê Thị Hải Yến đã trộm là 57.555.200 đồng. Hiện CQĐT CAH Kbang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hải Yến. Chỉ tủi cho mẹ của Yến, khi lên dự đám cưới có mẹ có con, nhưng lúc về lại phải đi một mình.

Minh Tân