Báo Công An Đà Nẵng

Đứa con bất nhân

Thứ hai, 23/12/2013 14:00

(Cadn.com.vn) - Giữa tháng 12-2013, tại  H. Ngọc Hồi (Kon Tum), TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án "Giết người" đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Dương và "Che giấu tội phạm" đối với bị cáo Lê Thị Tuyết (vợ Dương). Nạn nhân trong vụ án này chính là mẹ ruột bị cáo Dương, bà Lê Thị Cử. Phiên tòa thu hút rất đông người dân trên địa bàn đến theo dõi, bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án cũng như hành vi phi nhân tính của bị cáo Dương.

Được biết, bị cáo Dương rất mê đánh đề và bài bạc, đã vậy Dương lấy phải cô vợ (tức bị cáo Tuyết) cũng thuộc tuýp người lười lao động nhưng siêng chơi bời. Hồi Dương mới cưới vợ, bà Cử nghĩ con trai sẽ chững chạc hơn và sống trách nhiệm hơn với gia đình nên bà không ngần ngại bán đất rẫy, đất nhà được gần 500 triệu đồng cho vợ chồng con trai lập nghiệp. Sau khi có tiền mẹ cho, vợ chồng Dương không tu chí làm ăn mà đi vào tận Bình Phước thuê nhà trọ ở, số tiền bà Cử cho làm vốn chỉ được vợ chồng Dương tiêu xài chưa đến một năm đã nhẵn sạch. Cùng đường, hai vợ chồng bồng bế con lại quay về H. Ngọc Hồi và tiếp tục sống bám vào bà Cử.

Hai bị cáo Dương và Tuyết trước vành móng ngựa.
(Do nuôi con nhỏ nên bị cáo Tuyết phải ẵm con nghe tòa tuyên án.)

Theo cáo trạng, 16 giờ ngày 22-6-2013, sau khi uống rượu về, Nguyễn Mạnh Dương vào phòng ngủ của mẹ (bà Cử) xin tiền. Bức xúc vì con trai, con dâu không lo làm ăn, suốt ngày bài bạc, đề đóm nên bà Cử đã la mắng. Không mượn tiền còn bị la mắng nên Dương đi xuống bếp lấy con dao mang lên phòng bà Cử, rồi y như con thú vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt bà Cử. Bà Cử kêu la cầu cứu, lúc đó Lê Thị Tuyết (vợ của Dương) đứng ngoài cửa phòng ngủ, nhìn thấy Dương chém mẹ liền chạy vào can ngăn thì Dương đe dọa "Mày đứng yên đó, mày mà la lên thì tao cho mày chết trước mẹ chết sau, mẹ tao còn giết huống chi là mày...".

Ngày 21-12, UBND TP Kon Tum cho biết, năm 2013 trên địa bàn TP xảy ra 292 vụ vi phạm pháp luật về TTXH, tăng 22 vụ so với năm 2012. Trong đó, có 8 vụ giết người (tăng 3 vụ), cướp giật 15 vụ, trộm cắp tài sản 131 vụ (tăng 24 vụ), chống người thi hành công vụ 7 vụ, cướp tài sản 10 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 7 vụ và một số vụ việc khác. Ngoài ra, còn có 69 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế; 47 vụ về ma túy (tăng 29 vụ so cùng kỳ) và 23 vụ TNGT.

S.THU

 

Thấy vậy Tuyết không dám chạy vào cứu mẹ mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào. Lúc này bà Cử đứng lên định bỏ chạy thì bị Dương dùng sống dao đánh vào chân làm bà Cử không đi được nữa. Sau đó Dương cầm con dao đi ra ngoài và lấy một khúc gỗ tròn dài đi vào phòng tiếp tục đánh bà Cử cho đến khi nạn nhân nằm im, máu chảy lênh láng. Biết bà Cử đã chết, Dương dùng bao tải, bao ni-lông, áo mưa và cả tấm chăn quấn xác bà Cử lại và dùng dây buộc lại, sau đó Dương kéo xác bà Cử ra ngoài giếng nước ngay trước sân nhà, mở nắp giếng rồi đẩy xác bà Cử xuống giếng phi tang.

Đối với bị cáo Tuyết, trong quá trình Dương thực hiện hành vi giết chết mẹ đẻ, thị chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không khai báo, ai hỏi bà Cử đi đâu thì Tuyết đều nói dối là không biết, khi nghe Dương bảo rao bán căn nhà với giá 250 triệu đồng để đi chỗ khác làm ăn thì Tuyết vẫn giúp Dương đi rao bán căn nhà. Đến gày 2-7-2013, vụ án mạng nghiêm trọng này mới bị phát hiện.

Hành vi của Nguyễn Mạnh Dương đã phạm vào tội "Giết người" còn Lê Thị Tuyết đã phạm vào tội "Che giấu tội phạm". Căn cứ hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Dương mức án tử hình và tuyên phạt Lê Thị Tuyết 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Dư luận ở H. Ngọc Hồi cho rằng bản án mà tòa tuyên là thích đáng, đúng người đúng tội.

Sông Thu