Báo Công An Đà Nẵng

Đưa người tình đồng giới về cướp của mẹ

Thứ năm, 07/11/2013 11:53

(Cadn.com.vn) - Là con gái út được cưng chiều nhưng Đinh Thảo (19 tuổi, trú xã Sơn Cao, H. Sơn Hà, Quảng Ngãi) không biết quý trọng những gì mình được ưu ái mà lại sống sa đọa khiến gia đình đi hết bàng hoàng này đến bất ngờ khác.

Bất ngờ đầu tiên Thảo đưa đến cho gia đình là việc cô đem lòng yêu thương Tống Thị Hồng (29 tuổi, quê Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Cũng vì mối quan hệ yêu đương này mà Thảo bị gia đình phản đối kịch liệt và Thảo đã bỏ nhà để đi theo tiếng gọi tình yêu trước sự bất lực của mọi người.

Sau thời gian dài biệt tích, một ngày cuối tháng 9-2013, Thảo về nhà và sụt sùi với bố mẹ, tự nhận mình là đứa con bất hiếu và hứa từ nay sẽ sống tốt hơn. Thấy con biết nhìn nhận phải trái, bà Đinh Thị Hoa (52 tuổi) rất vui và cũng bất ngờ trước sự thay đổi của Thảo mà không biết rằng mình đang bị đưa vào bẫy. Một lúc sau, Thảo rủ mẹ đi chợ chiều mua ít đồ ăn về nhà làm bữa cơm đoàn tụ gia đình.

Thảo lấy xe máy chở mẹ đi chợ. Khi đến đoạn đường vắng, Thảo bảo đau bụng và dừng xe đi vệ sinh. Vừa dừng xe, bất ngờ Hồng từ trong bụi cây ven đường lao ra cướp sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Hoa rồi bỏ chạy. Bà Hoa chưa kịp phản ứng thì bị Thảo ôm chặt, không cho đuổi theo Hồng. Sau đó, Thảo lên xe máy của mẹ rồ ga chạy đến chỗ Hồng rồi cả hai cùng bỏ trốn. Cả hai đem sợi dây chuyền 5 chỉ vàng bán lấy tiền tiêu xài rồi chạy ra Quảng Nam, sử dụng CMND giả thuê phòng mở hiệu massage kiêm kích dục nam.


Đinh Thảo, Tống Thị Hồng và CMND giả dán hình Thảo, Hồng được CQĐT thu giữ.

Lần bất ngờ đến phát sốc này, gia đình bà Hoa không thể tha thứ cho đứa con gái ngỗ ngược nên báo vụ việc đến CAH Sơn Hà. Sau một tháng truy tìm, CAH Sơn Hà mới bắt được cặp tình nhân đồng giới này. Theo hồ sơ điều tra, Hồng tuy ở Hà Nam nhưng vào Quảng Ngãi từ nhiều năm trước, sống bằng nghề làm nhân viên karaoke “đèn mờ” đến massage. Năm 2010, Hồng kết hôn với một người đàn ông ở H. Bình Sơn và sinh con. Có chồng con nhưng Hồng vẫn trốn đi làm nhân viên phục vụ karaoke và gặp Thảo.

Ban đầu Thảo và Hồng bình thường quan hệ như chị em gái nhưng dần dần cả hai “dính chặt” thành cặp tình nhân, thề sống chết có nhau. Biết được mối quan hệ này, chồng của Hồng nhiều lần bắt vợ về nhà để “cải tạo” nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng là Hồng lại trốn đi tìm Thảo. Thấy tình yêu bị ngăn cản, Hồng và Thảo bàn nhau trốn ra Quảng Nam để được “hạnh phúc”. Tuy nhiên, muốn đi thì phải “đánh” một cú kiếm tiền và cả hai đã lên kế hoạch cướp vàng và xe máy của bà Hoa. Thực hiện thành công phi vụ, cặp tình nhân ra Quảng Nam và cuối cùng đã bị bắt giữ.

Hiện Hồng và Thảo đang được “sống chết có nhau” tại trại giam như đã thề thốt, chờ ngày ra tòa.

T. Sự