Báo Công An Đà Nẵng

Đưa tình nhân vào... trại

Thứ ba, 03/09/2019 07:00

Từng mang 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Văn Định (1986, trú thôn Đông Vĩnh, xã Song Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị TAND H. Can Lộc tuyên 9 năm, 1 tháng tù. Tháng 6-2018, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Định trở về địa phương sinh sống. Với lối sống buông thả, Định tiếp tục sa đà với các tệ nạn xã hội dẫn tới bị ảo giác, mất khả năng kiểm soát bản thân. Vào bệnh viện chữa trị, Định vẫn không từ bỏ thói quen của mình, thậm chí còn rủ rê người yêu cùng phạm tội theo.

Cặp đôi Định, Nhì cùng tang vật vụ trộm.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà (Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Định và Phạm Thị Hải Nhì (1985, trú xã Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, Định chuyên sử dụng ma túy đá dẫn đến bị ảo giác, mất khả năng kiểm soát hành vi nên phải đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Tĩnh (đóng tại P.Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) để điều trị. Thấy người yêu vào viện chữa bệnh, Nhì cũng “khăn gói” vào ở cùng để tiện bề chăm nom.

Khoảng 6 giờ ngày 25- 8, sau khi ăn sáng và uống thuốc men xong, Định rủ rê người yêu cùng mình đi lấy trộm xe mô-tô bán lấy tiền tiêu xài và Nhì đã đồng ý. Theo sự chỉ đạo của người yêu, Nhì lấy một chiếc vam phá khóa hình chữ T rồi đưa cho Định, cả hai rời khỏi bệnh viện. Sử dụng chiếc xe mô-tô nhãn hiệu SYM màu đỏ, không gắn BKS, Nhì chở Định ra tuyến đường QL1A hướng Nam- Bắc để tìm kiếm “con mồi”. Khi tới khu vực chợ Già (thuộc địa phận xã Thạch Kênh, H.Thạch Hà), Định nói người yêu dừng xe lại chờ bên ngoài, còn mình đi vào trong khu vực chợ. Tiếp cận bãi giữ xe, thấy có nhiều xe tại đây nhưng lại không có người trông coi, Định áp sát để thực hiện hành vi. Lén lút đi đến chiếc xe Wave Alpha màu đỏ mang BKS 38M1-132.85 thuộc sở hữu của chị Dương Thị Mận (1978, trú thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh), bằng một thao tác hết sức lành nghề, Định đã mở được khóa điện chiếc xe bằng chiếc vam mang theo rồi rồ ga phóng đi khỏi hiện trường.

Cùng lúc này, chị Phạm Thị Tâm (1973, trú thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh) là người trông giữ xe tại chợ Già phát hiện sự việc kẻ gian ăn cắp xe máy nên hô hoán, nhưng lúc này thì đã quá muộn. Định thần lại, chị Tâm mường tượng ra đối tượng trộm xe máy lúc trước có đi cùng một người phụ nữ nữa nên chạy ra cổng trước xem xét. Quả đúng như vậy, thấy người phụ nữ này đang chờ bạn, chị Tâm cùng mọi người giữ lại và báo cáo sự việc lên CAH Thạch Hà. Ngay sau đó, CAH Thạch Hà đã kịp thời có mặt, xác minh làm rõ và tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nhì.

Riêng Định, sau khi lấy trộm được xe máy đã chạy một mạch thẳng về bệnh viện. Chờ mãi không thấy Nhì trở về, Định gọi điện liên lạc song không được nên tiếp tục dùng chiếc xe trộm được đi tìm. Không rõ người yêu đi đâu, Định đành chạy xe máy về nhà mình ở xã Song Lộc, H.Can Lộc để tìm, song cũng không có. Sự “mất tích” của Nhì ban đầu khiến Định hoang mang tột độ, song khi biết được người yêu đã bị CAH Thạch Hà tạm giữ, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình nên đã đưa chiếc xe máy tang vật vụ trộm đến CAH Thạch Hà để đầu thú.

Tại cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà, cặp tình nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra vụ án, CAH Thạch Hà còn phối hợp với CATP Hà Tĩnh làm rõ thêm 1 vụ trộm xe máy khác do Định và Nhì thực hiện tại bãi giữ xe của Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh. Sau khi chứng minh được hành vi phạm tội, cơ quan CSĐT CAH Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Định và Nhì về tội “Trộm cắp tài sản”.

X.Sơn