Báo Công An Đà Nẵng

Đùa với "Hà bá"!

Thứ ba, 16/02/2016 08:20

(Cadn.com.vn) - Ở mô rứa Hai?

- Ở đập Ba ra An Trạch trên sông Yên (thuộc địa phận 2 xã Hòa Tiến và Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) chớ mô.

- Lại chuyện các "ông Lữ" vừa nhậu, vừa buông cần bất chấp nguy hiểm chứ gì.

- Chuyện đó cũ rồi. Hiện nay, do chẳng thấy ai nhắc nhở nên có người "tranh thủ" ra sát mép ta-luy dựng đứng ở chân đập (phía xã Hòa Tiến) để giăng lưới bắt cá. Khu vực này mực nước rất sâu lại chảy xiết, họ ngồi chênh vênh ở cung lòng chảo mà sơ sẩy một chút là bị "Hà bá" nuốt liền.

- Sao họ liều rứa. Tại khu vực lòng chảo đó đã xảy ra nhiều vụ đuối nước rồi. NXD nhớ không nhầm thì trước đây đã có 3 em nhỏ ở thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) ra câu cá, do bất cẩn nên 1 em ngã xuống nước, thấy vậy 1 em khác nhảy xuống giúp bạn cũng bị chìm luôn. Nghe tiếng kêu cứu của em còn lại, người dân đến ứng cứu chỉ còn biết ngậm ngùi ngụp lặn, tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Sau đó, thêm một thanh niên khác ở thôn Lệ Sơn 1 (xã Hòa Tiến) đến chỗ đó câu cá cũng trượt chân thiệt mạng...

- Trong lúc đó, xung quanh đập đều có đặt biển cảnh báo "Khu vực nguy hiểm cấm đánh bắt cá" nhưng dường như không hiệu quả mấy, Hai thấy ngày càng nhiều người đến câu cá, ngồi "vắt vẻo" từ trên miệng cửa xả nước xuống dưới đập. Nếu họ ngồi ven bờ kênh, hoặc sử dụng thuyền đánh bắt cá thì nói làm chi, đằng này họ lại thích chọn những chỗ "cấm" để buông cần, thả lưới...

- Như rứa, các ngành chức năng ở mô?

- Thì đơn vị quản lý đập cũng đóng gần đó, 2 địa phương bên ni, bên tê sông đều có cả nhưng do phối hợp chưa đồng bộ nên khi bên ni kiểm tra, nhắc nhở thì họ chạy qua bên tê hoặc ngược lại. Còn bất cập lắm NXD ơi!

Người thả lưới, người xem ngồi chênh vênh ngay nơi đã xảy ra nhiều vụ đuối nước 
(ảnh chụp chiều 14-2-2016).

N.X.D