Báo Công An Đà Nẵng

Đức hòa chật vật Ghana

Chủ nhật, 22/06/2014 08:06

(Cadn.com.vn) - Có bàn thắng mở tỷ số nhưng các cầu thủ Đức đã phải rượt đuổi sau đó mới giành trận hòa 2-2 trước Ghana.

Trước trận đấu này, mọi dự đoán chiến thắng đều nghiêng về Đức, thậm chí là một chiến thắng đậm đà cho thầy trò HLV Joachim Loew. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như người ta tưởng. Ghana trong thế “đá để sống” đã tìm lại chính mình bằng lối chơi đầy ngẫu hứng.

So với trận thắng hoành tráng 4-0 trước Bồ Đào Nha, Đức không có sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát. Xem ra HLV Loew rất tự tin các học trò sẽ tiếp tục chơi bùng nổ để mang về bàn thắng tưng bừng. Thế nhưng, họ đã gặp phải một Ghana hoàn toàn khác: mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tự tin.

 Lối chơi phòng ngự phản công hợp lý của Ghana đã đón lỏng và bẻ gãy được các miếng đánh của tuyển Đức. Những tiền vệ kiến tạo như Mesut Oezil và Mario Goetze hiếm khi dẫn bóng qua được hàng rào nhiều lớp của Ghana. Tốt hơn thế, “Những ngôi sao đen” còn phản công rất hay. Ở hiệp một, Ghana có nhiều cơ hội ăn bàn hơn Đức.

Ghana (đỏ) chơi tốt và khiến Đức phải rượt đuổi.

Sang hiệp hai, Đức có sự điều chỉnh trong cách chơi. Theo đó, HLV Joachim Loew chỉ đạo các học trò chơi kéo giãn đội hình Ghana để tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Dauda. Cách chơi này đã giúp Đức phát huy tác dụng ở phút 51 khi Mario Goetze thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Những tưởng khai thông được thế bế tắc, người Đức sẽ có trận thắng dễ dàng, nhưng điều đó không xảy ra. Ghana sau khi nhận bàn thua đã bùng lên mạnh mẽ, họ tấn công điên cuồng và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 51. Andre Ayew đã khiến thủ thành Manuel Neuer vào lưới nhặt bóng sau pha đánh đầu chính xác.

Thực sự hưng phấn sau bàn gỡ, Ghana đã phát huy được cách chơi bóng ngẫu hứng và hoang dã của mình. Họ không còn quá toan tính mà tấn công liên tục khiến khung thành của tuyển Đức thường xuyên đặt trong tình trạng báo động.

Phút 63, người Đức bàng hoàng khi Ghana ghi bàn thắng để vươn lên dẫn ngược. Xuất phát từ đường chuyền hỏng của Philipp Lahm, Ghana cướp được bóng và nhanh chóng chuyền lên cho Asamoah Gyan. Sau vài nhịp dẫn bóng, tiền đạo 28 tuổi này tung cú sút quyết đoán làm cháy lưới tuyển Đức.

Bàn thua trên buộc HLV Joachim Loew gấp gáp điều chỉnh nhân sự. Tiền vệ kiến tạo Bastian Schweinsteiger và tiền đạo lão tướng Miroslav Klose được tung vào sân. Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả cho Đức ở phút 71 khi Miroslav Klose đệm bóng cận thành, cân bằng tỷ số 2-2. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tình huống Klose gỡ hòa 2-2 cho Đức.

Việc Đức không thắng được Ghana khiến cục diện bảng G trở nên khó lường hơn. Lúc 5 giờ ngày 23-6, Bồ Đào Nha gặp Mỹ. Đây là trận đấu mang tính quyết định số phận của Bồ bởi ngày khai màn họ thua Đức 0-4.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Đức: Neuer; Boateng (Mustafi, 46’), Mertesacker, Hummels, Hoewedes; Lahm, Khedira (Schweinsteiger, 69’), Kroos; Oezil, Goetze (Klose, 69’); Mueller.

Ghana: Dauda; Afful, Boye, Mensah, Asamoah; Muntari, Rabiu (Badu, 78’); Atsu (Wakaso, 72’), Boateng (J.Ayew, 53’), A.Ayew; Gyan.

Khánh Hòa