Báo Công An Đà Nẵng

Đừng ảo tưởng!

Thứ tư, 13/08/2014 08:01

(Cadn.com.vn) - Đã rất nhiều lần dư luận cảnh báo những lời tung hô về lứa cầu thủ U19 Việt Nam, ngay cả bầu Đức cũng lên tiếng. Thế nhưng, người ta vẫn tung hô, vẫn đặt lên các em quá nhiều kỳ vọng lớn lao.

U19 Việt Nam có thất bại... bổ ích trước U21 Malaysia. Ảnh: Đ.Đ

1. Ai cũng biết, giải bóng đá U22 Đông Nam Á  - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 do Brunei đăng cai tổ chức với U19 Việt Nam là cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2014 cũng như VCK U19 Châu Á 2014. Thế nhưng, mọi thứ có vẻ đang bị đẩy đi quá xa so với mục tiêu ấy.

U19 Việt Nam thắng tưng bừng U21 Singapore thì có gì đáng để tung hô khi chúng ta chưa biết rõ về lực lượng của đội bạn. Thế mới có chuyện, khi U19 Việt Nam thua 0-2 trước U21 Malaysia thì người ta tỏ ra thất vọng, bất ngờ, thậm chí sốc.

Thực chất, chẳng có gì sốc hay bất ngờ khi U19 Việt Nam thua U21 Malaysia. Thứ nhất, U19 Việt Nam trận này có đến 7 sự thay đổi người và HLV Guillaume Greachen thể hiện rõ mục đích thử nghiệm đội hình, cho cầu thủ cọ xát. Và khi sử dụng đội hình dự bị thì U19 Việt Nam không còn mạnh như HLV người Pháp khẳng định ban đầu. Thứ hai, U21 Malaysia không hề thua kém về khả năng chơi bóng so với các cầu thủ U19 Việt Nam, chỉ có chăng là về kỹ thuật. Vì thế, chỉ những ai quá ảo tưởng vào sức mạnh của U19 Việt Nam mới cảm thấy thất vọng.

Nên nhớ rằng, Malaysia và Thái Lan là hai quốc gia làm bóng đá trẻ tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Đáng lưu ý, họ đã đi trước chúng ta nhiều bước. U21 Malaysia đến với giải U22 Đông Nam Á lần này với đội hình gồm nhiều cầu thủ được gửi đào tạo bài bản ở Châu Âu.

Còn về lối chơi, ai đó nói rằng U21 Malaysia đã thắng nhờ phòng ngự phản công cùng những pha vào bóng rất rát khiến U19 Việt Nam chùn chân thì cần phải xem lại. Malaysia kể từ năm 2009 đến nay trung thành với lối đá phòng ngự phản công dựa vào nền tảng thể lực, thể hình tốt. Lối chơi đó đã giúp bóng đá Malaysia thống trị “vùng trũng” từ cấp độ U23 đến ĐTQG và đang vươn tầm ra châu lục. U21 Malaysia đã thắng U19 Việt Nam bằng sở trường của họ. Nhưng nhìn lại trận đấu mới thấy, các cầu thủ Mã đã thắng nhờ vào sự vượt trội, đặc biệt là kinh nghiệm và sự hiệu quả.

Vì thế, tốt nhất hãy xem giải đấu này với U19 Việt Nam là cơ hội để học hỏi, để biết rõ thêm họ đang ở đâu trong khu vực Đông Nam Á.

Lúc 15 giờ hôm nay (13-8), U19 Việt Nam gặp U19 Indonesia trong lượt trận thứ 3 bảng B giải U22 Đông Nam Á 2014. Đây là trận đấu mang tính quyết định đến tấm vé vào bán kết với U19 Việt Nam. U19 Indonesia là đội đã đánh bại U19 Việt Nam trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013. 

 2. Hôm qua, các trang báo thể thao nước nhà đều có chung nhận định, cầu thủ U19 Việt Nam đã quá tự tin vào bản thân mình nên không tập trung tốt cho trận đấu và thua U21 Malaysia. Ngược lại, nhiều bạn đọc cho rằng đó là sự ngụy biện bởi U19 Việt Nam thua vì kém hơn đối thủ.

Nếu thực sự các cầu thủ U19 Việt Nam chủ quan, quá tự tin thì họ đang có biểu hiện của điều mà người ta lo ngại nhất: “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”. Hay nói cách khác, các cầu thủ U19 này đang chịu sự tác động của cái gọi là hiệu ứng tung hô từ truyền thông.

Lứa cầu thủ U19 Việt Nam mà chủ chốt gồm những học viên của Học viện HAGL – Arsenal JMG thực sự là điểm sáng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Họ được đào tạo bài bản, chơi thứ bóng đá đẹp như vậy có gì để chê? Vấn đề là đừng quá khen khiến họ trở thành “trung tâm của vũ trụ” rồi tự mãn sớm và đánh mất tương lai. Ngay cả bầu Đức cũng nhiều lần lên tiếng “xin” dư luận đừng tung hô các “gà nòi” của ông quá sớm.

 3. Có vẻ như rất nhiều người đang mặc định niềm tin rằng lứa U19 hiện nay sẽ là tương lai bóng đá Việt Nam?

HLV Lê Thụy Hải là người dám nói thẳng đã nói về U19 việt Nam như thế này: “Buồn lắm, chỉ mới một làn gió nhẹ U19 mà mọi người đã thổi lên thành bão. Như thế thì nguy hiểm lắm, các cháu U19 còn quá bé, những khó khăn, thách thức phía trước còn nặng nề hơn nhiều. Tôi chẳng hy vọng gì cả, bởi rủi ro như chấn thương, sự chững lại chắc chắn là điều không thể loại trừ. Theo tôi thì, chỉ dựa vào một đội U19, có được khoảng hơn chục em  để kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp của nền bóng đá là chẳng khả thi chút nào.

Trên thế giới đã có một đội tuyển nào chỉ dựa vào một đội tuyển trẻ để vô địch hay chưa? Lứa cầu thủ đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 mới đây cũng đâu phải  xuất phát từ một lò đào tạo, từ một đội tuyển trẻ U21, U23 của Đức... Bóng đá Việt Nam cần phải có 100 đội như U19 mới có thể lựa chọn ra được một ĐTQG mạnh, có hy vọng vươn tới đẳng cấp Châu Á và thế giới”.

Dư luận ủng hộ ý kiến của HLV Lê Thụy Hải bởi đó mới là sự thật. U19 Việt Nam xứng đáng để hy vọng có thể làm nên điều gì đó nhưng chúng ta đừng quá ảo tưởng về họ. Cách tốt nhất, hãy để các em U19 phát triển tự nhiên rồi điều gì đến sẽ đến.

Quang Hải