Báo Công An Đà Nẵng

Đừng “đánh trống bỏ dùi”!

Thứ sáu, 09/09/2016 08:59

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì mà mặt mày bị sị vậy Hai nông dân?

- Thì chuyện xe tải chở vật liệu xây dựng “ì ạch” qua cầu Ba-ra chớ mô.

- Ngành chức năng đã dựng gác chắn cấm xe có tải qua cầu Ba-ra rồi  mà.

- NXD cứ nhìn đề-pô cát ven sông Yên sát chân đập Ba-ra (địa phận xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thì rõ. Có điểm tập kết cát thì ắt phải có xe vận chuyển. Từ sáng tới giờ, Hai nhìn mấy chiếc xe chạy từ xã giáp ranh Hòa Khương qua bên đó lấy cát rồi quay về, thùng xe nào xe nấy chở đầy ắp mà nẫu cả người nhưng chẳng thấy ai kiểm tra, xử lý (!?).

- Thế các cơ quan chức năng có biện pháp chi chưa?

- Có đấy nhưng không hiệu quả. Mỗi khi có lực lượng chuyên ngành tuần tra chốt chặn thì các xe có tải “đứng bánh”, khi tổ công tác rút thì mọi chuyện lại như cũ. Người dân quê Hai sợ cầu xuống cấp thêm nên nói mãi, nhưng vẫn không thấy cơ quan nào có động thái tích cực, ngăn chặn việc xe có tải qua cầu; ngoài mỗi việc dựng biển báo hiệu...

- Như vậy, phải có biện pháp chi để xử lý mấy xe vi phạm nớ chứ?

- Người dân và chính quyền hai xã “bên ni, bên tê” sông Yên muốn lắm chứ nhưng do xe lưu thông trên đường ĐH409 nên chỉ biết... nhìn thôi. Bởi việc xử lý xe không chấp hành biển báo chỉ thuộc về các lực lượng có quyền phát hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

- Vậy theo Hai, bây giờ...

- Điều người dân mong muốn nhất, là các chế tài đặt ra trong xử lý vi phạm tải trọng đối với các trường hợp này cần phải được thực thi quyết liệt và một lực lượng làm nhiệm vụ tích cực, đầy đủ trách nhiệm, nhất là đừng “đánh trống bỏ dùi”!

Xe chở cát chạy qua cầu Ba-ra dù có biển báo cấm. Ảnh chụp sáng 8-9.

N.X.D