Báo Công An Đà Nẵng

Đừng “đùa với lửa”

Thứ bảy, 07/04/2018 11:19

Trong phiên họp tại HĐBA LHQ hôm 6-4, Nga đã cảnh báo Anh “đang đùa với lửa” khi cáo buộc Điện Kremlin đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông này đồng thời cho rằng, London đang đạo diễn một chiến dịch “làm mất uy tín” của Moscow.

Phát biểu tại cuộc họp HĐBA LHQ gồm 15 thành viên do Nga đề nghị, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia liên tục chỉ trích London, kêu gọi các cáo buộc đối với Nga là “câu chuyện giả mạo”. “Chúng tôi đã nói với các đồng sự người Anh rằng họ đang đùa với lửa và họ sẽ phải xin lỗi”, ông Nebenzia nhấn mạnh tại phiên họp. Ông Nebenzia cho biết, chất độc Novichok (dùng để đầu độc   cựu điệp viên Skripal) không thuộc bản quyền của Nga dù được đặt tên bằng tiếng Nga. Ông nhấn mạnh, cả Mỹ và Anh đều sản xuất loại chất độc thần kinh này.

Moscow vẫn đang hăm hở sau khi phía giới chức Anh buộc phải thừa nhận không đủ chứng cứ để buộc tội Nga đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, London cũng không chịu thua. Đại sứ Anh tại LHQ Karen Pierce nói rằng, London không cần Moscow giảng đạo. “Tất cả mọi thứ chúng tôi làm... là phù hợp với Công ước về Vũ khí Hóa học (CWC)”, bà Pierce nói. Phía Anh cũng đã đặt câu hỏi về yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn của Nga về vụ việc này hôm 5-4, nói rằng, mọi việc chưa thể đi đến hồi kết khi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), vẫn chưa công bố báo cáo về vụ việc.

Những diễn biến mới nhất này cho thấy cuộc chiến giữa Anh và Nga quanh vụ đầu độc này vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng dịu bất chấp nỗ lực của Moscow. Hơn 1 tháng sau vụ đầu độc này, cả hai vẫn đang  bị kẹt trong trận chiến ai là bên có lỗi. Thủ tướng Anh Theresa May đã khiến Moscow tức giận khi nói rằng, “rất có khả năng” cuộc tấn công đã được chính phủ Nga lên kế hoạch. Kremlin đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc và cho rằng, vụ việc này là  “cái cớ” cho việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga trên toàn thế giới.

Nhưng cái khó của Moscow là đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục OPCW cho phép cuộc điều tra chung giữa Anh và Nga về vụ tấn công này. OPCW đã mở cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Anh và được cho là sẽ công bố kết quả trong vòng một tuần tới. Anh cũng đang điều tra riêng, với sự hỗ trợ của OPCW. Và giờ đây, sự chú ý đã chuyển sang LHQ khi đây là lần thứ hai tổ chức quyền lực nhất thế giới thảo luận về vụ đầu độc này.

THANH VĂN