Báo Công An Đà Nẵng

Dựng kịch nhặt được vàng

Thứ bảy, 22/11/2014 12:16

(Cadn.com.vn) - Từ giữa năm 2013, trên các tuyến đường Phạm Hùng, QL1A đoạn qua địa bàn các xã phía nam H. Hòa Vang (Đà Nẵng) thường xuyên xảy ra tình trạng kẻ gian "dựng" màn kịch giả vờ nhặt được "vàng" giữa đường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, thế nhưng, nhiều cô gái trẻ do thiếu cảnh giác và lòng tham mù quáng tiếp tục bị mắc bẫy, để rồi khi tỉnh ngộ thì đã muộn màng...

Cụ thể, ngày 11-6-2013, chị Nguyễn Thị M.N. (1992, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) đến CAX Hòa Phước (H. Hòa Vang) tố cáo thủ đoạn của một nhóm đối tượng đã dàn cảnh nhặt được của rơi trên đường để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị. Chị N. cho biết, khi đang chạy xe trên QL1A, chị nghe đằng sau có tiếng một người đàn ông nói lớn qua điện thoại là đánh rơi tài sản đang đi tìm nhưng chị bỏ ngoài tai. Đi thêm một đoạn thì có một phụ nữ chạy xe từ phía sau vượt lên ra hiệu cho chị dừng xe lại. Chưa kịp mở lời, người phụ nữ liền hỏi chị N.: "Em có bị rớt vàng không?". Khi nghe chị N. nói không, người phụ nữ thầm thì, trong lúc đi đường, bà tình cờ nhặt được một miếng vàng. Tưởng là của em đánh rơi nên mới đuổi theo trả lại. Vừa lúc đó, một người đàn ông hớt hải chạy đến nói ông ta vừa đánh rơi một miếng vàng 24K và hỏi có thấy ai nhặt được thì chỉ cho ông xin lại. Khi thấy người phụ nữ giơ ra miếng vàng, người đàn ông reo mừng là đúng của mình đánh rơi và chủ động xin được "hậu tạ" nhưng lại không mang theo tiền nên đề nghị chị N. bán giúp, rồi bồi dưỡng sòng phẳng. Tuy nhiên, trước khi đi bán vàng, chị N. phải để lại túi xách đựng laptop làm tin. Đi được một đoạn, chị N. cảm thấy có điều gì bất ổn nên quay lại thì cả 2 người khách lạ đó đã "cao chạy xa bay", còn miếng vàng chị cầm trên tay là vàng giả…

Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Thị Phước.

Với phương thức và thủ đoạn tương tự, ngày 14-9-2013, chị Trần Thị Thanh L. (1993, trú H. Điện Bàn, Quảng Nam) chạy xe trên QL1A đoạn qua xã Hòa Phước, Hòa Vang bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) lừa lấy túi xách có laptop, máy tân từ điển.

Qua năm 2014, ngày 15-4, chị Đặng Thị T.H. (1993, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) lưu thông trên tuyến QL1A đoạn qua xã Hòa Châu (H. Hòa Vang) tiếp tục bị lừa lấy laptop và hơn 1 triệu đồng. Tiếp đến, chị Trần Ly N. (1990, trú H. Nam Giang, Quảng Nam) lưu thông trên tuyến QL14B đoạn qua xã Hòa Phong (H. Hòa Vang) cũng bị lừa lấy 2 ĐTDĐ; chị Nguyễn Thị H. (1995, trú H. Điện Bàn) bị lừa mất laptop, Dcom… Các bị hại đều mô tả, đặc điểm của 2 đối tượng "diễn kịch" là người đàn ông dáng cao, đầu hói, nói giọng Quảng, còn người phụ nữ ốm, nói giọng Huế. Phương tiện đi lại của đối tượng nam là xe Wave đời mới màu đỏ-đen BKS 56S…, đối tượng nữ đi xe Wave đời cũ màu xanh BKS 43Y2…

Vàng giả mang theo lừa đảo.

Nhận định các đối tượng không chỉ tập trung ở các xã phía nam mà còn mở rộng địa bàn hoạt động qua các xã phía tây, ngày 3-9, lãnh đạo CAH Hòa Vang trực tiếp chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đội CSĐTTPVTTXH với lực lượng TS dày dạn kinh nghiệm, tiến hành sàng lọc các đối tượng nổi cộm trên địa bàn và các vùng lân cận. Trên cơ sở đó, khoanh vùng và phác họa chân dung các đối tượng nghi vấn. Song song với các biện pháp nghiệp vụ, CAH còn vận động nhân dân khi phát hiện các trường hợp khả nghi thì tin báo cho cơ quan CA gần nhất để kịp thời xác minh, truy xét.

Sau hơn 2 tháng rải quân "mật phục" ở các tuyến đường trọng điểm, 10 giờ ngày 19-11, lực lượng TS CAH phát hiện một đối tượng nam điều khiển xe Wave màu đỏ-đen BKS 59S1-161.05, còn đối tượng nữ trùm kín mặt điều khiển xe Wave màu xanh BKS 43K2-0467 (giống mô tả của các bị hại) đang chạy tà tà trên tuyến QL1A. Đến vùng giáp ranh Quảng Nam, các đối tượng bám sát "nhỏ to" với chị Trương Thị D.H. (1996, trú TP Hội An, Quảng Nam). Khéo léo tiếp cận, các TS phát hiện các BKS xe có nhiều vết ố định hình các con số khác, nên một tổ TS bám theo; tổ còn lại mật phục, đón lõng. Sau khi thực hiện thành công phi vụ mới, các đối tượng hớn hở quay đầu xe ra Đà Nẵng, nhưng chưa kịp vượt qua Trạm thu phí đường bộ Hòa Phước thì bị lực lượng TS khống chế kiểm tra, khám xét thu hồi túi xách đựng laptop, ĐTDĐ LG mà các đối tượng vừa lấy của chị H. cùng với 3 miếng vàng giả để hành nghề…

Phương tiện gây án.

Tại cơ quan CA, đối tượng nam khai tên Nguyễn Hữu Minh (1960), đối tượng nữ tên Nguyễn Thị Phước (1962, cùng trú tổ 109, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) là cặp vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định. Theo khai nhận ban đầu, để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Minh đã tính toán một cách bài bản, cạo sơn các con số nhằm thay đổi BKS để đánh lừa người bị hại; còn Phước bỏ thời gian nghiên cứu, lựa chọn mục tiêu là các cô gái trẻ có mang theo tài sản. Chính vì vậy, dấu vết của thủ phạm để lại hiện trường rất ít nên việc điều tra, truy tìm thủ phạm của các lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn…

Phước bị khống chế kiểm tra tại hiện trường.

Ngày 20-11, Cơ quan CSĐT CAH thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Minh, Phước để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo như trên liên hệ với Thượng úy Lê Trần Bá Đức (Cán bộ Đội CSĐTTPVTTXH, SĐT: 0973.575131) cung cấp thêm chứng cứ để CAH Hòa Vang sớm kết thúc điều tra vụ án, đưa ra xét xử.

Khám xét, thu hồi một số tài sản của bị hại.

An Dương