Báo Công An Đà Nẵng

Đừng nhân danh tình yêu bóng đá

Thứ sáu, 29/06/2018 06:55

Khi đương kim vô địch Đức gặp Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng của bảng F, với tất cả những ánh hào quang quá khứ lẫn thực tế là Đức đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để đoạt vé đi tiếp, người xem chỉ còn trông đợi Đức sẽ bao nhiêu lần “dội bom” vào khung thành HQ hoặc chí ít không lặp lại sự buồn tẻ của kẻ đang ở “chiếu trên”.

Nhưng tất cả đã bị đảo lộn. Không ai tưởng tượng nổi HQ đã quả cảm chiến thắng ĐKVĐ 2-0,  tiễn “cỗ xe tăng” về nước tại vòng bảng...

Chỉ một ví dụ đó thôi để thấy bóng đá muôn đời là thế. Sức hấp dẫn đã mặc nhiên tôn vinh bóng đá trở thành “môn thể thao Vua” và chắc chắn vĩnh viễn không thể bị soán ngôi. Và sức hấp dẫn đó, sự bất ngờ đã góp phần quan trọng bậc nhất.

Cả hành tinh thao thức, bởi cùng một sự kiện lại có thể mang đến cả nước mắt lẫn nụ cười, song hành tột đỉnh vinh quang là tận cùng cay đắng. Tình yêu đó không có môn thể thao nào mang lại cho con người ngoài bóng đá.

Nhưng có một điều cần phải nói: đó là xin đừng xảy ra những chuyện buồn nhân danh tình yêu bóng đá!

World Cup 2018 đang diễn ra và giai đoạn gay cấn nhất vẫn đang còn ở phía  trước, vậy mà khi gõ cụm từ khóa (có ngoặc kép) “cá độ world Cup 2018”, chỉ trong 0,23 giây đã có gần 74 triệu kết quả với những “Tin bài hàng đầu” thật sốc: Ôm "quả đắng" vì săn hàng thua cá độ mùa World Cup; Triệt phá đường dây cá độ World Cup 35 tỷ; Thua độ World Cup 300 triệu, người đàn ông uống 3 gói thuốc diệt chuột; Bị đâm chết vì không cho mượn tiền cá độ World Cup; Tạm giữ hình sự 4 người tổ chức cá độ world Cup... Những dòng tít,  những tin, bài, hình ảnh như vậy nhan nhản trên báo và mạng xã hội phản ánh hành vi xốc nổi, phạm pháp như tự vẫn, trộm cướp, lừa đảo, cờ bạc, sát hại lẫn nhau... có yếu tố liên quan đến bóng đá. Thật quá đau lòng!

 Trộm nghĩ, giá như những hệ lụy, hậu quả, thiệt hại về người và tài sản trên toàn quốc, và cả thế giới này sau mùa World cup 2018 được thống kê đầy đủ, tin rằng đó sẽ là con số biết nói, vạch rõ thực trạng và góp phần ngăn chặn hành vi sai trái, tội lỗi của những người, những tổ chức nhân danh tình yêu bóng đá để trục lợi hoặc gây nên những hậu quả khôn lường cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tình yêu bóng đá, hay tất cả những gì thuộc phạm trù yêu thương trong thế giới đại đồng này có thể mang lại nụ cười, nước mắt, có thể là sự cuồng nhiệt bất ngờ trong thời điểm nào đó, nhưng dứt khoát nó không thể là hành động tội ác, hủy hoại hoặc tự hủy hoại tính mạng, tài sản. Với ý nghĩa đó, những hành vi vi phạm pháp luật, dù nhân danh bất cứ điều gì, hoặc dù được bao biện bởi nguyên nhân, lý do nào đi nữa thì cũng phải được xử lý nghiêm khắc. Không khó nhận diện sự nhân danh điều tốt đẹp để làm điều sai trái và đương nhiên, đừng mong đó là yếu tố giảm nhẹ khi lượng hình.

Có niềm tin, khi cả cộng đồng quan niệm đúng đắn về tình yêu, trong đó có tình yêu bóng đá, chắc chắn mỗi người sẽ góp tiếng nói ngăn chặn  tội ác, hậu quả trong mùa World cup 2018, những giải đấu khác, hoặc những nhân danh khác để làm điều sai trái, vi phạm pháp luật xảy ra trong đời sống xã hội. Bắt đầu từ sự dặn dò uốn nắn trong mỗi gia đình, những thông điệp, tuyên truyền từ cơ quan đoàn thể và các tổ chức xã hội, chúng ta phải chung tiếng nói vì tình yêu bóng đá đẹp đẽ, phê phán, ngăn chặn  những hệ lụy liên quan đến bóng đá.

Trước thực trạng không vui diễn ra trong mùa World Cup này, chúng tôi hy vọng bài viết nhỏ này khi đến tay bạn đọc, sẽ góp phần cảnh báo, giảm bớt đi những thiệt hại về nhân mạng, của cải. Tôi tin đây không chỉ là nguyện vọng của người viết bài này mà đó cũng chính là niềm mong muốn của tất cả chúng ta

NGUYỄN ĐỨC NAM