Báo Công An Đà Nẵng

Đừng úp mở với Sơn Trà!

Thứ sáu, 12/05/2017 07:00

(Cadn.com.vn) - Cuộc họp về các nội dung liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng về Khu du lịch quốc gia Sơn Trà do ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chủ trì vào chiều 11-5 tại Đà Nẵng được dư luận chú ý và trông đợi.

Đã có gần 40 phóng viên của các cơ quan báo chí có mặt tại Văn phòng của Bộ VH-TT&DL đến rất sớm để đăng ký tác nghiệp, đưa tin về cuộc họp này. Vậy nhưng tất cả đã hết sức bất ngờ và bức xúc khi bị cản trở tác nghiệp, không cho tham dự sự kiện với lý do là “không có tên trong danh sách mời”. Sau khi người được mời họp là ông Huỳnh Tấn Vinh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đi vào thang máy, lực lượng bảo vệ lập tức đóng lại và không cho phóng viên tiếp cận. Nhiều phóng viên điện thoại liên hệ với người chủ trì đề nghị được tham dự thì ông Hà Văn Siêu từ chối, cho rằng đây chỉ cuộc họp riêng giữa ông và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, thời gian họp ngắn nên không mời báo chí tham dự. Nếu cần, sau này ông sẽ xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL để tổ chức họp báo. Ông còn khuyên báo chí đừng đến, mất thời gian!

Rất đông phóng viên đến đăng ký tác nghiệp đưa tin về cuộc họp nhưng lãnh đạo Tổng cục Du lịch từ chối, lực lượng bảo vệ đứng chặn ở cổng không cho vào.

Chúng tôi tin rằng, với vị trí cực kỳ quan trọng của nó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng như Thủ tướng Chính phủ sẽ có những quyết sách đúng đắn, phù hợp trong vấn đề quy hoạch, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Nhưng sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà khoa học, giới truyền thông và các tầng lớp nhân dân là rất chính đáng và cần được trân trọng.

Và thực ra, muốn có những thông tin về Sơn Trà hẳn không phải là hiếu kỳ, mà là nhu cầu chính đáng, vì đây không chỉ là niềm tự hào của Đà Nẵng mà còn là “tài sản”, là “báu vật” của cả nước. Nhưng vì sao lãnh đạo Tổng cục Du lịch lại cự tuyệt báo chí đến vậy? Cách ứng xử này khiến giới truyền thông liên tưởng và lý giải nguyên nhân vì sao trước đó Tổng cục lại mời lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng ra tận Hà Nội để dự cuộc họp này. Và vì sao ông Huỳnh Tấn Vinh đã có văn bản phúc đáp không tham dự nếu tổ chức ở Hà Nội, đồng thời đề nghị chuyển cuộc họp vào Đà Nẵng, và có thêm một số thành phần khác nữa tham gia.

Hình hài bán đảo Sơn Trà ai cũng rõ, về đa dạng sinh học, về phát triển kinh tế hay như ví von là “lá phổi xanh” là không phải bàn cãi, ai cũng biết. Vậy thì có gì mà phải úp mở, phải “cấm cửa” đến vậy? Nói như câu hỏi đang thịnh hành thì “chỉ là trao đổi đến các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về Khu du lịch quốc gia Sơn Trà thì có nhất thiết phải khó dễ vậy không?”. Câu hỏi này, nếu nhìn vào cách ứng xử thì chỉ có Tổng cục Du lịch mới biết!

Công Khanh