Báo Công An Đà Nẵng

Đừng vùi tương lai trong men rượu

Thứ bảy, 31/01/2015 12:12

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-1, TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành (1995, tạm trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khuya 30-9-2014, Nguyễn Minh Thành nhận được điện thoại của bạn thân là Nguyễn Văn Bảo (1992, cùng tạm trú P. Hòa Cường Bắc) cho biết đang nhậu ở quán Hai Mập (đường 2-9, Đà Nẵng) thì bị Nguyễn Ái Châu (1992, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đánh. Vừa nhậu sương sương về đến phòng trọ, nghe Bảo nói vậy nên Thành nổi máu yêng hùng rút con dao trong bếp lận lưng rồi tìm đến quán Hai Mập.

Thấy Bảo điện gọi bạn, Châu cũng điện cho bạn là Võ Viết Trí (1989) và Nguyễn Thành Toàn (cùng trú Q. Hải Châu) đến quán Hai Mập trước và có đôi co và đánh Bảo ngã dúi dụi. Thành đến sau, thấy Bảo bị đánh liền rút dao chém Toàn và Trí bị thương nặng. Theo giám định, nạn nhân Võ Viết Trí bị thương tích 16%, còn Nguyễn Thành Toàn bị thương tích 9%.

Rất đông bạn học cùng trường với bị cáo Thành đến theo dõi phiên tòa.

Tại phiên xét xử, rất đông bạn học của bị cáo đến dự khán đều tỏ ra tiếc cho Thành chỉ vì rượu chè mà đánh mất tương lai. Còn mẹ bị cáo, bà Bùi Phương Anh (65 tuổi), khóc ngất khi thấy con được dẫn giải ra trước vành móng ngựa.

Xuất thân từ gia đình nông dân ở vùng quê nghèo xã Phước Hưng, H. Tuy Phước (Bình Định) nhưng bố mẹ Thành cũng cố gắng lo cho con trai ra Đà Nẵng ăn học tại Trường Cao đẳng Phương Đông. Ban đầu, Thành rất lo học tập nhưng đến năm thứ 2, từ một sinh viên giỏi nhưng giao du với đám bạn bè xấu, Thành học sút dần rồi lao vào con đường ăn chơi, nhậu nhẹt sa đà. Và hệ quả là trong một phút bốc đồng, Thành đã chém người và phải đứng trước vành móng ngựa.

Tại tòa, thẩm phán Trần Minh Long, chủ tọa phiên tòa đã phân tích để bị cáo thấy rõ những sai phạm nghiêm trọng của mình. Chỉ vì máu yêng hùng, lại bị kích động bởi rượu bia, thay vì hòa giải cho bạn, bị cáo đã chém trọng thương 2 người. Hành vi của bị cáo rất liều lĩnh, coi thường tính mạng người khác và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Qua những phân tích phải trái, những lời cảnh tỉnh, luận tội có lý, có tình của chủ tọa phiên tòa đã làm bị cáo thấy rõ hơn tội lỗi của mình. Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Thành bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong muốn HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" là bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo Thành, đây là bài học nhớ đời với Nguyễn Minh Thành và cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ phải suy nghĩ khi đang phí phạm tuổi trẻ, tương lai trong thói hư, tật xấu.

Hiền Minh