Báo Công An Đà Nẵng

"Em có nghề ăn cắp"?

Thứ bảy, 12/11/2016 12:23

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 10, khi đi lang thang trên đường Hùng Vương (thuộc địa bàn P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (1989, trú An Hội, Hoài Sơn, Hoài Nhơn) thấy chiếc xe máy dựng bên đường không người trông coi, liền lấy đoản sắt mang theo trong người, phá khóa lấy xe chạy trốn, nhưng đã bị người dân bắt giữ.

Tại CQĐT, qua xác minh, tính đến thời điểm này, Nhân đã có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo CAX Hoài Sơn, nơi Nhân sinh sống cho biết, Nhân “không kiểm soát được hành vi, cứ thích là đi trộm”. Nhân sống với người mẹ bị thiểu năng nhẹ. Thời gian Nhân đi tù, bà vẫn sống một mình dưới mái nhà xập xệ. Ngoài tiền trợ cấp cho hộ nghèo, hằng ngày bà sống dựa vào sự cưu mang của bà con hàng xóm. Từ khi mãn hạn tù trở về địa phương, Nhân không chuyên chú làm ăn, nuôi mẹ mà tiếp tục sống lang thang và trộm cắp. Hằng ngày, Nhân đi dạo quanh làng xóm, thấy nhà nào sơ hở là trộm. Nhân lấy bất cứ thứ gì có thể bán được, dù tài sản trị giá chỉ vài chục ngàn đồng. Cứ lúc nào túng tiền, Nhân đi xin sự bố thí của mọi người và kèm theo câu thách thức “Không cho, mất trộm đừng trách!”. Mà thật, những ngày sau đó, những người không cho là bị mất con gà, trái bí mà chẳng có chứng cứ nào để đổ tội cho Nhân. CAX Hoài Sơn nhiều lần gọi lên giáo dục, răn đe nhưng Nhân vẫn tỏ thái độ thách thức, xin được đi tù để khỏi phải đi ăn trộm. Hầu như đã quen tay, ngày nào Nhân cũng trộm, từ chiếc bật ga, khi trái bí, củ khoai, lớn hơn là các tài sản giá trị như tiền, điện thoại...

 Nguyễn Thành Nhân

Nói về các vụ trộm của Nhân phải kể đến vụ lừa bạn lấy xe xảy ra năm 2015. Cuối năm 2015, Nhân gọi điện cho bạn là Huỳnh Ngọc Thạnh (1977, trú xã Hoài Hảo, H. Hoài Nhơn) đến chở mình về nhà. Trên đường về nhà, Nhân rủ Thạnh cùng đi trộm thì Thạnh đồng ý. Khi Thạnh vào nhà một người dân ở xã Hoài Sơn, H. Hoài Nhơn để trộm thì Nhân ở ngoài lấy xe bạn chạy thẳng vào Quy Nhơn bán lấy tiền tiêu xài.

Tại cơ quan CA, khi được ĐTV hỏi rằng “có nghề nghiệp gì không?”, Nhân trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Em có nghề ăn cắp!”.

 Quý Hiền