Báo Công An Đà Nẵng

Em nỡ lạnh lùng đến thế sao?

Thứ ba, 25/03/2014 10:43

(Cadn.com.vn) - Cuối năm 2011, học hết 12, Lưu Vũ Lâm (1992, trú tổ 2, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) rời Đà Nẵng, đánh đường ra Hà Nội “mưu sinh”. Tại đây, Lâm phạm tội trộm cắp tài sản nên bị TAND Q. Đống Đa (TP Hà Nội) tuyên phạt 12 tháng tù, chấp hành án tại Trại giam Thanh Hóa.

Tháng 11-2012, chấp hành xong án phạt, Lâm về quê nhà Đà Nẵng. Trong một lần lang thang đến các phòng trọ sinh viên trên địa bàn Q. Hải Châu chơi, Lâm tình cờ gặp và quen biết chị Đồng Thị Huỳnh (1993, quê H. Phong Điền, TT Huế, tạm trú tổ 7B, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Ngay từ lần đầu tiên gặp người con gái Huế, Lâm đã nảy sinh tình cảm nên quyết định tấn công mạnh mẽ theo đúng “chiến thuật” mà người ta vẫn bảo “nhất cự ly, nhì cường độ”. 17 giờ ngày 12-3-2013, Lâm lại tìm đến phòng trọ của chị Huỳnh chơi và tìm cách chinh phục trái tim người đẹp. Thấy Lâm đến, hai người bạn cùng phòng với chị Huỳnh là Hoài và Trần Thị Thu Tình (1994, quê H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) ý tứ, sang phòng khác để cho hai người trò chuyện.

Đời rõ khổ, lối nói chuyện của Lâm không mấy hấp dẫn nên đến 19 giờ, chị Huỳnh cảm thấy chán ngấy, không muốn tiếp chuyện nữa, nói khéo rằng mình đói bụng để Lâm về. Lâm không hiểu cái ý “đuổi khéo” nên ngỏ ý mượn chiếc máy tính hiệu Dell trị giá 12 triệu đồng của chị Huỳnh để chơi game. Sau khi đưa máy tính cho Lâm mượn, chị Huỳnh đi ra quán cơm gần đó. Đợi 20 phút vẫn không thấy người đẹp trở về, lúc này Lâm mới “ngộ” ra rằng chị Huỳnh không có tình cảm với mình nên muốn tránh mặt.

“Thôi được, không có tình thì tiền”, Lâm quyết định trộm cắp tài sản cho bõ tức. Vậy là sau khi để chiếc máy tính xách tay qua một bên, Lâm lục chiếc cặp của chị Tình đang để gần đó thì phát hiện bên trong có 3 triệu đồng cùng chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia trị giá 1 triệu đồng nên “lượm”. Sau khi nhìn trước ngó sau không thấy ai, Lâm “ôm” thêm chiếc máy tính xách tay của chị Huỳnh bỏ ra ngoài.

Ngay trong đêm, Lâm lên Ngã ba Huế đón xe đi TPHCM. Vào đến Bến xe Miền Đông (Q. Bình Thạnh), Lâm bán máy tính xách tay và điện thoại cho một người lạ với giá 5,2 triệu đồng. Có tiền, Lâm ngao du TPHCM mấy ngày, khi nhẵn túi thì về lại Đà Nẵng và tháng 6-2013 thì bị CAP Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Nộp phạt xong, Lâm tiếp tục bỏ nhà lang thang nay đây mai đó. Sáng 24-3-2014, Lâm trở về nhà để nghỉ ngơi thì bị CAP Thuận Phước bắt giữ.

Tại cơ quan CA, Lâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Lâm cho rằng sở dĩ mình lấy trộm chiếc máy tính của chị Huỳnh và điện thoại cùng tiền của chị Tình là do chị Huỳnh quá thờ ơ với tình cảm của mình. Rằng mình có tình cảm thực nhưng không hiểu sao Huỳnh lại “em nỡ lạnh lùng đến thế sao?”.

T.Dũng