Báo Công An Đà Nẵng

Euro về... làng!

Thứ bảy, 09/07/2016 10:40

(Cadn.com.vn) - Không chỉ ở thành phố, giải bóng đá Euro đang diễn ra ở Pháp cũng lôi cuốn rất nhiều người ở vùng quê Đại Lộc (Quảng Nam) lao vào trò chơi cá độ và hậu quả là đủ thứ chuyện bi hài.

Thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, thế nên việc xem giải bóng đá Châu Âu đối với người dân vùng quê Đại Lộc không còn khó khăn như nhiều năm trước nữa. Hầu như gia đình nào cũng có tivi để thỏa niềm đam mê bóng đá. Tuy vậy, ở làng quê, người ta vẫn thường tập trung lại với nhau để xem và lúc đó, từ những người nông dân chân đất, họ trở thành “nhà phân tích” bóng đá, đưa ra những nhận định và kết quả của trận đấu. Từ ngày bắt đầu mùa giải bóng đá Euro đến nay, K. (trú xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) chưa bỏ trận nào. Động lực để K. thức khuya như thế hẳn nhiên là tham gia bắt tỷ số trận đấu. “4 năm mới có một lần, mà xem Euro không bắt độ thì chán lắm. Đánh tỷ số không cần nhiều tiền nhưng nếu trúng thì sẽ có số tiền lớn. Mỗi trận đánh vây vài tỷ số thì trúng chắc” - K. phân tích. Mỗi đêm, K. ghi nhiều tỷ số khác nhau, mỗi tỷ số như vậy thường ghi 20 - 50 ngàn đồng, cộng hết lại cũng hơn 200 ngàn đồng. Dù phân tích đủ đường, đánh vây nhiều tỷ số nhưng từ lúc khai mạc Euro đến nay, số lần thắng của K. chỉ đếm trên đầu ngón tay, thua nhiều càng khiến K. đánh nhiều hơn để mong gỡ gạc.

Không riêng gì K., giải bóng đá bên tận trời Âu cũng cuốn nhiều thanh niên nông quê khác vào trò chơi cá độ. Vì thế mà nhiều đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá để đáp ứng nhu cầu. V. (trú xã Đại Thắng, Đại Lộc) một đối tượng tổ chức cá độ bóng đá cho biết, thành phố có kiểu ghi độ như thế nào thì bây giờ ở thôn quê cũng như thế. “Nhưng vùng quê ghi số tiền ít thôi, chỉ vài chục ngàn, nhiều lắm là 200-300 ngàn đồng. Quen biết thì nhắn tin qua điện thoại, nếu không thì đến gặp trực tiếp để ghi. Nhiều người không có tiền nhưng vẫn ghi, nếu thua thì vài hôm sau mới thu được tiền” - V. cho biết. Phân trần thế, nhưng thật ra với quán cà-phê nhỏ phục vụ bóng đá, mỗi đêm số tiền V. ghi độ cũng từ vài triệu đến cả chục triệu đồng - nguồn thu không nhỏ so với một vùng quê còn nghèo khó.

Tang vật CAH Đại Lộc thu giữ của Lê Thanh Tú tổ chức cá độ bóng đá.

Trung tá Phạm Phú Vân - Đội trưởng Đội CSĐT CAH Đại Lộc cho biết, trong mùa giải bóng đá Châu Âu có rất nhiều người tham gia chơi cá độ, khiến cho tình hình ANTT ở các vùng quê trở nên phức tạp. Trước tình hình đó, CAH đã chủ động lên kế hoạch điều tra, ngăn chặn các vụ tổ chức cá độ bóng đá. “Việc ngăn chặn cá độ bóng đá với CAH gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng thường sử dụng điện thoại để giao dịch. Dù số tiền người chơi ở quê không lớn, nhưng tình trạng cá độ bóng đá gây mất ANTT ở địa phương, nhiều thanh thiếu niên thua độ dẫn đến trộm cắp, cướp giật” - Trung tá Vân nói. Đêm 26-6, khi trận đấu giữa ĐT Pháp và Ireland đang diễn ra hấp dẫn thì CAH Đại Lộc bất ngờ ập vào quán cà-phê My Oanh (xã Đại Hồng) bắt quả tang Lê Thanh Tú (1985, trú xã Đại Hồng) tổ chức ghi cá độ bóng đá cho nhiều người. Qua kiểm tra điện thoại của Tú và cuốn vở học sinh, CQĐT phát hiện tổng số tiền các đối tượng tham gia cá độ với Tú hơn 8 triệu đồng. Tú khai nhận đã tổ chức cá độ bóng đá nhiều trận đấu ở giải Euro, khi trận đấu kết thúc Tú sẽ chung tiền ngay tại quán cho người chơi.

Ngoài Tú, CAH Đại Lộc cũng phát hiện nhiều vụ tổ chức cá độ bóng đá khác. Ngày 22-6, tổ công tác CAH kiểm tra quán nước tại nhà anh Nguyễn Văn Ngọc (xã Đại Minh) thì phát hiện Nguyễn Phạm Quyền Linh (1996, trú xã Đại Minh) ghi cá độ bóng đá, thu giữ 1,3 triệu đồng. Cùng thời điểm trên, CAH cũng phát hiện Phạm Công Khanh (1992, trú xã Đại Minh) tổ chức ghi độ nên ập vào bắt quả tang. Qua kiểm tra điện thoại của Khanh, CAH Đại Lộc phát hiện tổng số tiền các đối tượng tham gia cá độ là hơn 4,3 triệu đồng. Tiếp đó, rạng sáng 3-7, các TS CAH Đại Lộc đã bắt quả tang Nguyễn Quang Liễu (1954, trú xã Đại Lãnh) tổ chức cá độ bóng đá, thu giữ 4,6 triệu đồng và Võ Xuân Quang (1980, trú xã Đại Lãnh) cũng tổ chức cá độ bóng đá, thu giữ số tiền 1 triệu đồng... Không chỉ CAH Đại Lộc, lực lượng CA các địa phương khác của tỉnh Quảng Nam cũng đã bắt giữ nhiều vụ cá độ bóng đá. Sau nhiều ngày mật phục, đêm 26-6, Đội CSHS CATX Điện Bàn bắt quả tang Đinh Quang Hải (1979, xã Điện Phương) đang tổ chức ghi cá độ tại quán cà-phê của mình. Lực lượng CA thu giữ giấy tờ, 2 ĐTDĐ, trong đó ghi rõ số tiền mà các đối tượng cá độ với Hải lên đến 30 triệu đồng. Cũng trong đêm 26-6, CATX Điện Bàn phát hiện và lập biên bản hành chính đối với Phạm Văn Diên (trú P. Điện Nam Bắc) ghi cá độ bóng đá với số tiền hơn 4 triệu đồng. Ngoài ra, CATX Điện Bàn cũng phát hiện 3 đối tượng khác là Trương Công Vương (1991), Nguyễn Hữu Gia Khôi (1991, cùng trú xã Điện Thắng Trung) và Trịnh Văn Anh (1991, trú xã Điện Hòa) tổ chức cá độ bóng đá mùa Euro.

Từ chuyện bắt độ cho vui, không ít người ở các miền quê đã sa vào trò chơi cá độ, để rồi phải ôm sầu sau mỗi trận bóng.

H.Anh