Báo Công An Đà Nẵng

Everton tìm lại bản lĩnh

Thứ tư, 20/12/2017 09:11

Everton thắng Swansea City 3-1. Đó là thắng lợi thứ 3 sau 4 trận bất bại dưới thời của tân HLV Sam Allardyce. Toffee giành trọn 3 điểm ở trận đấu muộn nhất vòng 18 sau khi bị gác bàn trước từ phút 35. "Everton thắng ngược là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã tìm lại được bản lĩnh vốn mất đi hồi đầu mùa", HLV Allardyce tự hào. Nhà cầm quân 63 tuổi này bảo rằng Everton đã ghi 11 bàn sau 5 trận gần đây nhất, thu được 13/15 điểm tối đa là dấu hiệu tích cực để tự tin về khả năng kết thúc mùa giải ở nửa trên BXH.

HLV Allardyce cho biết sẽ không chi tiêu mạnh trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2018 bởi hiện tại lực lượng có trong tay tới 30 người nhưng chỉ cần 23 cầu thủ. Ngoài ra, một vài cầu thủ sẽ trở lại sau chấn thương và các cầu thủ trẻ tiến bộ sau thời gian cho mượn từ nơi khác trở về. Ngay cả tiền đạo Dominic Calvert-Lewin cũng từng bị chê trách đủ đường khi chỉ có 1 bàn thắng trước khi ông Allardyce cầm quân thì nay đã ghi 2 bàn sau 4 trận cùng thầy mới. "Dominic chơi tốt nên chẳng cần thiết phải nghĩ tới một tiền đạo nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông", ông Allardyce nói.

Người chơi hay nhất của Everton kể từ khi Allardyce đặt chân tới sân Goodison Park là tiền đạo Wayne Rooney. Cựu đội trưởng tuyển Anh ghi 6 bàn sau 5 trận Premier League. Tuổi 32 không còn đủ sung mãn để Rooney cày ải suốt 90 phút nên cả 4 trận do Allardyce dẫn dắt thì anh đều được rút ra nghỉ sớm. Điều quan trọng là khi Rooney ra nghỉ là lúc thế trận đã "an bài".

Nếu như Rooney từng cảm thấy khó chịu khi thầy ruột Sir Alex Ferguson rồi David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho bố trí đá lùi sâu ở Manchester United thì giờ đây anh hài lòng ở vai trò tiền vệ tấn công tại Everton. "Đó là vị trí hợp lý cho tôi vào lúc này. Hôm nay không phải là trận đấu đáng nhớ vì cú sút penalty không thành, nhưng tôi có thể tự thấy được mình di chuyển một cách hợp lý vào vòng cấm đối phương hoặc cùng đồng đội kiểm soát tốt trận đấu. Tôi có thể ghi bàn, tạo cơ hội và có đủ may mắn để làm cả hai công việc đó trong vài tuần qua", Rooney nói sau trận thắng Swansea City.

Tinh thần của Rooney cũng đáng khen khi anh đá trật quả penalty đầu tiên ở phút bù giờ thứ hai hiệp thứ nhất (sau đó Dominic đá bồi thành công) nhưng đã thực hiện thành công quả 11m thứ hai ở phút 73 để ấn định tỷ số 3-1. Ngoài cú penalty thành bàn, Rooney còn kiến tạo cho Gylfi Sigurdsson ở phút 64. Với tình huống giúp đồng đội ghi bàn vừa qua, Rooney đã có 103 pha kiến tạo ở Premier League, hơn Frank Lampard 1 lần nhưng vẫn còn thua Cesc Fabregas (110) và cách xa kỷ lục chân chuyền số một Premier League là Ryan Giggs (162 lần).

HẠNH THUẦN