Báo Công An Đà Nẵng

Gã dâm ô trẻ em bị khởi tố thêm hành vi giết người

Thứ ba, 01/08/2017 15:00

Liên quan đến vụ án gã hàng xóm dâm ô bé gái 8 tuổi tại xã Hải Quy, H. Hải Lăng (Quảng Trị), Đội Điều tra Tổng hợp CAH Hải Lăng cho biết, ngày 17-7 đã khởi tố bổ sung bị can Trần Viên (1971, thợ xây, trú xã Hải Quy) thêm hành vi “Giết người”, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên CQĐT CA tỉnh tiếp tục xử lý đúng thẩm quyền. Vụ việc đã xảy ra hơn 1 tháng nhưng khi nhắc đến, dư luận tại Hải Lăng vẫn chưa nguôi phẫn nộ về kẻ dã tâm trên.

Sông Biền, nơi A. bị xâm hại và bị ném ra giữa dòng.

Vụ việc xảy ra vào một đêm đầu tháng 6-2017. Lúc đó, gần 20 giờ, cả nhà anh K. (xã Hải Quy) hốt hoảng khi thấy con gái là A. (8 tuổi) ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc bám rong rêu lững thững bước vào nhà, khuôn mặt còn nguyên nỗi sợ hãi. Phải khá lâu sau gia đình mới hiểu được A. vừa trải qua một việc kinh hoàng và may mắn sống sót trở về.

Theo lời A., khoảng chừng 1 giờ đồng hồ trước, cơm tối xong thì A. đến nhà bạn cùng lớp trong xóm để chơi. Đến đây, A. chỉ gặp được bố của bạn là ông Trần Viên. Nghe thấy A. hỏi tìm con gái, người đàn ông này có chút lưỡng lự rồi trả lời. “Nó đi chơi rồi, để chú đưa con đi tìm bạn”. A. nghe vậy liền đồng ý. Người đàn ông này dẫn A. đi loanh quanh hướng ra vườn tràm ở dải cát xa khu dân cư, cách nhà chừng 1km. Thấp thoáng sau đó là sông Biền đúng lúc mùa nước đầy. Trong khi tay hàng xóm toan tính hành vi đê hèn, bỉ ổi thì A. vẫn hồn nhiên chân sáo theo sau. Bất ngờ, Viên quay lại xô ngã bé xuống trảng cát nhằm thực hiện trò dâm ô, sàm sỡ. Hành động của Viên gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của đứa bé 8 tuổi khi A. ra sức cào cấu trúng mặt và mắt khiến Viên đau điếng buông tay. Trong cơn tức giận, Viên liền ôm thốc bé A. và ném xuống sông Biền. Đứa bé tội nghiệp rơi trúng mé sông, độ sâu cũng đã 0,8m. Chân thụp sâu xuống nước, bé A. liên tục kêu thảm thiết: “Cháu không biết bơi...”. Thật may mắn, A. lại rướn được lên bờ cỏ. Ngay lập tức, Viên bước tới, túm cháu bé và ném ra giữa con sông rồi bỏ đi khi mái tóc đứa trẻ xõa dập dềnh trên mặt nước. Viên nghĩ cháu A. không sống nổi, cũng có nghĩa chuyện đen tối của y cũng chìm theo.

Nhưng như một sự kỳ diệu, A. lại chòi chân qua vùng nước sâu vào đến bờ. Bản thân em cũng chỉ nhớ trong khoảnh khắc ấy chỉ thấy mỗi màu tối, việc vào đến bờ hoàn toàn không lý giải được. Biết con thật thà và không bịa chuyện, lập tức gia đình trình báo CA. Nhận được tin báo án, lãnh đạo CAH chỉ đạo lực lượng về tiếp xúc nạn nhân và hiện trường vụ việc. Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy (gọi tắt CSHS) và Đội Điều tra Tổng hợp nhanh chóng về Hải Quy. Một tổ cũng tìm gặp nghi phạm. Tuy nhiên, nghi phạm Viên không có mặt tại nhà.

Theo lời người nhà Viên, lúc chập tối, Viên bảo vợ con đi mua rượu nhưng mấy mẹ con đi có việc. Vì thế mà bé A. qua tìm bạn không thấy. Khi họ trở về thì vẫn chưa thấy Viên ở nhà. Khám nghiệm hiện trường bãi cát ven sông Biền vẫn còn nguyên dấu vết giằng đẩy, vật lộn. Nhận định đối tượng đã bỏ trốn, CA tiến hành các biện pháp điều tra đồng thời truy xét nóng. Theo Đội Điều tra Tổng hợp, biết được nghi phạm Viên đã bỏ trốn vào miền Đông Nam Bộ, CAH đã vận động người nhà thuyết phục. Ngày 15-6, nghi phạm Viên trở về và được người thân đưa lên CA đầu thú. Tại CQĐT, Viên thừa nhận hành vi phạm tội. Dấu vết do A. cào cấu trên vùng mặt vẫn còn in rõ. Ngày 23-6, CAH Hải Lăng đủ căn cứ khởi tố bị can đối với Viên để làm rõ hành vi “Dâm ô đối với trẻ em”. Mở rộng điều tra cho thấy hành vi ném A. xuống sông một cách quyết liệt dù nhận thức rõ nạn nhân không biết bơi và bỏ đi bất chấp lời kêu cứu đã càng thể hiện dã tâm, tội ác của kẻ đồi bại. Ngày 17-7, CAH Hải Lăng tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi “Giết người” đối với bị can Viên.

Như đã nói ở phần trên, vụ án nghiêm trọng này được chuyển lên CQĐT, CA tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý đúng thẩm quyền. Được biết, vài năm lại đây, có không ít vụ xâm hại trẻ em diễn ra ở Quảng Trị. Tuy nhiên, kẻ gây án sau khi thực hiện hành vi phạm tội thường dọa nạt, uy hiếp tinh thần để nạn nhân không tố cáo hành vi. Nhưng hành vi thủ tiêu, nhằm che giấu tội lỗi như trong vụ án trên có lẽ là lần đầu xảy ra. Việc A. sống sót chỉ nằm ngoài dự tính của hung thủ.

BẢO HÀ