Báo Công An Đà Nẵng

Gái "bán hoa" rao bán xe máy

Thứ hai, 26/05/2014 12:51

(Cadn.com.vn) - 20 giờ 30 ngày 16-5, anh Nguyễn Hữu Tấn Tài (1990, quê Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú P. Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy Sirius BKS 92H1-143.16 chở bạn gái xuống khu vực bờ kè bãi biển đường Nguyễn Tất Thành thuộc P. Hòa Minh, Liên Chiểu để hóng gió. Sau khi dựng xe trên bờ kè và cẩn thận khóa cổ xe, hai người ung dung dắt nhau xuống bãi biển dạo chơi. Hơn nửa tiếng sau, khi quay lên để lấy xe ra về, anh Tài tái mặt vì không thấy chiếc xe đâu nữa.

Tiếp nhận tin báo của người bị hại, lãnh đạo CAP Hòa Minh triển khai lực lượng tiến hành công tác truy tìm trong đêm. Đến 13 giờ ngày 17-5, lực lượng chức năng CAP Hòa Minh và dân phòng cơ động nhận tin từ cơ sở báo về, tại ngã tư đường Lý Thánh Tông - Ngọc Hồi, có một phụ nữ tầm 26-28 tuổi đang gạ bán chiếc xe máy hiệu Sirius không có giấy tờ với giá 4.000.000 đồng. Lập tức, CAP Hòa Minh cử các mũi TS xác minh và đưa đối tượng về trụ sở CAP làm việc. Tại đây, chân dung người bán xe giá rẻ đã được làm rõ.

Đó là Nguyễn Thị Thanh Nga (1986, quê Hiệp Đức, Quảng Nam, hiện sống lang thang tại Đà Nẵng). Xác minh về nhân thân, được biết, năm 2013, Nga bị TAND H. Hiệp Đức xử phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích". Trong quá trình đấu tranh, Nga tỏ ra lì lợm, ngoan cố, quanh co chối tội. Theo đó, từ 15 giờ đến 19 giờ cùng ngày, Nga khai khi thì mua lại chiếc xe máy này từ một người khách mới quen trên đường đi... "bán hoa" với giá 3 triệu đồng, sau đó tìm người bán lại 4 triệu đồng để hưởng lợi; khi thì khai chiếc xe máy này do Nga lừa lấy của một khách làng chơi lúc cả hai rủ nhau vào nhà trọ để nghỉ...

Nguyễn Minh Tuấn.

Trong suốt thời gian tạm giữ, ĐTDĐ của thị Nga liên tục đổ chuông nên nhận định khả năng đây là đồng phạm với Nga, CAP Hòa Minh một mặt cứ để cho thị "giở trò", mặt khác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định cuộc gọi đó là của ai gọi đến. Bằng kinh nghiệm cũng như sự nhận định tình hình đúng hướng, CAP Hòa Minh đã không mấy khó khăn khi xác định danh tánh người gọi điện là em ruột của Nga - Nguyễn Minh Tuấn (1989). Đến 19 giờ cùng ngày, biết không thể nói dối thêm được nữa, Nga đành thú nhận chiếc xe máy này là do em trai nhờ đi bán giúp. Còn vì sao xe không có giấy tờ thì Nga không biết. Làm thế nào để "điệu" được Tuấn về trụ sở mà không "bứt dây động rừng"? Sau khi thống nhất phương án điều tra tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng. 20 giờ cùng ngày, khi đối tượng xuất hiện tại Bệnh viện Giao thông vận tải, CAP Hòa Minh và Đội Dân phòng cơ động đang mật phục tại đây "mời" Tuấn về trụ sở làm việc. Già mồm không kém gì chị mình, Tuấn bù lu bù loa hỏi tại sao CAP lại làm như vậy với anh ta? Chỉ đến khi thấy chị gái cùng chiếc xe máy tại trụ sở CAP Hòa Minh, Tuấn mới... cứng họng.

Xe máy để dọc bãi biển đường Nguyễn Tất Thành luôn là "đích ngắm"
của bọn trộm cắp.

Tiếp tục đấu tranh, CAP Hòa Minh được biết, đây không phải là lần đầu tiên Tuấn trộm cắp. Trước đó, ngày 24-4, Tuấn lấy trộm xe máy Sirius BKS 92Y1-026.57 tại đường Nguyễn Tất Thành, sau đó đem về quê cho bố sử dụng. Cũng trong tháng 4, Tuấn còn lấy trộm chiếc xe máy Air Blade tại KCN Hòa Cầm rồi đem về Quảng Ngãi cho vợ sử dụng. Để không bị phát hiện, Tuấn tráo đổi BKS 2 xe cho nhau. Thủ đoạn lấy trộm của Tuấn khá... đơn giản. Anh ta dùng đoản phá khóa khi đi lang thang trên đường Nguyễn Tất Thành hoặc vào KCN tìm sơ hở của người sử dụng phương tiện để ra tay hành động.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, CAP Hòa Minh đã chuyển tang vật cùng đối tượng cho Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu thụ lý theo chức năng. Thông qua vụ việc này, CAP Hòa Minh cảnh báo người dân, đặc biệt các bạn trẻ cần đề cao cảnh giác bảo vệ tài sản của mình khi dạo chơi, hóng mát trên tuyến bờ biển Nguyễn Tất Thành. Bởi lẽ, dù xe có khóa cổ cẩn thận, nhưng tội phạm vẫn có thể dễ dàng phá khóa trong vòng 3-5 phút!

P.NẾT