Báo Công An Đà Nẵng

Gái trẻ lừa bà già

Thứ sáu, 18/09/2015 06:05

(Cadn.com.vn) - Tích cóp cả đời được 2 chỉ vàng (đôi bông tai và nhẫn), cụ Lê Thị Khan (gần 80 tuổi, trú thôn Phước Bình, xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) để phòng thân khi ốm đau, vậy nhưng đã bị một cô gái đến lừa lấy mất. Sáng 10-9, một cô gái đến nhà cụ Khan (bà sống đơn thân) cho biết hôm nay có đoàn trên tỉnh về thăm, tặng quà cho người già neo đơn. Cô ta dặn cụ nấu nước, rửa ly để lát tiếp khách quý. Chợt, cô ta yêu cầu cụ Khan tháo đôi bông tai, nhẫn đem cất nếu không đoàn của tỉnh sẽ giảm tiền ủng hộ vì bà "giàu" hơn người khác. Tưởng thật, cụ Khan tháo vàng đem vào buồng cất rồi lật đật xuống nhà dưới nấu nước. Khi trở lên thì cô gái đi đâu mất, sinh nghi, cụ Khan vào tìm số vàng thì nó đã "bay" theo cô ả kia.

Cụ Khan xót xa bởi "đã nghèo còn gặp eo".

Ng.Gia