Gặp gỡ những thủ khoa đại học
(Cadn.com.vn) - Xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh khác nhau nhưng hầu hết các em đều là con nhà nghèo, có em mồ côi cha, phải vất vả, bươn chải từ nhỏ. Thế nhưng điều đáng khâm phục ở các em là sự chăm chỉ, nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Kết quả là trong kỳ thi đại học vừa qua, đã có nhiều học sinh đỗ thủ khoa vào các trường đại học, mang lại vinh dự cho gia đình và nhà trường... Hãy nghe các tân thủ khoa đại học tâm sự về mình; nghe thầy cô, gia đình nói về các em-những tấm gương sáng trong học tập...
Cậu học trò đạt “cú đúp”
Đỗ thủ khoa Công nghệ sinh học–Đại học Khoa học Huế với 27 điểm, nhưng Nguyễn Trương Thiệu Vũ nhà ở 389/15- Trưng Nữ Vương–Đà Nẵng, học sinh xuất sắc Trường chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) quyết định không nhập học bởi em đã chọn học Sư phạm Hóa –ĐHSP Đà Nẵng- nơi em cũng đỗ thủ khoa với 26,5 điểm. Bà con trong con hẻm nhỏ đường Trưng Nữ Vương không ai không biết cậu bé đeo kính cận ngoan hiền ngày ngày sau mỗi giờ học vẫn thường phụ giúp mẹ chở nước ngọt đi bán.
Mấy ngày qua, cái xóm lao động nghèo ấy bỗng xôn xao, vui nhộn hẳn lên khi hay tin “thằng” Vũ đỗ thủ khoa hai trường đại học. “Em chỉ tập trung ôn thi đại học một tháng, bởi trước đó, mục tiêu của em là học giỏi đều các môn để tốt nghiệp THPT loại giỏi. Bây giờ khi cả hai mục tiêu đều đã đạt thì em lại lo gia đình khó khăn. Em chọn học Trường Sư phạm Đà Nẵng một phần vì mê làm thầy giáo, phần khác vì cũng muốn đỡ gánh nặng kinh tế cho gia đình”-Vũ tâm sự. Chị Trương Thị Lan Anh–mẹ của Vũ kể, trước đây làm công nhân giày da, sau đó xí nghiệp giải thể nên thất nghiệp.
Sau giờ lên lớp, Vũ thường giúp mẹ chở nước ngọt đi bán. Ảnh: V.T
Lúc đầu tận dụng vỉa hè đường Trưng Nữ Vương bán nước, nhưng rồi dần dần bị dẹp, không theo được ngoài đường lớn, đành về nhà trong hẻm để bán. “Cuộc sống vất vả, kiếm đồng tiền khó khăn, nhưng con cái học hành được nên tui cũng thấy an lòng, hy vọng cuộc đời cháu sẽ thay đổi”–chị Lan Anh tâm sự. Bố của Vũ là anh Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi) hiện là công nhân cửa hàng gas ngã năm Nguyễn Tri Phương cho biết: “Làm cha mẹ, dù công việc nặng nhọc đến mấy cũng sẵn sàng vượt qua, miễn là cho con cái học hành đến nơi, đến chốn”.
Vũ tâm sự nhiều lúc vì thương ba mẹ vất vả quá nên em quyết tâm học giỏi để ba mẹ vui . Chính sự hy sinh, lo toan cho gia đình của ba mẹ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để Vũ quyết tâm học.
Đôi bạn cùng làng
Tăng Văn Bình và Dương Quang Hưng (sinh 1992) cùng quê ở làng Liên Thắng, xã Yên Sơn, H. Đô Lương (Nghệ An), học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), từng là đôi bạn thân học chung một lớp từ cấp tiểu học, cùng sở hữu những thành tích giống nhau, ước mơ giống nhau. Đôi bạn này đang nắm ngôi vị thủ khoa cao nhất kỳ thi vào các trường đại học Việt
![]() |
Mẹ và chị cùng thủ khoa Tăng Văn Bình. |
Thương mẹ, Bình đã vượt qua khó khăn thiếu thốn phấn đấu vươn lên. Nhận tin báo con đỗ thủ khoa, chị Trần Thị Dung (mẹ Bình) cũng như anh em, bà con làng xóm vui mừng khôn tả. Bên cạnh niềm vui chị cũng lo âu vì quãng đường phía trước còn lắm nỗi gian truân, vất vả. Thương mẹ tảo tần, lam lũ, các con chị đều chăm ngoan, học giỏi. Khó khăn, vất vả, nhưng 12 năm liên tục, Bình là học sinh giỏi toàn diện của trường.
Năm học lớp 12, Bình đạt giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán quốc gia và được gọi vào đội tuyển Toán đi thi quốc tế… Đã sắp đến ngày đăng ký nhập học, Bình rất vui và háo hức khi ước mơ trở thành nhà kinh tế bước đầu được thực hiện. Nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn nỗi lo khi đi học xa nhà, mẹ em sẽ phải vất vả thêm…
![]() |
Thủ khoa Dương Quang Hưng |
Còn Dương Quang Hưng bố mẹ đều là giáo viên, cuộc sống không dư giả gì nhưng luôn tạo mọi điều kiện cho con cái học hành. Hưng thi đỗ thủ khoa Trường Đại học Kinh tế quốc dân với 29,5 điểm còn Bình đỗ thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với số điểm tuyệt đối 30/30.
Thầy giáo Võ Thanh Hải, chủ nhiệm lớp 12A1 Trường chuyên THPT Phan Bội Châu cho biết: “ Bình và Hưng là 2 HS xuất sắc của trường.
2 em không chỉ giỏi các môn tự nhiên mà các môn khác đều giỏi. Ngoài ra, Bình và Hưng còn thường xuyên giúp đỡ các bạn trong và ngoài lớp cùng tiến bộ trong học tập”.
Cả Hưng và Bình đều có chung ước mơ là muốn được đi du học để sau này trở thành những nhà nghiên cứu và lãnh đạo về kinh tế.
Những thủ khoa... học chắc
Gia đình em Nguyễn Bảo Hân, thủ khoa khối D3 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng những ngày này tràn ngập niềm vui bởi cô con gái thi đỗ thủ khoa với điểm số khá cao: 29,5 điểm. Anh Nguyễn Lê Tâm – bố của Bảo Hân nói: “Cả nhà vui lắm. Ngày cháu thi đại học cả gia đình đều tạo tâm lý thoải mái cho cháu với hy vọng cháu sẽ thi đỗ nhưng không ngờ cháu đạt điểm cao như vậy”. Học trường Lê Quý Đôn, chuyên môn tiếng Pháp vì vậy không ngạc nhiên khi Bảo Hân đạt điểm cao môn thi này. Em chỉ chọn thi một trường duy nhất, trong khi có nhiều khả năng thi nhiều trường khác.
Hân nói: “Khi thi một trường thì mình có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những môn thi, như thế kết quả thi sẽ tốt hơn. Hơn nữa từ nhỏ em đã mê môn tiếng Pháp nên quyết định theo học đại học ngoại ngữ tiếng Pháp”. Bảo Hân cho biết em luôn lên kế hoạch hợp lý, không học quá khuya và luôn tạo cho mình một tâm lý thoải mái. Khi hỏi bí quyết để trở thành thủ khoa, Bảo Hân chỉ cười: “Em chẳng có bí quyết gì hết, trước ngày thi em còn đi chơi với bạn bè, em nghĩ cứ tạo cho mình tâm lý thoải mái sẽ thi tốt thôi”.
Nguyễn Bảo Hân, cô thủ khoa Trường Đại học Ngoại ngữ, luôn được gia đình tạo tâm lý thoải mái trong học tập.
Còn em Chu Quốc Minh–thủ khoa khối B - ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) thì rất kiệm lời khi nói về mình nhưng nhìn bản thành tích của Minh thật đáng nể. Học lớp chuyên Hóa Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, Minh tiết lộ phương pháp để học giỏi của mình: “Trên lớp, em luôn cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài, sau đó về nhà đọc thêm sách vở. Chỗ nào không hiểu thì hỏi thêm thầy cô, bạn bè. Chủ yếu là nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, tìm tòi các đề thi của năm học trước và những đề thi trên mạng để giải thử. Những câu nào làm sai so với đáp án, em đánh dấu và tự nhắc nhở mình những lần sau gặp những câu như vậy sẽ không bị mắc sai sót nữa”.
Bà Lê Thị Châu-mẹ của Minh cho biết, từ nhỏ Minh đã có ý thức tự học, không mấy khi bố mẹ phải nhắc nhở. Kinh tế gia đình cũng không khá giả mấy nên Minh rất ít đi học thêm mà chủ yếu là tự học nhưng những kết quả học tập của Minh còn vượt trội hơn nhiều bạn khác. Từ cấp 1 đến cấp 3 liên tục là học sinh giỏi. Từ lớp 10 đến lớp 12, ba năm liền đoạt giải cấp thành phố môn Hóa, trong kỳ thi Olympic Hóa học tại TP Hồ Chí Minh, Minh lại đoạt Huy chương đồng. Còn tại hai kỳ thi thử ĐH tại trường, cậu cũng giành danh hiệu thủ khoa và điều đó đã lặp lại trong kỳ thi đại học vừa qua.
![]() |
Thủ khoa khối B (ĐH Sư phạm) Chu Quốc Minh, với góc học tập nhỏ của mình. Ảnh: H.A |
Minh thi vào Khoa Điện tử viễn thông Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ngành Cử nhân Sinh–Môi trường (ĐH Sư phạm) và đỗ cả hai trường. Nói về sự lựa chọn của mình, Minh nói: “Em tự hào khi đạt thủ khoa ĐH Sư phạm nhưng em sẽ theo học ngành Điện tử viễn thông vì đây là sở thích của em”.
Còn em Vương Bảo Bảo, thủ khoa ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) thì cho rằng: “Em có kế hoạch trong học tập của riêng mình, những gì chưa hiểu thì em hỏi bạn bè, thầy cô. Em cũng hay đi chơi với bạn bè chứ không học mãi, như thế sẽ giúp em học tập tốt hơn”.
Hải Hậu- Hoàng Anh-Trâm Anh