Báo Công An Đà Nẵng

Gặp nữ ca sĩ phố biển Đà Nẵng ở vùng lũ Ia Pa

Thứ tư, 02/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trung tuần tháng 11 vừa qua, đoàn cứu trợ của nữ ca sĩ quê Đà Nẵng - Mỹ Tâm và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đến thăm hỏi và động viên nhân dân các xã chịu hậu quả nặng nề do bão lũ số 11 gây ra ở H. Ia Pa (Gia Lai). Với phong thái rất giản dị, Mỹ Tâm đã  chia sẻ khó khăn với bà con gặp nạn. Và khi chị “hát giữa mọi người không ngại ngần”, nhiều người dường như tạm quên đi những khó khăn trước mắt để cùng cất cao tiếng hát với chị...

Theo lịch thì 12 giờ 30 ngày 18-11, đoàn từ thiện mới đến được H. Ia Pa, nhưng từ 9 giờ sáng, nhiều người dân ở xa trung tâm huyện đã tập trung trước Hội trường huyện để đợi đoàn. Trong số này, người có phiếu để được nhận quà không nhiều do chỉ có 153 phần quà được phát (mỗi phần trị giá 1.500.000 đồng bao gồm mỳ gói, vật dụng thiết yếu, quần áo và 1.000.000 đồng tiền mặt). Đến 12 giờ, trước sân hội trường đã có cả ngàn người đứng đợi để được nhìn tận mắt ca sĩ Mỹ Tâm. Anh Phạm Đức Phương cho biết: “Tôi thích nghe nhạc của Mỹ Tâm, nghe nói cô ấy về đây làm từ thiện nên tôi đến để được tận mắt nhìn thấy ca sĩ mình yêu thích”.

Đúng 12 giờ 30, đoàn từ thiện có mặt tại Hội trường H. Ia Pa. Vừa bước xuống xe, Mỹ Tâm đã đến chào và hỏi thăm bà con, cáo lỗi lý do vì sao mình không thể đến sớm hơn... Trong thời gian đợi hàng hóa được bốc dỡ xuống, Mỹ Tâm đã thể hiện bằng 2 bài hát: Họa mi tóc nâu và Nối vòng tay lớn. Hát giữa đời thường, không sân khấu, không micro, không nhạc đệm... tiếng hát của chị vẫn làm xúc động người nghe.

Khi quà đã được chuyển hết xuống, Mỹ Tâm ân cần trao từng phần cho bà con, chúc mọi người luôn mạnh khỏe, xốc lại tinh thần để mau chóng ổn định cuộc sống. 153 phần quà nhanh chóng được trao hết cho từng người. Thật bất ngờ, sau khi nhận quà, mọi người vẫn lưu luyến chưa muốn rời...

Trên chuyến xe trở về, Mỹ Tâm đã bộc bạch nỗi lòng của mình đối với bà con đang sống trong vùng chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 11 với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng. 

Ca sĩ Mỹ Tâm trao quà cứu trợ cho bà con.

P.V: Chị có cảm nhận thế nào về cuộc sống của người dân vùng lũ Ia Pa, Gia Lai?

Mỹ Tâm: Thông qua báo chí và những thước phim được phát trên truyền hình, và nay đến tận nơi, Mỹ Tâm thấy cuộc sống của người dân miền Trung, Tây Nguyên hiện nay hết sức khó khăn, nhất là đồng bào vùng lũ Ia Pa, Gia Lai. Rất nhiều gia đình chẳng còn gì vì tài sản, hoa màu đều bị cuốn trôi theo cơn lũ lớn... Xúc động trước những tình cảnh ấy của bà con, Mỹ Tâm đã cùng cộng sự đứng ra vận động người thân, bạn bè và những người hâm mộ quyên góp quà, tiền để ủng hộ nhân dân vùng lũ miền Trung. Mỹ Tâm rất vui vì có rất nhiều người tích cực tham gia Quỹ từ thiện của Mỹ Tâm. Sau khi gom được một số tiền, quà kha khá, đoàn của Mỹ Tâm quyết định lên đường đến tận nơi để san sẻ khó khăn với đồng bào gặp cảnh thiên tai miền Trung. Vì đoàn phải đến nhiều nơi và số tiền, quà cứu trợ có hạn nên tại H. Ia Pa, chỉ có một chút tấm lòng nho nhỏ nhằm động viên những người bị thiệt hại nặng nhất trong cơn bão mau chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

P.V: Chị nghĩ gì khi thấy đồng bào nơi đây dù cuộc sống hết sức khó khăn, nhưng nhiều người vẫn biết chị, vẫn hát những bài hát chị hay hát?

Mỹ Tâm: Mình thật bất ngờ và hạnh phúc  vì ở vùng núi xa xôi như thế này vẫn có nhiều người nhận ra Mỹ Tâm. Và xúc động nhất là khi Mỹ Tâm hát trong thời gian đợi quà được dỡ xuống, nhiều người cùng hát theo. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà một người nghệ sĩ nhận được. Mỹ Tâm hứa sẽ cố gắng hát thật hay hơn nữa, cho ra đời những sản phẩm đặc sắc hơn nữa để đáp lại tấm lòng của thính giả yêu mến Mỹ Tâm.

P.V: Được biết, thời gian tới chị sẽ có nhiều chương trình lưu diễn nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào những vùng bị thiệt hại bởi cơn bão số 11. Chị có chương trình nào dành cho người yêu nhạc tỉnh Gia Lai không? Nhất là nhân dân vùng lũ Ia Pa?

Mỹ Tâm: Kế hoạch biểu diễn, lưu diễn đã được lên lịch từ lâu, vả lại đây là thời điểm cuối năm nên nhất thời rất khó thay đổi. Mỹ Tâm sẽ bàn lại với các cộng sự tìm cách thay đổi lịch để được về biểu diễn cho những thính giả yêu nhạc Gia Lai thưởng thức. Mong rằng giọng ca mộc mạc của Mỹ Tâm sẽ được đón nhận nơi phố núi thân thương. Qua đó, “Quỹ từ thiện Mỹ Tâm” sẽ được “dồi dào” hơn và số người gặp nạn trong lũ sẽ được cứu trợ nhiều hơn nữa.

P.V: Cảm  ơn chị. Chúc chị luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát của mình!   

Lê Duy - Linh Khoa