Báo Công An Đà Nẵng

Gây chuyện tày đình vì men rượu

Thứ bảy, 10/06/2017 10:59

(Cadn.com.vn) - Bản tính "hiền như cục đất" nên chẳng bao giờ Nguyễn Văn Lâm (1977, trú P. Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa) to tiếng với ai. Ấy vậy nhưng, trong một lần không kìm được cơn tức giận, lại sẵn có men rượu trong người nên Lâm đã gây ra chuyện tày đình. Hung tin Lâm đâm bạn nghề suýt chết đã khiến vợ con, gia đình bàng hoàng... Ngày 7-6, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm về tội "Giết người".

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lâm vẫn khiến cho người khác thấy sự hiền lành đến tội nghiệp trong từng câu thưa gửi. Ngay trong phần luận cứ của luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo hay trong lời của các vị Hội thẩm tham gia phiên tòa cũng khẳng định bị cáo là người hiền lành. Chính bị hại là anh Nguyễn Hữu Nam (1968, trú Sông Cầu, Phú Yên) cũng vì biết bản tính Lâm quá hiền nên có vẻ "coi thường" khi nghe Lâm đòi đánh người khác.

Do hoàn cảnh gia đình nghèo nên Lâm gắn bó với nghề đi biển, làm công cho chủ tàu đánh cá. Dù phải xa nhà, lênh đênh trên biển ngày này qua tháng nọ với bao vất vả, nhưng cứ nghĩ là trụ cột của gia đình nên Lâm cố gắng làm lụng. Sống và làm việc trên tàu cá, anh em thuyền viên ai cũng biết Lâm là người cần cù, chịu khó, chẳng bao giờ to tiếng với ai. Vậy mà, chỉ vì anh Phúc (người cùng làm chung trên thuyền) không giữ lời hứa nên bị cáo tức giận lận theo cái kéo đi tìm. Khoảng 23 giờ ngày 25-5-2016, tại Cảng cá Thọ Quang (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Lâm cũng đã thấm rượu, bia nên cứ lầm bầm: "Tìm được Phúc ta đánh cho biết mặt"... Anh Nam nghe vậy nên mới nói: "Mày chỉ hù dọa, chứ mày đánh được ai", câu nói đó của bị hại chính là mồi lửa làm bùng lên sự tức giận của Lâm.  "Do lúc đó bị cáo đã uống rượu, bia nên nghe anh Nam nói vậy thì xông đến đâm. Do không ý thức được nên tôi không biết mình đâm vào đâu. Chỉ khi thấy anh Nam chảy máu, mấy anh em trên thuyền ngăn cản tôi mới bừng tỉnh. Tôi thực sự ân hận, vì không làm chủ được hành vi của mình mà nay tôi mang tội giết người, vợ con tôi phải khổ sở, mang tiếng với người đời vì có người chồng tù tội...", bị cáo Lâm nghẹn ngào.

May mắn vết đâm của Lâm không gây tử vong cho anh Nam. Trong vụ án này, anh Nam cũng hiểu rằng Lâm không phải là một con người có máu lạnh để cố tước đi mạng sống của mình. Có thể, trong khoảnh khắc ấy chính rượu, bia đã lấy đi sự hiền lành trong người đàn ông này nên sự việc đáng tiếc mới xảy ra. Đại diện Viện kiểm sát truy tố bị cáo Lâm tội "Giết người" có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào điểm xung yếu (vùng ngực) của bị hại. Trong khi đó, bị hại cho rằng khi đâm bị cáo chỉ "đâm đại" chứ không xác định vị trí, bị cáo và bị hại cũng không có mâu thuẫn gì nên không có động cơ hay mục đích gì khác để tước đi mạng sống của bị hại.

Bị cáo Lâm.

Có mặt tại phiên xét xử, vợ bị cáo Lâm chỉ biết nhìn chồng rồi khóc. Hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, từ ngày chồng vào tù chị và hai con mất hẳn chỗ dựa cả về kinh tế lẫn tinh thần. "Mặc dù trong người không có tiền nhưng nghe nói có bồi thường thì chồng được giảm nhẹ hình phạt nên tôi đã vay mượn khắp nơi được 35 triệu đồng để bồi thường thiệt hại cho anh Nam. Đối với tôi, đó là khối tài sản đồ sộ... Nay chỉ xin HĐXX cho chồng tôi một mức án thấp để sớm về với gia đình.", vợ bị cáo Lâm nói trong nước mắt.

8 năm tù là mức án mà TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lâm về tội "Giết người". Sau phiên tòa, viễn cảnh về một gia đình khó khăn chồng chất lại hiển hiện. Người vợ sức khỏe không đảm bảo, không nghề nghiệp ổn định, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học có nguy cơ thất học... bấy nhiêu cái lo, cái khó lại như một vòng xoay định mệnh bện chặt cuộc đời số phận bấy nhiêu con người.

Trang Trần