Báo Công An Đà Nẵng

Gậy ông đập lưng ông!

Thứ hai, 19/09/2016 09:06

(Cadn.com.vn) - Lại chuyện "tự diễn biến" gì nữa vậy Tư Nại Hiên?

- Một bài học đúng nghĩa phải trả giá đắt dành cho một số kẻ cơ hội chớ chi Bề Tui.

- Nhưng cụ thể là ai?

- Chả là, khoảng giữa tháng 8-2016, giá đất khu vực dự án phía Đông cầu Thuận Phước (dự án Mega) bỗng nhiên đội lên trời. Đang từ 8 - 9 triệu đồng/m2 thì chỉ trong vòng 1 tuần, giá đất nhảy lên 12 triệu, rồi vài ngày sau đó lên 13-14 triệu đồng/m2.

- Chắc là "nghe đồn" sẽ xây hầm chui sông Hàn qua khu vực đó chớ chi?

- Thì đó, mà toàn là thông tin do "cò đất " tung ra rồi "làm giá" đẩy giá đất khu vực này tăng chóng mặt. Thế là, người người đổ xô đi đặt cọc, chờ ngày công chứng.

- Rõ khổ, dự án án đó chính quyền TP còn đang tính toán, đã quyết đâu mà "đón đầu". Thế có nhiều người bị hớ không Tư?

- Cũng có lắm người, nhưng "dính đòn" nhiều nhất lại là giới "cò đất". Bởi, khi đua nhau đồn xong, thấy đất "sốt", nhiều người tìm mua, mấy tay "cò" tưởng chừng sẽ sốt thêm nữa nên đua nhau mang tiền túi ra đặt cọc, có người đặt tới 4-5 lô (mỗi lô từ 150-200 triệu đồng). Ngặt nỗi, trong thời gian chờ ra công chứng, đến giữa tháng 9-2016, đất lại rớt giá xuống gần như ban đầu (còn khoảng 9-10 triệu/m2), cuối cùng hầu như 100% "cò" đều chấp nhận mất cọc, bởi theo giá mua chờ công chứng so với giá hiện nay, mỗi lô đất rớt từ 400-500 triệu đồng. Trong khi đó, mục đích cò đặt cọc mua là muốn "lướt sóng", bán lại cho người có nhu cầu, nên ai dám đâm lao theo lao mua luôn chờ thời đâu.

- Đúng là "gậy ông đập lưng ông"! Đây cũng là bài học đắt giá cho những đối tượng cố tình làm nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản tại Đà Nẵng.

Khu đất "cò" bị mất tiền tỷ do thổi giá vô căn cứ. 

Bề Tui