Báo Công An Đà Nẵng

Giã biệt giang hồ

Thứ sáu, 08/11/2013 11:40

(Cadn.com.vn) - Đang sửa xe tại quán Hùng đầu đường Châu Thị Vĩnh Tế (tổ 134, P.Mỹ An- Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), chợt người sửa xe quay sang bảo tôi: “Mệt quá, hay ta thư giãn chút xíu bằng bản guitar nhỉ?”.  Nói đoạn, anh ôm đàn gảy. Dáng vẻ phong trần, những ngón tay lướt trên dây đàn điệu nghệ, trông anh rất nghệ sĩ. Nhưng chuyện đâu chỉ là một bản nhạc? Chuyện về cuộc đời anh, Mai Xuân Hùng (46 tuổi) và anh trai mình là Mai Xuân Mỹ mới đáng nghe và suy ngẫm hơn nhiều.

Huynh đệ

25 tuổi Hùng là một thanh niên vạm vỡ, không chỉ giỏi võ nghệ mà còn có tài đánh đàn guitar hay đáo để. Vì thế, trong các cuộc vui của bạn bè bao giờ cũng có mặt Hùng. Và chàng thanh niên ấy cũng tu chí, xác định cho mình một cái nghề lâu dài để mưu sinh, đó là sửa xe đạp, xe máy. Có lẽ cuộc đời của Hùng sẽ bình yên trôi đi nếu không vướng vào cái máu ân oán giang hồ do anh trai của mình gây nên. Anh trai Mai Xuân Mỹ của Hùng lúc đó là dân “anh chị” thứ thiệt ở đất Đà thành. 17 tuổi Mỹ đã bỏ nhà vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng vừa tới Bình Thuận, gặp một băng cướp đường, Mỹ nhanh chóng đầu quân. Khi băng cướp bị triệt phá, Mỹ lãnh án 5 năm tù giam tại Bình Phước. Ra tù, Mỹ về lại Đà Nẵng, và lại một lần nữa vướng vào ân oán, trong một vụ mà cả 2 anh em Mỹ-Hùng đều mang án giết người.

Số là đầu Xuân năm 1992, trong lúc ngồi đánh bài với đám bạn bè trong xóm, Mỹ nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới xô xát với Phước, một người trong xóm. Sau đó Phước về vác dao chém Mỹ. Vốn có máu giang hồ, Mỹ quyết tìm Phước giải quyết ân oán. Lúc đó Hùng còn là thanh niên xốc nổi, trong người lại có chút võ, nên ngứa chân tay không chịu được. Cả hai cùng tìm Phước tính sổ. Ân oán kết thúc bằng một án mạng, Hùng giơ tay chịu trói để vào tù chịu tội, còn Mỹ nhân lúc điều trị vết thương ở bệnh viện, thừa sơ hở đã bỏ trốn. Gần 7 năm Hùng ở trong trại Tạm giam Hòa Sơn thì Mỹ lang bạt khắp đất Bắc vừa trốn chạy vừa tìm đường mưu sinh. Nhờ cái số đào hoa cùng máu lì lợm nên ngay cả nơi đất khách quê người thì Mỹ vẫn tạo nên cho mình thanh thế nhất định trong giới giang hồ đất Bắc.

Từ đại ca giang hồ, giờ Mai Xuân Mỹ là một Đội trưởng dân phòng đầy chiến tích.

Tại Hải Phòng, Mỹ sống bằng nghề thợ xây, lấy vợ và có 2 con. Những năm tháng sống chui lủi, cùng với gánh nặng nuôi 2 con khiến cuộc sống của Mỹ rất khó khăn. Không sống được ở đất Cảng, Mỹ tiếp tục dạt lên vùng biên Lạng Sơn để quay lại cuộc sống giang hồ, rồi tập hợp dưới trướng hàng chục anh em thân tín, với biệt danh “Mỹ đen” đã tạo thanh thế nhất định ở vùng Kỳ Lừa – Lạng Sơn. Sự phất lên của Mỹ đã lấn tới địa bàn của dân “anh chị” khét tiếng vùng biên. Tất nhiên nhóm của Mỹ bị vây đánh phải bán sới khỏi địa bàn sau một đêm huyết chiến. Trôi dạt về vùng mỏ Quảng Ninh sống những ngày lang bạt, tại đây Mỹ đã gặp một người đồng hương cũng ở gần nhà là ông Thân Đức Nam (Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội) lúc đó là giám đốc một DN xây dựng có chi nhánh tại Quảng Ninh. Nhờ ông Nam khuyên giải nên Mỹ đã quyết trở về quê hương ra đầu thú sau 7 năm trốn truy nã.

Trả nợ đời

Ra tù, hành trình trở về nẻo thiện của 2 anh em Mỹ- Hùng gặp không ít sóng gió, song với quyết tâm làm lại cuộc đời, cả hai cùng phấn đấu để đến giờ có thể tự tin nói về quá khứ của mình không chút tự ti. Mỹ trở về cảng cá Thuận Phước làm cửu vạn rồi lấy vợ, sinh con, tham gia lực lượng dân phòng, trở thành Đội trưởng dân phòng của P.Thuận Phước, là cánh tay đắc lực giúp đỡ CAP phá hàng chục vụ án trên địa bàn. Hùng cũng vậy, từ năm 2004 anh tham gia dân phòng P.Mỹ An và nhanh chóng thể hiện sự nhiệt huyết, xông pha cùng CAP trong giải quyết nhiều vụ việc nóng bỏng trên địa bàn, được cất nhắc làm Đội trưởng dân phòng Cơ động của P.Mỹ An.

Cũng là Đội trưởng dân phòng năng nổ, người em Mai Xuân Hùng còn có tài đánh đàn.

Hùng kể, năm 2006 trong một lần cùng cán bộ CAP khống chế đối tượng hung hãn, sử dụng kiếm quậy phá ở địa bàn anh đã bị chém vào ngực, rất may vết thương không nặng, và cũng nhờ đó đã cứu sống được một cán bộ CAP. Năm 2008, trong vụ “Ty già”, 2 nhóm thanh toán nhau làm 1 người tử vong, anh cũng trực tiếp tham gia cùng CAP bắt nhiều đối tượng về xử lý. Anh đã nhiều lần được tặng giấy khen của UBND TP, của Giám đốc CATP. Thiếu tá Lê Nga, Phó CAP Mỹ An nhận xét Hùng là một đội trưởng dân phòng nòng cốt trong đấu tranh giữ gìn TTATXH tại địa bàn. Với sự nhiệt huyết, năng nổ, anh đã tham gia giải tán hàng loạt vụ gây rối trong các buổi tuần tra đêm. Chính điều đó đã góp phần khiến ANTT ở địa bàn được giữ vững.

Hùng chia sẻ, do mải miết lăn lộn cùng anh em dân phòng nên mãi năm ngoái, ở tuổi 45 anh mới cưới vợ, giờ đã có cô con gái 5 tháng tuổi. Vợ anh là cô giáo mầm non, vì mê cái tài đánh đàn guitar của anh, quý cái tính khảng khái, cái nghị lực mạnh mẽ của anh nên đã đồng ý làm vợ, bỏ qua quá khứ lầm lỗi anh mắc phải. Hùng bảo: “Mình đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cho dù mưu sinh với công việc sửa xe vất vả, thu nhập chẳng là bao”. Những lúc rảnh rỗi hay mệt mỏi, anh lại ôm đàn guitar ngồi trước hiệu sửa xe đệm và hát nghêu ngao. Với anh, một cuộc sống bình dị, tự do, một tổ ấm yêu thương… đời người như thế là đủ.

Hải Quỳnh