Báo Công An Đà Nẵng

Giả danh cảnh sát phòng chống cướp giật

Thứ tư, 04/09/2013 10:59

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-8, Đội Cảnh sát phòng chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hồng Thu (1965, trú tổ 14, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về việc Nguyễn Hoàng Vinh (1986, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) giới thiệu mình đang công tác tại Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác để chiếm đoạt tài sản của người khác. Từ đơn trình báo, Đội Cảnh sát phòng chống cướp giật và các loại tội phạm khác đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh. Đến 15 giờ cùng ngày, sau khi có đủ cơ sở, lực lượng làm nhiệm vụ đã triệu tập Vinh về trụ sở làm việc. Tại đây, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc...

Theo Vinh, do đam mê cờ bạc, nợ nần nhiều nhưng không có tiền để trả nên ngày 10-8-2012, Vinh đến hàng quán của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thu (1965, trú tổ 14, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) và anh Huỳnh Văn Bình để chơi với mục đích cuối cùng là mượn tiền để về trả nợ. Để tạo niềm tin cho vợ chồng chị Thu, Vinh giới thiệu mình là cảnh sát đang công tác tại Đội Cảnh sát chống cướp giật CATP Đà Nẵng nhưng do “kẹt tiền” nên đã mang thẻ ngành ra tiệm cầm đồ để “cắm”(?). Do không có thẻ ngành, không thể đi làm được nên Vinh nhờ vợ chồng chị Thu cho mượn tiền để đi chuộc thẻ về. Nhằm thể hiện oai phong của mình, Vinh tuyên bố: “Con đang làm chỉ huy nên có súng cao su. Nếu như cô chú có việc gì nhờ thì cứ điện thoại cho con, con sẽ cho mấy đứa lính qua giải quyết”. Nghe thế, nghĩ chắc Vinh là cảnh sát thật nên vợ chồng chị Thu đồng ý cho Vinh mượn số tiền 6,9 triệu đồng. Trước khi đưa tiền, vợ chồng chị Thu nói rõ đây là số tiền vốn làm ăn, chỉ cho mượn tạm vài ngày rồi sẽ lấy lại nên Vinh gật đầu đồng ý. Vậy nhưng thấy thời gian đã trôi qua hơn 5 tháng nhưng Vinh vẫn chưa chịu trả tiền nên ngày 22-1-2013, chị Thu nhắn tin hỏi thì Vinh trả lời đang... bận họp. Đến 20 giờ 27 ngày 3-2, Vinh lại nhắn tin cho chị Thu nói đang bận đi làm và chủ nhật chưa nhận lương được, thứ hai nhận xong sẽ đem lên trả đủ số nợ. Tuy nhiên, đến ngày 21-2, Vinh lại nhắn tin hứa chiều mai sẽ đem tiền lên trả vì hiện tại gia đình đang có tang. Đợi đến ngày 23-2 vẫn không thấy Vinh mang tiền đến trả nợ, chị Thu nhắn tin hỏi thì Vinh nói rằng mình có ra ngân hàng gửi tiền để trả nợ cho chị nhưng do thứ bảy và chủ nhật, ngân hàng nghỉ nên sáng thứ hai mới đem lên trả được. Vậy nhưng mãi đến 2 tháng sau Vinh vẫn không thanh toán nợ cho chị Thu. Ngày 25-5, chị Thu tiếp tục nhắn tin hối thúc việc trả nợ thì Vinh lại trả lời đang bận đi công tác ở Quảng Ngãi, khi nào về sẽ đem tiền lên trả...

Đến tháng 8, Vinh vẫn không chịu trả nợ nên vợ chồng chị Thu làm đơn gửi Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác để “hỏi xem” sự tình thì mới biết mình bị lừa và bộ mặt thật của Vinh bị lật tẩy. Hiện vụ việc tiếp tục được CQĐT làm rõ.

T.D