Báo Công An Đà Nẵng

Già làng thôn A Đền và câu chuyện chiếc đầu gà

Thứ ba, 09/06/2015 11:48

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 4-2015, khi có mặt tại xã Macooih, H. Đông Giang, Quảng Nam tìm hiểu sự việc để thực hiện bài điều tra vụ lâm tặc tàn phá rừng giống tại A Sờ, chúng tôi tìm đến làng A Đền, xã Macooih. Trong ngôi nhà cấp 4, khu định cư Cút-Tờ-Run, xã Macooih, già làng A Rất Bốc cùng các anh Hôih Tin-Bí thư Chi bộ, Hôih Tam-Trưởng thôn A Đền (xã Macooih) bưng hủ rượu cùng con gà vừa mới thịt ra mời khách...

Theo phong tục người Cơ Tu trên dãy Trường Sơn, chiếc đầu gà được dành cho người có uy tín trong làng. Vì thế, chiếc đầu gà trên mâm được dành cho già làng Bốc. Vừa nhấm nháp đầu gà rồi bất ngờ lấy ra xương của chiếc mỏ dưới ngắm nghía một hồi, già làng A Rất Bốc bảo: "Được, được. Có điều hay đến với làng".  Một lát sau, già làng lại lên tiếng: "Tốt, tốt" nhưng không ai hiểu điều gì vừa xảy ra. Tò mò, tôi hỏi: "Có điều gì xảy ra thế già?", già làng Bốc bảo: "Ban đầu mình bảo "được" là do từ hiện tượng hai nhánh của chiếc xương mỏ dưới của con gà bằng nhau về độ dài và một rẽ xương nhỏ nằm ở giữa 2 nhánh xương này quắp vào phía trong. Khi già bảo "tốt" là mình phát hiện xương 2 hốc mắt của chiếc đầu gà thông với nhau. Với hiện tượng này, theo người Cơ Tu đây là điềm lành, người khách của làng là người... tốt cái bụng, đến đây để giúp người Cơ Tu mình giữ rừng"... Thì ra là vậy. Từ lòng tin này, già làng cùng những người khác đã cung cấp chứng cứ, giúp đỡ chúng tôi xác minh, làm rõ vụ lâm tặc tàn phá rừng giống A Sờ.

Chiếc đầu gà được già làng A Rất Bốc cho là điềm lành. 

Theo nhiều người trong làng, già làng A Rất Bốc là người có uy tín nhất trong cộng đồng người Cơ Tu tại xã Macooih. Từ năm 1960, khi chưa đủ 18 tuổi già Bốc đã tình nguyện tham gia du kích tại địa phương. Lớn lên, ông tiếp tục tham gia bộ đội địa phương, cùng đồng đội đánh hàng trăm trận lớn nhỏ tại chiến trường Quảng Đà. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông phục viên trở về sống cùng gia đình tại thôn A Đền.

Với những kiến thức học được từ nhà trường, đồng đội trong những năm chiến tranh và với bản chất của người lính Cụ Hồ năm xưa, ông A Rất Bốc lại tiếp tục tham gia chính quyền nhằm mang những kiến thức đã học được góp phần xây dựng quê hương. Trải qua những chức vụ: Trưởng CA, Chủ tịch UBND xã Macooih, già Bốc đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2003, do tuổi cao nghỉ hưu về sống cùng gia đình nhưng với uy tín của mình ông được dân làng cử giữ chức già làng. Với cương vị mới, trong những năm qua ông cùng chính quyền vận động thanh niên trong làng không tham gia chặt phá rừng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật...

Câu chuyện chiếc đầu gà cùng già làng A Rất Bốc sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm báo của tôi.

M.T