Báo Công An Đà Nẵng

Giải cứu cô gái có ý định nhảy lầu tự tử

Thứ sáu, 16/12/2016 11:30

(Cadn.com.vn) - 23 giờ 30 ngày 14-12, công nhân của một tòa nhà đang xây dựng tại ngã tư đường Lê Thanh Nghị - Hồ Nguyên Trừng (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện có tiếng người la hét lớn nên đi tìm thì phát hiện có cô gái đang ngồi trên cục nóng điều hòa ở tầng 4. Xác định cô này có ý định tự tử nên công nhân ở đây đã điện báo CAP Hòa Cường Nam và lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) chuyên nghiệp.

Nhận tin báo, CSPCCC TP Đà Nẵng đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 20 CBCS của Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và CNCH đến hiện trường. Vị trí cô gái đang ngồi cách mặt đất khoảng 12m, phía dưới là nền bê-tông và cô gái liên tục la hét và có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần. Qua nắm tình hình, lực lượng CNCH cử người tìm cách nói chuyện, khuyên giải cô gái để kéo dài thời gian, đồng thời nhanh chóng cho triển khai nệm hơi dưới chân tòa nhà để đề phòng trường hợp cô gái này nhảy xuống. Lực lượng CAP, dân quân tự vệ cũng được tăng cường để không cho người dân hiếu kỳ tập trung đông tại khu vực xung quanh, tránh tình trạng cô gái bị kích động thêm. Bên cạnh việc triển khai nệm hơi, lực lượng CNCH còn chia hai hướng lên tầng thượng và cửa sổ tầng 4 chuẩn bị phương tiện, bàn phương án để cứu người. Hơn một giờ đồng hồ ngồi trên cao, cô này liên tục la hét và di chuyển quanh cục nóng điều hòa, nhiều lúc còn đu người ra ngoài khiến nhiều người thót tim.

Hình ảnh Phương ngồi trên cục nóng điều hòa trên tầng 4 tòa nhà.

Về phía các chiến sĩ tham gia CNCH luôn tập trung cao độ để quan sát mọi cử động của cô gái kia. Phía trên sân thượng tòa nhà, lực lượng CNCH đã chuẩn bị sẵn các dụng cụ bảo hộ, dây an toàn, chờ cô gái sơ hở sẽ kịp thời đu dây ra ôm lại, phòng trường hợp xấu nhất cô gái sẽ được thả xuống nệm hơi bên dưới. Tất cả được tính toán chi li, hạn chế thấp nhất mức độ chấn thương cho cô gái và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ. Thời điểm này trời bắt đầu đổ mưa to nhưng không CBCS nào rời khỏi vị trí của mình. Nhận định lúc nạn nhân đu ra bên ngoài và nhìn xuống dưới là thời cơ thích hợp nên chỉ huy cứu hộ đã ra lệnh cho 2 cán bộ đu dây ra ôm lấy cô gái. Tuy nhiên, khi bất ngờ bị ôm, cô này đã vùng vẫy, cố tình đẩy người cứu mình ra nên rơi xuống nệm hơi bên dưới thì nhanh chóng được các CBCS ở bên dưới hỗ trợ. Cuộc giải cứu thành công sau hơn 2 tiếng nghẹt thở.

Chị Phương được lực lượng CNCH giải cứu xuống nệm hơi an toàn.

Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và điều trị. Qua làm việc, được biết cô gái có ý định tự tử này là Nguyễn Thị Hải Phương (1995, quê Quế Sơn, Quảng Nam). Theo một số người dân quanh khu vực thì người phụ nữ làm nghề bán vé số, lúc chiều có vào công trình xin cơm ăn xong rồi không thấy đâu, đến tối thì xảy ra sự việc như trên.

Chiều 15-12, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng CAP Hòa Cường Nam cho biết, sau khi tiếp nhận, CAP và lực lượng cứu hộ đã đưa chị Phương vào bệnh viện để theo dõi và điều trị. CAP Hòa Cường Nam cũng tiến hành xác minh và liên hệ với gia đình của chị Phương, tuy nhiên nhà ở quê của Phương cũng chỉ còn mẹ già, không đủ sức khỏe để ra Đà Nẵng đón con về. Mẹ chị Phương cũng cho biết, con mình trước đây bị bệnh trầm cảm và có dấu hiệu tâm thần. Còn Phương cũng cho số điện thoại của một người chị ở Đà Nẵng nhưng CAP không liên lạc được. Hiện CAP tiếp tục động viên và nhờ các bác sĩ theo dõi để có hướng xử lý.

Tuấn Vinh