Báo Công An Đà Nẵng

Giải mã bí ẩn “ngày tận thế”

Thứ năm, 20/12/2012 00:00

>> Vụ tấn công trường học ở Trung Quốc: Sa thải 6 quan chức liên quan

(Cadn.com.vn) - Nhiều người trên khắp thế giới đang hoang mang, lo sợ khi “ngày tận thế” tin đồn (21-12-2012) đang đến gần. Nhưng, sự kiện này chỉ có thể dọa những người yếu bóng vía vì các nhà khoa học của Cơ quan Nghiên cứu Hàng không & Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa ra những chứng cứ khẳng định, “ngày tận thế” hoàn toàn chỉ là tin đồn thất thiệt.

Lời nguyền “ngày tận thế”...

Lời  đồn “ngày tận thế” xuất phát từ bộ lịch của người Maya, bộ tộc thổ dân Châu Mỹ từ 2.000 năm từng sinh sống ở bán đảo Yucatan của Trung Mỹ (thuộc vùng đông nam Mexico, bắc Guatemala và Honduras ngày nay) cho rằng, ngày 21-12-2012 là ngày cuối cùng của Hệ mặt trời thứ 5.

Dựa vào nguồn tin trên, giới chiêm tinh học về thiên tai cho rằng, “ngày tận thế” theo cách gọi của người Maya là thời điểm vũ trụ phát ra lửa, cháy nổ, làm cho trái đất rơi vào vòng xoáy hoảng loạn. Vào thời điểm trên, các thiên thể trong vũ trụ sẽ được sắp xếp một cách kỳ lạ, tất cả các nền văn minh đều bị hủy diệt. Từ đây, nhiều người đưa ra giả thiết cho rằng, từ trường trái đất bị đảo chiều và hậu quả dẫn đến “ngày tận thế”.

Nhiều tin cứ lo sợ trái đất sẽ bị nổ tung trong ngày 21-12-2012 bất chấp NASA khẳng định, việc này không có cơ sở khoa học. 

... chỉ là tin thất thiệt

Tuy nhiên, giới khoa học và các tổ chức lớn trên thế giới đều khẳng định, “ngày tận thế” chỉ là tin đồn không có cơ sở khoa học.

NASA lập hẳn trang mạng mang tên FAQ để trả lời những thắc mắc có liên quan đến sự kiện trên, trong đó khẳng định: “Không có sự cố xảy ra với trái đất vào năm 2012. Hành tinh của chúng ta đã tồn tại hơn 4 tỷ năm, và nó sẽ trường tồn, không hề có mối đe dọa nào diễn ra trên toàn thế giới vào năm 2012”. Ngoài ra, NASA còn trả lời về những giả thiết liên quan đến “ngày tận thế”, kể cả sự va chạm với một hành tinh giả có tên Nibiru, Planet X hoặc Eris; bão mặt trời, sự đảo ngược vòng quay của trái đất; sự liên kết bất thường của hành tinh hay bị tấn công bởi một tiểu hành tinh khổng lồ khác..., tất  cả đều không có cơ sở.

Theo ông Don Yeomans, Giám đốc văn phòng Nghiên cứu vật thể gần trái đất thuộc Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA ở Pasadena, ý tưởng cho rằng các hành tinh có thể xếp hàng với nhau để hủy diệt trái đất là hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học. Và nếu có, việc này cũng không gây ra bất kỳ vấn đề gì đối với trái đất. Tuy nhiên, đến bây giờ người ta vẫn chưa phát hiện thấy những vật thể nguy hiểm nào lảng vảng gần trái đất.

Cũng theo các nhà khoa học, lịch của người Maya không có ngày tận thế mà ngày 21-12-2012 rất quan trọng đối với bộ tộc này vì đó là thời điểm kết thúc một vòng tuần hoàn lớn nhất (5.125 năm) để mở ra một kỷ nguyên mới.

Những lời tiên tri “tận thế”... trật lất

Để trấn an dư luận đang chạy đua với “ngày tận thế”, tạp chí khoa học Listverse của Mỹ cập nhật hàng loạt lời dự báo tận thế sai đến... 100%.

Năm 1806 -  nhà  tiên tri Gà (Prophet Hen) tiên đoán Chúa Jesu sẽ  trở lại dựa vào dòng chữ trên vỏ trứng, đoán già đoán non là “Chúa tái sinh”. Từ sự kiện này, người ta cho rằng, “ngày tận thế” đến gần nhưng cuối cùng mới vỡ lẽ đây là trò bịp của một nông dân Anh.

Ngày 23-4-1843- William Miller, một nông dân ở New England, Mỹ chăm chỉ nghiên cứu Kinh thánh và  tuyên bố, thế giới sẽ kết thúc từ ngày 21-3-1843 đến 21-4-1844. Nghe theo Miller, nhiều người bán hết nhà cửa, tài sản nhưng kết cục chẳng có gì xảy ra. Sự kiện này giáo phái Millerites buộc phải giải tán và đổi tên thành tổ chức mới mà ngày nay có tên là Seventh Day Adventists.

Khách sạn cho...   ngày tận thế
Khách sạn này nằm bên trong hầm trú ẩn để mọi người trốn... ngày tận thế, do Ron Hubbard, người Mỹ chế tạo và được đặt tại Montebello, California. Nó có đường kính 3,048m, dài 15,24m. Nội thất bên trong sang trọng và tiện nghi với giường, bếp, nhà vệ sinh, tivi plasma siêu mỏng... Tuy có giá lên đến 75.000 USD nhưng hiện nay khách sạn này bán rất chạy.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Ngày 19-5-1910 -  Năm 1881, một nhà thiên văn học sau khi nghiên cứu phát hiện thấy đuôi sao chổi chứa loại khí độc gọi là cyanogen. Phát hiện trên tạo nên một cơn sợ hãi lan tràn vào năm 1910 cho rằng, đuôi sao chổi Halley sẽ quét qua trái đất và mọi người sẽ chết hết vì khí độc. Mặc dù các nhà khoa học thuyết phục mọi người, không có gì cả nhưng nhiều tờ báo lớn, trong đó có tờ New York Times uy tín, đưa tin rùm beng làm cho dân chúng tin rằng ngày tận thế đang đến gần. Thực tế, đuôi sao chổi làm sao mà có nhiều độc tố để rải khắp hành tinh được.

Năm 1997 - Theo dự báo này, cổng trời sẽ  “đóng” vào năm 1997, nó dựa vào tin đồn sao chổi Hale-Bopp sẽ xuất hiện vào năm này và hàng loạt tàu vũ trụ ngoài hành tinh sẽ theo sao chổi xâm chiếm trái đất dẫn đến thảm họa. Sự thật thì chẳng có gì xảy ra, song 39 thành viên giáo phái này tự tử vào ngày 26—1997.

Ngày 1-1-2000 -  Cách đây vài năm, trước khi nhân loại bước sang thiên niên kỷ mới, nhiều người đồn thổi trái đất sẽ kết thúc vào ngày 1-1-2000. Lời  đồn này có từ đầu những năm 1970 và cả thế giới lo sợ rằng các hệ thống máy tính sẽ không hiểu số liệu năm “00, hoặc đọc thành năm 1900 thay vì năm 2000, nói cụ thể hơn, sự cố Y2K khiến mọi thứ sẽ lộn xộn. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, tất cả mọi người đều an toàn, nhiều  người đã hối hận vì cách phòng xa quá mức của mình.

Khắc Nam (Theo LV/Space)