Báo Công An Đà Nẵng

Giải U21 quốc tế Báo Thanh niên 2014: U19 HAGL vô địch

Thứ tư, 29/10/2014 08:38

(Cadn.com.vn) - Cuối cùng, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và những đồng đội ở Học viện HAGL Arsenal- JMG đã phá được dớp về nhì. Trong cuộc chạm trán với U21 Thái Lan tối qua - trận chung kết thứ tư sau hơn một năm "ra lò", các cầu thủ U19 HAGL Arsenal JMG đã biết đến mùi vị vô địch, khi giành chiến thắng 3-0.

 

Chức vô địch giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh niên 2014 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Guillaume Graechen trong suốt thời gian qua. Sau hơn một năm sắm vai trong màu áo U19 Việt Nam, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Lê Văn Sơn, Hồng Duy... luôn mang đến sự kỳ vọng cho người hâm mộ. Tiếc rằng, họ chưa đủ "chín" để chạm tay vào chức vô địch ở 3 trận chung kết trước đó (giải U19 Đông Nam Á 2013, giải U22 Đông Nam Á 2014 và giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014). Chức vô địch xứng đáng giành được hôm qua có thể xem là món quà mà các cầu thủ U19 HAGL dành tặng cho người hâm mộ, đồng thời là động lực để họ hướng tới việc chinh phục những vinh quang trong tương lai.

Trở lại với trận đấu, các cầu thủ U19 HAGL thể hiện rõ quyết tâm ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Họ đẩy cao đội hình và liên tục tấn công, dồn ép đối thủ. Những miếng đánh của đoàn quân HLV Guillaume Graechen tỏ ra rất đa dạng. Từ đánh biên, đá trung lộ cho đến sút xa đều được các cầu thủ trẻ HAGL sử dụng để uy hiếp khung thành thủ môn Khumpiam.

Pha mừng chiến thắng của cầu thủ U19 HAGL.

Trước sức tấn công như vũ bão của U19 HAGL, các cầu thủ U21 Thái Lan dường như chỉ biết chống đỡ. Trong thế trận ấy, bàn thắng đến khá sớm với U19 Việt Nam không phải là kết quả bất ngờ. Phút 15, Công Phượng cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị hậu vệ Thongsong phạm lỗi. Trọng tài lập tức thổi phạt thẻ vàng Thongsong và cho U19 HAGL hưởng quả 11m. Lê Văn Sơn sau đó bình tĩnh thực hiện thành công, mang về bàn mở tỷ số. Bị dẫn bàn, U21 Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình tấn công và họ có được vài cơ hội, nhưng không thành công.

Hiệp hai những tưởng là khoảng thời gian đáng lo âu với U19 HAGL, nhưng họ tiếp tục làm chủ thế trận với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý. Sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ, đến phút 75, Công Phượng đã nâng tỷ số lên 2-0 sau cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Lúc này, các cầu thủ Thái Lan dường như buông xuôi, những đường phản công của họ ngày càng yếu ớt và khâu phòng ngự cũng lỏng lẻo. Phút 90+5, Văn Toàn đối mặt thủ môn nhưng anh không dứt điểm và chuyền cho Công Phượng kết thúc, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho U19 HAGL.

Xin chúc mừng các cầu thủ U19 HAGL đã có chức vô địch!

Quang Hải