Báo Công An Đà Nẵng

Giám đốc kinh doanh trái nghề

Thứ năm, 16/10/2014 10:27

(Cadn.com.vn) - Võ Thanh Lý (1986, trú thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) là Giám đốc Cty TNHH Thương mại và cung ứng Dịch vụ Tân Hữu Nhân với ngành nghề đăng ký kinh doanh là cung ứng mặt hàng khăn lạnh, cà-phê chồn, đèn cầy... nhưng Lý lại “kinh doanh” một mặt hàng đặc biệt là “chạy việc”.

Từ ngày thành lập Cty, đi đâu Lý cũng tự quảng cáo rằng mình có thể xin được biên chế cho những ai cần vào biên chế hay xin bất kỳ công việc nào. Để thuyết phục mọi người, Lý nói như đinh đóng cột rằng mình quen với lãnh đạo nhiều cơ quan Nhà nước nên chuyện xin việc dễ như cho tay vào túi lấy đồ vật ra vậy. Tất nhiên, trước khi khiến nạn nhân “mê mẩn”, Lý xem bằng cấp của họ và nếu ai có bằng khá, giỏi, Lý khen rằng anh, chị học giỏi, bằng cấp này có thể xin vào cơ quan nọ, cơ quan kia và nếu muốn thì cứ đưa tiền, hồ sơ là xong.

Một trong những nạn nhân của Lý có thể kể đến là chị Trương Thị Thanh S. (trú xã Tịnh Đông, H. Sơn Tịnh). Sau khi tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc, nghe đồn Lý có thể lo được việc nên chị S. tìm đến nhờ giúp đỡ. Sau khi hỏi “nguyện vọng” của chị S., Lý “chốt” câu chắc nụi: Tôi sẽ xin cho chị vào công tác tại một trường THPT trên địa bàn H. Tư Nghĩa với giá 85 triệu đồng. Thời buổi “người đông việc khó” nên dù số tiền lớn nhưng gia đình chị S. cũng cố gắng chạy vạy vay mượn được 30 triệu đồng để đặt cọc. Tiền và hồ sơ đã giao, nhưng đợi cả năm mà chẳng thấy được gọi đi làm, chị S. sinh nghi nên tìm Lý. Điện thoại không liên lạc được, đến trụ sở Cty tìm thì cửa đóng then cài. Đang bán tín bán nghi thì chị S. choáng váng khi nhận được thông tin “người có tài chạy việc Võ Thanh Lý” bị bắt vì nhận tiền chạy việc bất hợp pháp.

Không chỉ lừa người ngoài, với người thân trong nhà Lý cũng cho vào tròng. Đó là trường hợp của anh Võ Văn V. (trú xã Tịnh Hà). Khi thấy chú “hót” có mối quan hệ rộng, anh V. đã không chút nghi ngờ, nhờ xin cho mình vào Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và xin cho vợ vào dạy tại Trường THCS Nguyễn Chánh. Lý ra giá: nếu người ngoài thì sẽ lấy cao, nhưng chỗ người trong nhà, cháu cứ đưa 40 triệu đồng đặt cọc rồi tính tiếp. Lý nhận tiền, viết giấy biên nhận và “phán” cứ đợi đó, sẽ xin được. Tuy nhiên, đợi hoài mà vợ chồng anh V. không thấy Lý đả động gì đến chuyện đi làm nên truy thì mới biết bị lừa. Cũng với thủ đoạn tự quảng cáo và tài “uốn lưỡi”, Lý đã nhận tiền của nhiều người nhưng chẳng xin được việc như đã hứa...

Sau khi nhận đơn tố cáo của các bị hại, CQĐT CA tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc xác minh và nhận thấy có cơ sở nên tiến hành điều tra. Qua điều tra, CQĐT đã bắt quả tang Lý đang nhận tiền xin việc cho người vào dạy tại Trường THPT Trà Bồng. Tại CQĐT, Lý khai nhận, từ tháng 8-2012 đến tháng 11-2013 đã thực hiện 21 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 496 triệu đồng. Tiền lừa được của nạn nhân, Lý đốt vào cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá.

Đầu tháng 10-2014, TAND TP Quảng Ngãi đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Lý. Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt Lý 9 năm tù và buộc phải hoàn trả lại số tiền cho người bị hại.                                         

P.V