Báo Công An Đà Nẵng

Giận chồng kiểu... mất luôn chồng!

Thứ năm, 22/09/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Hay tin ông Moong Xuân Tình (1962, trú bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) đột ngột qua đời tại nhà riêng bằng liều thuốc chuột khiến ai cũng bất ngờ. Dù đau lòng, nhưng “nghĩa tử là nghĩa tận”, không ai bảo ai, mỗi người một tay xúm lại chuẩn bị khâu tắm rửa, khâm liệm, tổ chức ma chay cho người đã khuất. Tuy nhiên, khi tắm rửa cho người quá cố, mọi người phát hiện thi thể ông Tình có nhiều dấu vết “lạ” nên vội trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT phát hiện cái chết của ông Tình không hề liên quan đến thuốc chuột. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA buộc bà Moong Mẹ Phia (1971, vợ ông Tình) phải thừa nhận mình chính là người gây ra cái chết cho chồng. Điều đáng nói, hung khí để Phia gây án là chiếc chày gỗ, vật để trong nhà thường dùng để giã lúa, ngô, khoai, sắn… nay dùng để giã vào bộ hạ chồng, khiến ông tử vong.

Theo đó, trưa 11-9, ông Tình đi nhậu với bạn trong bản quên cả cơm trưa. Mãi đến đầu giờ chiều ông Tình mới khật khưỡng đi về trong trạng thái phê phê nên Phia bực mình buông lời trách móc. Vợ chồng lời qua tiếng lại, cho rằng vợ “hỗn láo” dám cãi lại mình, ông Tình xông vào dọa đánh. Sợ bị “ăn đòn”, bà Phia bỏ chạy vào buồng. Thấy vậy, ông Tình cũng chạy theo, khi vào thì tiện tay chốt cửa lại. Cuộc “khẩu chiến” tiếp tục diễn ra và chỉ kết thúc khi Phia vớ chiếc chày gỗ dài khoảng 60cm phang mạnh vào gáy khiến ông Tình ngã vật xuống nền nhà. Không dừng lại, Mẹ Phia tiếp tục dùng chày giáng thêm mấy phát nữa vào bộ hạ cho tới khi ông Tình nằm im, không còn cựa quậy nữa mới thôi.

Chiếc chày gỗ - hung khí Phia sát hại chồng.

Đã cơn tức giận, Phia đứng dậy bỏ ra ngoài. Mãi không thấy ông Tình tỉnh dậy, Phia vào kiểm tra thì phát hiện chồng đã tắt thở. Biết mình đã lỡ tay đánh chết chồng, sẽ phải ngồi tù nên Phia nghĩ cách tạo hiện trường giả mong thoát tội. Theo đó, sẵn có 3 gói thuốc chuột mới mua về để trị “con dài đuôi”, Phia lấy bỏ vào túi chồng 2 gói, gói còn lại thì xé vứt gạo bên trong, để lại chiếc vỏ cạnh nơi ông Tình nằm. Tạo hiện trường giả xong, Phia bắt đầu la hét, gào thét.

Nghe tiếng khóc lóc, hàng xóm vội chạy sang thì thấy Phia ngồi xoài giữa nhà, ôm lấy ông Tình đang nằm dưới nền đất. Mẹ Phia thông báo với mọi người rằng không biết có chuyện gì mà ông Tình đã uống thuốc chuột tự tử. Cám cảnh cho đôi vợ chồng neo đơn do con cái đi làm ăn xa, hàng xóm láng giềng chung tay chuẩn bị ma chay cho người quá cố. Tuy nhiên, khi khâm liệm thì mọi người phát hiện thi thể có nhiều vết bầm tím, cho rằng cái chết có nhiều khuất tất nên đã trình báo chính quyền và cơ quan chức năng. Và từ đây, hành vi sát hại chồng rồi tạo dựng hiện trường giả của Moong Mẹ Phia đã bị cơ quan CA lật tẩy.

Tại CQĐT, Phia khai bị dồn vào đường cùng nên mới phải cầm chày phản kháng, lỡ tay đánh chết chồng. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Moong Mẹ Phia về hành vi “Giết người”.

X.S