Báo Công An Đà Nẵng

Giận mất khôn!

Thứ ba, 11/04/2017 10:05

(Cadn.com.vn) - Khuya 1-4, trên đường TTKS, CAP Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận được tin báo, tại quán Lẩu 70 đường Ngô Thì Nhậm vừa xảy ra một vụ ẩu đả làm một người bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu. Nhận tin, lãnh đạo cùng CBCS CAP Hòa Khánh Nam khẩn trương đến hiện trường để xác minh vụ việc.

Từ tường thuật của những người có mặt và qua trích xuất băng ghi hình camera tại quán, CAP Hòa Khánh Nam nắm được nội dung vụ việc như sau: Tối hôm đó, Lê Văn Hữu (1993, trú đường Nguyễn Chánh, Q. Liên Chiểu - là quản lý tại một Cty đóng ở KCN Hòa Khánh) ngồi nhậu cùng 4 người bạn tại quán Lẩu 70. Khoảng gần 23 giờ, có một thanh niên khoảng 24-25 tuổi bước đến bàn nhậu của Hữu đề nghị anh Nguyễn Văn Việt (1992, quê Thăng Bình, Quảng Nam) ra ngoài cho mình hỏi chút chuyện. Tuy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Việt vẫn theo thanh niên này ra ngoài thì được hỏi: “Anh có phải là quản lý... không?”. Việt lắc đầu, thanh niên hỏi tiếp: “Vậy quản lý là ai?”. Nghĩ người thanh niên này nhầm người cần hỏi nên Việt cho biết người quản lý là anh Hữu. Ngay sau khi biết đích xác người cần tìm gặp, đối tượng lạ mặt này liền quay lại bàn nhậu, lấy chai bia để trên bàn ném vào mặt Hữu khiến anh bị thương ở mắt. Chưa kịp hiểu sự tình lại đang trong cơn say nên Hữu không kịp phản ứng gì, chỉ biết đưa tay lên che mặt. Chưa dừng lại ở đó, người thanh niên lạ mặt tiếp tục dùng tay trái túm lấy tóc anh Hữu rồi đạp, đá vào mặt, người. Vừa đá, thanh niên vừa nói: “Mi làm quản lý mà mất dạy!”. Mọi người xung quanh can ngăn, thanh niên buông anh Hữu ra. Tưởng mọi chuyện đến đó là dừng lại. Nào ngờ, thanh niên này vòng qua phía bên kia bàn, cầm lấy vỏ chai bia bổ xuống đầu anh Hữu. Phải đến khi bạn đi cùng anh ta cùng mọi người trong bàn nhậu can ngăn, lôi ra ngoài thì sự việc mới dừng lại. Anh Hữu được bạn bè đưa đi cấp cứu trong đêm và sau đó điện báo 113...

Nhận thấy hành vi của đối tượng thể hiện tính côn đồ, ngoài việc báo cáo tình hình về CAQ Liên Chiểu để cử lực lượng chức năng xuống phối hợp điều tra, ngay trong đêm, CAP Hòa Khánh Nam tiến hành những bước xác minh ban đầu. Theo đó, những người nhậu chung với anh Hữu cho biết họ không hề hay biết đối tượng lạ mặt này. Tiếp tục điều tra, thu thập lời khai các nhân chứng và xem kỹ trích băng ghi hình tại quán, CAP Hòa Khánh Nam nhận định, nhiều khả năng đối tượng đánh giúp người khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ hơn 1 giờ sau đó, CAP Hòa Khánh Nam đã xác định kẻ chủ mưu là Ngô Thành Trọng (1993, trú P. Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu). Đến gần 3 giờ sáng 2-4, CAP Hòa Khánh Nam đã tìm được Trọng tại nhà vợ ở xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang. Tại trụ sở CAP Hòa Khánh Nam, qua làm việc ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc anh Hữu bị đánh tại quán Lẩu 70 đã được CAP Hòa Khánh Nam làm sáng rõ...

Phạm Ngọc Tâm và Ngô Thành Trọng.

Số là Trọng và Hữu cùng làm tại Cty nhưng khác bộ phận. Hữu được phân công làm quản lý ở bộ phận nơi vợ Trọng đang làm việc. Thời gian gần đây, nghe vợ đi làm về phàn nàn chuyện bị Hữu sai làm việc vặt, Trọng cảm thấy bực tức. Thay vì nên gặp Hữu để hỏi cho ra lẽ, Trọng lại ôm “cục” tức, tìm cơ hội để... “dằn mặt” Hữu cho bõ ghét. Ngày 30-3, Trọng kể và nhờ bạn là Phạm Ngọc Tâm (1993, trú P. Hòa Minh) đánh dằn mặt Hữu giúp mình. Tối 1-4, Trọng cùng Tâm và một người bạn nữa đến nhậu ở đường Ngô Văn Sở. Tại đây, Trọng cho biết Hữu đang nhậu với nhóm bạn mà Trọng cũng quen biết tại quán Lẩu 70-Ngô Thì Nhậm. Sau đó, Trọng chở Tâm đến đây. Và sự việc diễn ra như đã kể trên...

Ngay sau khi “điệu” được Phạm Ngọc Tâm về trụ sở làm việc, CAP Hòa Khánh Nam điện báo cho Đội CSĐT Tổng hợp CAQ Liên Chiểu đến thụ lý vụ việc theo chức năng... Qua trao đổi với cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu được biết, hiện anh Hữu đang điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán chấn động não, kèm theo chấn thương vỡ nhãn cầu mắt phải. Vết thương mi mắt phức tạp đã được khâu. Với hành vi cố ý gây thương tích, Ngô Thành Trọng (chủ mưu) và Phạm Ngọc Tâm (người trực tiếp thực hiện hành vi) đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ...

Chỉ vì nóng giận do mâu thuẫn với một nguyên nhân chưa được làm rõ,  Trọng đã khiến đồng nghiệp có nguy cơ bị mù một mắt, còn mình phải đối mặt vòng lao lý. Phạm Ngọc Tâm vì nể bạn mà nhận lời đánh giúp để rồi nhận lãnh những hậu quả do mình gây ra. Cái giá của sự nông nổi mà cả hai phải trả thật quá đắt!

Phan Nết