Báo Công An Đà Nẵng

Giành khách - nhờ côn đồ đập xe, chém người

Thứ năm, 07/11/2013 11:52

(Cadn.com.vn) - Chiều 6-11, người dân ở xã Điện Hòa (Điện Bàn – Quảng Nam) một phen hốt hoảng khi chứng kiến một nhóm côn đồ xông vào phá nát một chiếc xe khách và dùng hung khí đuổi đánh tài xế và phụ xe. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30, khi chiếc xe khách của nhà xe Hải Vân BKS 43B – 01330 đang đỗ trước cổng Trường THCS Trần Phú thuộc thôn Xóm Bùng (Điện Hòa) thì bất ngờ có một nhóm đối tượng đi trên ô-tô BKS 43B–01413 của nhà xe Phương Trinh mang theo tuýp sắt và mã tấu cùng xông vào đập phá xe và đuổi đánh tài xế, phụ xe.

Chỉ một thoáng, chiếc xe khách BKS 43B-01330 đã bị đập nát hết cửa kính, hệ thống đèn và móp capo xe. Trước hành động hung hãn của các đối tượng trên, lái và phụ xe BKS 43B-01330 liền bỏ chạy nhưng bị chúng đuổi theo đánh, chém. Đến khi đập nát chiếc xe và chém bị thương lái và phụ xe, nhóm đối tượng này lên xe tẩu thoát. Tại trụ sở CAX Điện Hòa, anh Lê Vĩnh Phú (trú Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) tài xế xe khách BKS 43B-01330 vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra.

Anh Lê Vĩnh Phú với vết thương do nhóm đối tượng gây ra.

Anh Phú kể: “Lúc đó tôi cùng với hai phụ xe là Võ Đức Tuấn và Lê Trung Hiếu đỗ xe trước cổng Trường Trần Phú thì chiếc xe 43B-01413 chạy đến, lúc này có 20 thanh niên cầm theo tuýp sắt và mã tấu ào xuống đập phá và đuổi đánh chúng tôi. Hoảng quá tôi và Hiếu mở cửa bỏ chạy, thế nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo, dùng mã tấu chém một nhát vào tay tôi. Nhưng may sao tôi chạy thoát được”. Còn phụ xe Võ Đức Tuấn (thôn Quá Giáng, Hòa Phước, Đà Nẵng) kể: “Bọn chúng xông đến nhanh quá tôi không chạy kịp, nên đóng cửa cố thủ trong xe nhưng bị chúng phá cửa xe, dùng tuýp sắt và mã tấu chém tới tấp nhưng may tôi tránh được. Trước khi rút đi chúng còn dọa sẽ giết tôi”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CAX Điện Hòa phối hợp với CAH Điện Bàn nhanh chóng đến hiện trường ổn định tình hình và giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, lúc này nhóm đối tượng trên đã lên xe bỏ chạy nên lực lượng CA một mặt ghi nhận thông tin từ bị hại và mặt khác xác định đối tượng gây ra vụ việc. Bước đầu lực lượng CAH Điện Bàn nắm được nguyên nhân của sự việc này bắt nguồn từ việc tranh giành khách giữa nhà xe Hải Vân và Phương Trinh. Do có cùng tuyến Đà Nẵng-Đức Phổ (Quảng Ngãi) nên lâu nay giữa hai nhà xe vẫn thường xảy ra xích mích trong việc bắt khách.

Đến ngày 3-11, mâu thuẫn càng dâng cao khi hai nhà xe Hải Vân và Phương Trinh cùng tranh giành khách tại cầu vượt Hòa Cầm (Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ), sau đó lái và phụ xe hai bên xông vào đánh nhau, đến khi CAP Hòa Thọ Đông vào cuộc giải quyết thì ẩu đả giữa hai bên mới dừng lại. Thế nhưng, trong những ngày tiếp theo phía nhà xe Phương Trinh liên tục gọi điện đe dọa và chặn đánh lái, phụ xe của nhà xe Hải Vân.

Cửa kính của xe BKS 43B – 01330 bị nhóm đối tượng dùng mã tấu chém thủng.

Về sự việc này, anh Tuấn thuật lại: “Vào ngày 4-11, khi tôi cùng với Hiếu lái xe đến H. Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì có một nhóm thanh niên chặn xe, xông vào đánh chúng tôi sưng hết mặt mũi. Sau đó, Xù (chủ nhà xe Phương Trinh: PV) gọi điện nói là sẽ xin của tôi đôi chân. Đến ngày 6-11, khi tôi cùng Phú và Hiếu chở khách từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi  thì chúng tiếp tục gọi điện đe dọa, khi đến TT Vĩnh Điện có 8 thanh niên tiếp tục chặn xe. Vì quá sợ nên đến TT Nam Phước chúng tôi sang khách, quay xe trở về Đà Nẵng. Lúc này tôi không dám chạy xe máy về nhà nên nhờ Phú lấy ô-tô đưa về, nhưng không ngờ bọn chúng lái ô-tô bám theo, khi đến xã Điện Hòa thì chặn lại, dùng tuýp sắt và mã tấu đánh chúng tôi bị thương, phá nát xe”. CAH Điện Bàn cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra vụ án và sẽ sớm bắt giữ các đối tượng côn đồ trên để làm rõ vụ việc.

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc bắt khách mà nhà xe Phương Trinh đã nhờ côn đồ dùng mã tấu đập phá xe và chém bị thương tài xế, phụ xe khác. Đó là hành động xem thường pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm minh.

Hoàng Anh