Báo Công An Đà Nẵng

Giấu

Thứ bảy, 19/08/2017 09:50

Một trong những điều kỳ diệu của mùa Thu là đem đến cho Nguyễn Hải Châu cảm xúc lãng mạn và sự che giấu nỗi buồn, nước mắt, niềm nhớ... nhưng cũng giúp cô nhận ra, mình không thể nào giấu được yêu thương đối với con người hiện đang làm bận rộn trái tim cô và làm nên những vần thơ đẹp, bài thơ hay về tình yêu thầm kín của người con gái.

 (Nguyễn Bội Nhiên giới thiệu)

Giấu

Em giấu nỗi buồn vào tim

Mùa Thu đi ngang qua cửa

Em giấu nước mắt đằng sau nụ cười

Vang lên như tiếng vỡ

Xòe bàn tay đếm ngón ngắn ngón dài

Mùa Thu mang nỗi nhớ đến đầy tay

Em đong hạnh phúc và đắng cay bằng mười ngón tay gầy guộc

Em bỗng hiểu...

Em có thể giấu nỗi buồn, giấu nước mắt, giấu cả đắng cay

Chỉ có một điều không làm sao giấu nổi

Tình yêu em dành cả riêng anh.

 

NGUYỄN HẢI CHÂU