Báo Công An Đà Nẵng

Gieo chữ nơi cửa chùa

Thứ ba, 13/12/2016 11:44

(Cadn.com.vn) - Cách trung tâm thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng hơn 3km vê phía tây, có một ngôi chùa nhỏ, suốt hơn 25 năm qua rất nhiều trẻ mồ côi, bất hạnh đã được nuôi dưỡng nơi đây. Từ lớp học tình thương bằng tranh lụp xụp, giúp vài trẻ em nghèo biết con chữ, giờ đây hơn 120 trẻ được đi học, chăm lo chu đáo. Đó là tâm huyết của các sư cô với nguyện ước mang con chữ đến cho con em những gia đình khó khăn cơ nhỡ, cho những trẻ mồ côi một mái ấm gia đình...

Bữa ăn trưa của các cháu tại chùa Lộc Thọ.

Từ nhiều năm nay, thanh âm bắt đầu cho một ngày mới ở chùa Lộc Thọ (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) bên cạnh tiếng chuông quen thuộc là tiếng học bài của trẻ em. Một dãy phòng học khá khang trang được xây dựng ngay trong khuôn viên chùa. Sư bà Thích Nữ Diệu Ý, người sáng lập chùa, cũng là người dựng nên lớp học tình thương đã mở rộng vòng tay đón nhận những trẻ em bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi. Thấy cảnh nghèo khó của người dân, suốt ngày chỉ lo làm lụng kiếm ăn, con cái không được đi học, suốt ngày lêu lổng, sư bà liên hệ với bố mẹ các em nhận  dạy chữ cho các em. Từ đó, lớp học đơn giản là những bàn ghế đơn sơ kê trong chùa với lác đác vài trẻ em nghèo. Tiếng lành đồn xa, trẻ em nghèo khó được bố mẹ chúng hy vọng gửi gắm sư bà ngày càng nhiều. Trước tình trạng học sinh quá đông, để đáp ứng tốt hơn chất lượng dạy và học, sư bà quyết định dựng một lớp học tình thương bằng tranh tre nứa lá. Năm 2006, khi đến thăm chùa, cảm động trước tấm lòng thiện nguyện, bao dung của các ni sư, sự hiếu học của các cháu nhỏ, gia đình Stephanie Lan Wong và bằng hữu từ Canada và Hoa Kỳ đã ủng hộ tiền để xây dựng lớp học tình thương với 4 phòng học mới... Năm 2014, Sư bà Thích Nữ Diệu Ý viên tịch ở tuổi 83, các ni, sư của chùa tiếp tục duy trì, phát triển lớp học. Hiện, chùa có lớp mẫu giáo, hai lớp 1 và 2; một lớp học ghép từ lớp 3 đến lớp 5. Bên góc sân chùa, có đầy đủ các đồ chơi, vòng quay như một nhà trẻ. Trưa, sau giờ tan học, các em được nhà chùa lo cho bữa ăn chay miễn phí. Chiều đến, các ni sư lại chăm lo, bón từng bát cháo, ru giấc ngủ cho trẻ mồ côi sơ sinh bị bỏ rơi... Việc nấu bếp ở chùa do các phật tử phát tâm đến chùa làm công quả đảm nhiệm. Các em học ở đây mỗi ngày hai buổi như những lớp học bán trú. Sau khi học xong lớp  ở chùa, các em sẽ nhận được giấy chứng nhận của trường tiểu học Vĩnh Hiệp. Em nào muốn học cao lên nhà chùa sẽ tạo điều kiện để các cháu tiếp tục học.

Tiếng lành vang xa về lớp học tình thương của chùa, ngày càng có nhiều người đến giúp đỡ, người góp gạo, tiền, người góp công nuôi dạy. Cô giáo Bùi Thạch Ngọc Châu, giáo viên lớp học tình thương chùa Lộc Thọ chia sẻ: "Tôi gắn bó với trường đã gần 4 năm. Chúng tôi tình nguyện đến đây giúp đỡ để các em được đến trường như bao trẻ. Ngoài một số sinh viên mới ra trường, còn lại chúng tôi là giáo viên nghỉ hưu muốn góp sức mang chữ đến cho con trẻ mồ côi cơ nhỡ". Chùa còn có phòng thuốc nam, do một y tá về hưu tự nguyện đến đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho các em, bốc thuốc nam chữa bệnh miễn phí cho người nghèo...

Cao Nguyên - Tiêu Dao