Báo Công An Đà Nẵng

Giết chồng rồi tự sát

Thứ ba, 28/10/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, đã điều tra, xác định nguyên nhân vụ vợ chồng nông dân chết bất thường tại xã Quảng Phú, H. Quảng Điền, tỉnh TT-Huế (Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin) là do người vợ ra tay sát hại chồng, sau đó thắt cổ tự tử. Vậy, nguyên nhân từ đâu mà một phụ nữ ở tuổi 61 suốt ngày đầu tắt mặt tối với ruộng đồng lại hành động như vậy? P.V đã vào cuộc tìm hiểu.

Trở lại vụ việc: 11 giờ ngày 22-10, CAH Quảng Điền nhận được tin báo từ chính quyền xã Quảng Phú, tại nhà riêng ở thôn Bao La (xã Quảng Phú), bà Trần Thị Diễu đã chết trong tư thế treo cổ và ông Ngô Đức (chồng bà Diễu, cùng 61 tuổi) nằm bất động trên giường. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSHS và KTHS của CA tỉnh, CAH Quảng Điền được huy động đến hiện trường.

Tại đây, CA phát hiện trên đầu ông Đức và xung quanh máu me lênh láng nên khẩn trương đưa đến BVT.Ư Huế cấp cứu. Còn bà Diễu được xác định đã chết trong tư thế treo cổ. Ông Đức sau khi đưa vào viện cấp cứu, các bác sĩ cho biết sự sống rất mong manh vì bị chấn thương sọ não nặng do tác động từ yếu tố ngoại lực. Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa, nhưng bệnh diễn biến phức tạp nên đến hơn 20 giờ cùng ngày, ông Đức đã trút hơi thở cuối cùng và được đưa về nhà lo hậu sự. Con cái, người thân, bà con hàng xóm chứng kiến 2 chiếc quan tài nằm cạnh nhau mà bàng hoàng, đau xót...

Người thân, bà con hàng xóm lo hậu sự cho vợ chồng ông Đức - bà Diễu.

Trở lại hiện trường nơi bà Diễu chết, cơ quan CA phát hiện một gậy gỗ gần chỗ ông Đức nằm. Qua phân tích, xác định và khám nghiệm, thì gậy gỗ này chính là hung khí bà Diễu sử dụng để đánh vào đầu ông Đức dẫn đến chấn thương sọ não. Sau khi đánh ông Đức, bà Diễu thấy ông nằm bất động và nghĩ đã chết nên dùng chăn đắp lên người từ chân đến cổ. Sau đó, bà dùng dây thắt cổ tự tử gần vị trí chiếc giường ông Đức nằm. Cháu Ngô Minh Trường (học sinh lớp 8, con trai út của vợ chồng ông Đức - bà Diễu), người đầu tiên phát hiện mẹ treo cổ, bố nằm bất động, mấy ngày nay luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh kinh hoàng nói trên. Cháu Trường cho biết, sau khi tan học về, cháu về nhà định vào trong hỏi mẹ có cơm chưa thì không ngờ phát hiện cảnh hãi hùng nói trên. Lúc đó, cháu Trường chạy ra trước hiên nhà gào khóc, kêu cứu thì hàng xóm chạy sang...

Một người sống cạnh nhà vợ chồng ông Đức cho biết, thường ngày thì vào giờ đó, cũng như người dân trong làng, ông Đức - bà Diễu đi làm đồng chưa về. Ngoài làm nông, ông Đức còn đi phụ thợ hồ. Theo người này, vợ chồng ông Đức thường cãi nhau mà nguyên nhân chính là do ông Đức hay rượu chè, say xỉn. Mỗi lần uống rượu về ông Đức lại gây gổ với vợ. Tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần nên có thể bà Diễu bị kìm nén và đã nảy sinh ý định đoạt mạng chồng rồi tự sát. Theo điều tra ban đầu của cơ quan CA, trước khi vụ án xảy ra 1 ngày, ông Đức có say rượu và vợ chồng lại gây gổ.

Bà H., sống ở thôn Bao La nói: "Khi nghe tin bà Diễu giết chồng, tui không ngờ bởi bà là một phụ nữ hiền, chăm lo lao động. Ngoài làm ruộng, chăn nuôi, bà Diễu còn nhận đan lát về nhà làm những lúc rảnh để kiếm thêm tiền lo cho con cái". Nhiều người dân ở xã Quảng Phú xác nhận, sống trong làng hàng chục năm nay, bà Diễu không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Qua tìm hiểu từ người dân, mối quan hệ sinh hoạt của vợ chồng ông Đức - bà Diễu, có thể nhận định, do người chồng thường xuyên say xỉn và mỗi lần say lại kiếm cớ gây gổ với vợ nên bà Diễu mới hành động nông nổi.

Được biết, vợ chồng ông Đức - bà Diễu có 5 người con, hiện con đầu đã có gia đình. 4 con còn lại, trong đó có 2 cháu còn tuổi ăn học (1 cháu học cao đẳng và 1 cháu học lớp 8). Mấy ngày nay, 5 người con của ông Đức, bà Diễu ngồi bên cạnh 2 quan tài ôm nhau gào thét trong đau đớn. "Ông Đức - bà Diễu đã vĩnh viễn ra đi, rồi không biết 2 đứa con đang tuổi đến trường của họ có tiếp tục theo con chữ hay không khi hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhiều người dân trong làng thương tình dù rất muốn giúp đỡ nhưng hầu hết họ đều là nông dân nghèo nên không có điều kiện" - một người thân của vợ chồng ông Đức ngậm ngùi.

H.L