Báo Công An Đà Nẵng

Giới hạn lời hứa

Thứ hai, 01/12/2014 08:26

(Cadn.com.vn) - Mỗi Tổng thống Mỹ đều đưa ra những lời hứa lớn lao cho cử tri. Và mỗi tổng thống đều phá vỡ những lời hứa đó. Ông chủ Nhà Trắng hiện nay cũng không nằm ngoài "quy luật bất thành văn" này.

Mặc dù giành chiến thắng thuyết phục bằng những câu khẩu hiệu như "Hope and Change" (Hy vọng và thay đổi) trong chiến dịch tranh cử năm 2008, Tổng thống Barack Obama trong 6 năm qua khiến cử tri dần dần vỡ mộng. Vấn đề ở đây là không chỉ người Mỹ vỡ mộng và phần còn lại của thế giới cũng vậy.

Ông đã không thể đóng cửa nhà tù Guantanamo khét tiếng và gây tranh cãi, không thể giúp kiềm chế vấn nạn ấm nóng lên toàn cầu, không thể đạt được thỏa thuận thiết lập nhà nước Palestine độc lập, chưa thể giải quyết vấn đề hòa bình Trung Đông và đặc biệt chiến lược tái xoay trục Châu Á-Thái Bình Dương hiện đang bị "tắc nghẽn"...

Và bây giờ, khi ông Obama đang đến gần giữa nhiệm kỳ thứ hai, vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ lại khiến người ta thất vọng với cam kết giải quyết vấn đề bất bình đẳng chủng tộc trong hệ thống hình sự-công lý nước nhà.

Sự giận dữ cùng với làn sóng bạo loạn bùng nổ sau khi một hội đồng xét xử hôm 24-11 quyết định không truy tố nhân viên cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết thiếu niên da đen không vũ trang Michael Brown, được xem là bản cáo trạng về sự thất bại của ông Obama.

Tuyên bố chiến thắng trong năm 2008 của một vị tổng thống da màu là tín hiệu cho thấy, nước Mỹ sẽ có hệ thống công lý không phân biệt màu da. Nhưng ông Obama lại thất hứa. Từ khi một cô thợ may da màu tên Rosa Parks kiên quyết giữ lấy chỗ ngồi trên xe buýt 59 năm trước, Mỹ thực sự đạt tiến bộ đáng kể về mục tiêu bình đẳng cho tất cả các công dân. Tuy nhiên, sự bất bình đẳng chủng tộc rõ rệt vẫn còn đó, như vết ố khó gột rửa, đe dọa sự tiến bộ về quyền công dân của cường quốc luôn tự vỗ ngực là dân chủ nhất thế giới.

Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở Ferguson - tìm kiếm công lý cho thiếu niên da màu Michael Brown bị bắn chết như là điều vô giá trị cuối cùng. Theo New York Times, người dân da màu ở đây từ lâu đã là nạn nhân của việc lạm dụng quyền lực của lực lượng cảnh sát da trắng thống trị địa phương.

Hôm 30-11, trước áp lực quá lớn từ người dân, cảnh sát Darren Wilson đã tuyên bố từ chức. Thật không may, sự cố Ferguson chỉ là dấu chấm nhỏ trong chuỗi các sự kiện bất công vốn làm ô danh "nhà vô địch các quyền con người" của nước Mỹ.

Thanh Văn