Báo Công An Đà Nẵng

Giới thiệu tác phẩm "Xứ sở Vô danh" và tiếng lòng hướng về cội nguồn của nhà văn Đoan Bùi

Thứ sáu, 16/10/2026 09:40
Nhà văn người Pháp gốc Việt Đoan Bùi chia sẻ về hành trình sáng tác tác phẩm Xứ sở vô danh với độc giả Đà Nẵng.

Đoan Bùi sinh năm 1976, là cây bút uy tín tại Pháp, từng giành giải thưởng báo chí danh giá Albert Londres. Bà là tác giả của nhiều tựa sách cho thiếu nhi lẫn người lớn, đồng thời là tác giả kịch bản truyện tranh, nghệ sĩ piano. Mang trong mình dòng máu Việt cùng tư duy phóng khoáng của văn hóa Pháp, các tác phẩm của bà-từ Sự im lặng của cha tôi (dịch sang tiếng Việt năm 2018) đến tiểu thuyết mới nhất Xứ sở Vô danh (vừa được NXB Kim Đồng ấn hành)-không đơn thuần là văn chương mà còn là hành trình tìm về nguồn cội, chữa lành tổn thương và kết nối bản sắc.

Tại buổi giao lưu, nhà văn Đoan Bùi chia sẻ với độc giả Đà Nẵng về hành trình sáng tác đầy sức lay động, nơi bi kịch sánh đôi cùng tiếng cười và trải nghiệm riêng tư chạm đến các giá trị phổ quát. Bà bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi tác phẩm được dịch ra tiếng mẹ đẻ: "Tiếng Việt thuộc về nơi riêng tư của tôi, là nơi của gia đình và là tiếng lòng thiêng liêng. Khi cuốn sách được dịch ra tiếng Việt, đặc biệt khi đọc những từ như 'mẹ và con', 'nhà thương'..., tôi xúc động và hạnh phúc vô cùng".

Đánh giá về tác phẩm, dịch giả, nhà nghiên cứu Bùi Xuân chia sẻ, điều làm nên thành công của Xứ sở Vô danh là khả năng biến tình cảm riêng tư thành giá trị phổ quát. Phong cách viết của Đoan Bùi mang ảnh hưởng của báo chí nhưng giàu chất thơ và trữ tình, mở ra một lăng kính vừa đau đớn vừa tự trào, đi đến tận cùng những góc khuất của bản sắc con người.

Sự kiện tại Đà Nẵng nằm trong chuỗi giao lưu của nhà văn Đoan Bùi tại Việt Nam, tiếp nối các chương trình tại Hà Nội, TP Huế và trước khi đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 17-10. Buổi giao lưu không chỉ là sự kiện văn học mà còn là nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị, sự thấu hiểu và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt - Pháp.

P.Thủy