Báo Công An Đà Nẵng

Giới trẻ Vinh bập vào hút thuốc lào

Thứ sáu, 10/02/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Người dân miền Trung vẫn thường có thói quen hút thuốc lào, đặc biệt ở các vùng  nông thôn, hình ảnh bát nước chè xanh và điếu thuốc lào một thời đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở các vùng nông thôn. Thế nhưng hiện nay một bộ phận không nhỏ giới trẻ TP Vinh (Nghệ An) lại nghiện thứ thuốc độc hại ấy.

Người già hút thuốc lào là một nhẽ, nhưng hiện nay học sinh, sinh viên hút thuốc lào lại đang trở thành một hiện tượng phổ biến khoảng ba bốn năm lại đây. Nguyễn Trung, một con nghiện thuốc lào với thâm niên 7 năm cho biết: "Mỗi ngày không ra quán hút thuốc lào là không chịu được, cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu lắm. Phải ra quán làm vài cữ"." Hình ảnh điếu thuốc lào đã trở nên quen thuộc tại mỗi quán giải khát ven đường ở Vinh. Dạo một vòng quanh khu vực quảng trường quán "chè xanh - thuốc lào" mọc lên như nấm. Ngày nào cũng thu hút hàng ngàn lượt người, chủ yếu là giới trẻ đến uống nước, hút thuốc lào. Nhiều nhất có thể kể tới tuyến đường Trường Thi tập trung gần chục quán mà 100% quán nào cũng có thuốc lào. Thuốc lào được hút bằng điếu ống, điếu bát, nhưng ở các quán nước chủ yếu là hút bằng ống điếu. Chị Thảo, một chủ quán nước cho biết: "Thanh niên bây giờ chủ yếu vào quán kêu ly nước trà ngồi hút thuốc lào, không có thuốc lào thì quán không có khách đâu. Giờ họ đâu có chuộng thuốc lá nữa đâu, chuyển qua thuốc lào nhiều lắm. Quán nước giải khát gần Đài Viễn thông Vinh cũng luôn có sẵn thuốc lào trên bàn. Bà chủ ở đây cũng khéo chiều khách khi có hẳn 3 loại thuốc lào cho khách lựa chọn. Từ Hàng Gà , Quỳnh Dị cho tới thuốc lào Thanh Hóa".


 Những hình ảnh khá quen ở Vinh.

Khi được hỏi  hút thuốc lào thế này không sợ độc à?, vừa ngả người nhả ngụm khói sau khi rít một "bi" thuốc lào, Ngọc-một sinh viên ĐH Vinh giải thích: "Anh cứ nghĩ đi, hút thuốc lá độc lắm (!) còn hút thuốc lào đã được lọc qua nước rồi, đỡ độc hại hơn nhiều chứ. Với lại hút thuốc lào vừa rẻ lại phê nữa". Nắm bắt được  tâm lý của khách hàng các quán nước ở Vinh đều mua để thuốc lào sẵn trên bàn, khách đến uống nước thì thoải mái hút miễn phí. Nhưng đó chỉ dành cho nhưng khách vãng lai hoặc những người tập hút mà thôi, với những con nghiện thuốc lào lâu năm, những loại thuốc như  Hàng Gà (Hà Nội), Quỳnh Dị chưa đủ đô, những loại thuốc này bị dân sành chê là hút khan cổ không êm. Với dân nghiền thuốc lào là cứ phải tự đi mua hoặc gửi bạn bè mua thuốc từ Thanh Hóa, hoặc Tiên Lãng xách về hút mới là... "đúng chất".

Cầm bao thuốc bằng 3 ngón tay, một "cây điếu" khoe với tôi: "Thuốc này ở Vinh chỉ duy nhất một chỗ bán thôi, lấy hàng từ Hà Nội về đấy. Mua ngoài đấy gần 100 ngàn đồng một lượng về đây chia bao bán lại, bọn em mua một bao thế này là 10 ngàn đồng". Khi được hỏi sao phải cất công đi mua, trong khi ở đây hút miễn phí? Hùng cười bảo: "Thuốc này mới ngon, hút êm không khan họng, với lại phê lắm". Quả đúng như lời của Hùng, bao thuốc mới được đưa ra thì những người bạn của Hùng đều bỏ hẳn loại thuốc miễn phí kia, chuyển qua thuốc mà Hùng đưa và khẳng định đúng là thuốc ngon hơn thật. Chẳng mấy chốc bao thuốc đã hết nhẵn để lại trong quán nước nhỏ một không gian mù mịt khói. Mà người không hút có lẽ sẽ chịu không quá một phút.

Không biết hút thuốc lào khi ngồi với bạn bè bị coi là quê một cục, không hợp thời... Hoàng đang học lớp 12 trường LVT cho hay, nhiều khi ngồi với bạn bè mà không biết hút cũng quê. Đứa nào cũng rít xè xè liên tục mà mình ngồi một cục ai mà nhìn cho được. Với suy nghĩ như thế nên số lượng thanh thiếu niên hút thuốc lào ở Vinh càng lúc càng đông đảo.

Tuy không nhiều người hút thuốc lá nhưng hình ảnh thế hệ trẻ ở Vinh với ống điếu hút thuốc lào đã trở thành hình ảnh phổ biến. Những thanh thiếu niên không hề nghĩ rằng mình đang hít thứ độc hại vào người và hình ảnh của mình với ống điếu mù mịt khói đã trở thành hình ảnh phản cảm trong mắt người qua đường.

Võ Văn Quang