Báo Công An Đà Nẵng

Gỡ vỏ bọc của “chàng rể quý”

Thứ hai, 07/03/2022 07:25

Đức nói với gia đình bên vợ là hoàn cảnh khó khăn phải tha phương, phiêu dạt nhiều nơi kiếm sống. Thấy Đức hiền lành, chăm chỉ nên gia đình vợ rất thương quý. Tuy nhiên, sau 30 năm trốn truy nã, cuối cùng sự thật về chàng rể quý cũng bị phơi bày.

Huỳnh Ngọc Đức

Đầu năm 1992, Huỳnh Ngọc Đức (1949) là phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam Hòa Sơn (Đà Nẵng) về tội: “Cướp tài sản”. Bị bệnh nặng, Đức được Ban giám thị Trại tạm giam cắt cử cán bộ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng để chữa trị. Tại đây, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo cho phép đi vệ sinh, Đức liền trèo qua cửa sổ và bỏ trốn. Ít lâu sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã với Đức về hành vi: “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Sau khi trốn từ bệnh viện, Đức phiêu bạt khắp nơi, làm đủ nghề để kiếm sống dù trên người không một mẩu giấy tờ tùy thân. Điểm dừng chân đầu tiên của Đức là Nha Trang. Nhưng Nha Trang gần Đà Nẵng, dân số không đông, trong lòng lại luôn mang tâm lý bất an, do vậy chỉ một thời gian ngắn Đức đã quyết định di chuyển vào TP HCM. Tại mảnh đất sôi động, đông đúc, Đức làm đủ nghề, miễn có tiền ăn qua ngày và trốn chạy. Đức lang thang các chợ, ai thuê gì làm nấy, tối đến ngủ vật vạ trên các sạp chợ hoặc tìm nhà hoang tá túc.

Do không có giấy tờ tùy thân, cuộc sống của Đức luôn lang bạt, lúc ở TP.HCM lúc lại về Tây Ninh, Vũng Tàu. Quá trình lang bạt tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Đức gặp một người phụ nữ quê mãi ở thị trấn Năm Căn (Cà Mau). Tại đây, họ lập gia đình không hôn thú và có hai con nhỏ. Đức nói với bên vợ hoàn cảnh gia đình khó khăn phải phiêu dạt kiếm sống. Thấy Đức hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên bên gia đình vợ cũng quý. Đức chọn nghề xe ôm để kiếm sống. Cuộc sống của một phạm nhân trốn truy nã cứ thế trôi qua nhiều năm. Nay đã ở tuổi 73, Đức càng tin rằng hành vi tội lỗi mình gây ra giờ đã rơi vào quên lãng.

Nhưng Đức đâu ngờ rằng, chính trong thời gian ấy, các trinh sát đội Truy nã - Truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Đà Nẵng cũng đang lên danh sách rà soát lại toàn bộ lệnh truy nã do Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng ra quyết định để tìm người về quy án. Dù với Đức, thời gian trốn truy nã đã lâu, thông tin, các mối quan hệ mờ mịt, hình dạng đối tượng đã thay đổi. Song, với quyết tâm không bỏ sót tội phạm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát vẫn dựng lại được nhân thân, lai lịch của đối tượng.

Sau khi phối hợp với công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) xác định chính xác Đức đang sinh sống tại đây, cuối tháng 1-2022, các trinh sát truy nã đã tiến hành bắt đối tượng khi đang hành nghề xe ôm công nghệ. Khi bị bắt, Đức vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ rằng thời gian trôi qua lâu, hình dạng đã thay đổi nhiều, song điều đó vẫn không tạo được vỏ bọc an toàn cho y. Hiện đối tượng đã được di lý về Đà Nẵng bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý. 

HẢI QUỲNH