Báo Công An Đà Nẵng

“Gót chân Achilles”

Thứ ba, 07/06/2016 09:37

(Cadn.com.vn) - Nếu Libya chính là sai lầm lớn nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong suốt những năm nắm quyền, thì đây chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cựu ngoại trưởng, ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Nếu Tổng thống Obama có thể đi ngược thời gian và thay đổi một cái gì đó về nhiệm kỳ tổng thống của mình, chắc rằng, ông sẽ chọn can thiệp quân sự ở Libya. Khi vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ này xem lại di sản của mình, ông không thể tránh khỏi câu hỏi của một cử tri ở bang Indiana, nhấn mạnh rằng, liệu chính sách đối ngoại của ông ở Libya có thể biến thành bãi mìn chính trị cho bà H.Clinton,  người đang chạy đua tìm kiếm vị trí kế nhiệm ông trong Nhà Trắng, hay không.

Vào tháng 3-2011, LHQ cho phép hành động can thiệp quân sự ở Libya. Mỹ và các đối tác liên minh thành lập vùng cấm bay trên không phận quốc gia Bắc Phi này và bắt đầu ném bom lực lượng chính phủ Tổng thống Muammar Gaddafi. Vào tháng 10-2011, ông Gaddafi thiệt mạng và chính phủ Libya sụp đổ. Washington và liên quân rút đi. Tuy nhiên, cho đến nay, Libya vẫn là mớ hỗn độn và chưa có một chính phủ cầm quyền trong khi nhóm cực đoan IS tràn ngập và ngày càng mở rộng ảnh hưởng.

Vấn đề Libya và “sai lầm của ông Obama” được đưa ra chỉ vài giờ sau khi vị ngoại trưởng dưới thời vị tổng thống này, bà H.Clinton có bài phát biểu về chính sách an ninh quốc gia tập trung chỉ trích mạnh mẽ đối thủ của đảng Cộng hòa Donald Trump. Bài phát biểu của bà H.Clinton ở San Diego cũng nhằm mục đích khởi động dây chuyền cuộc chiến chống lại ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới và chứng minh việc để ông Trump trở thành tổng thống là “quá nguy hiểm đối với nước Mỹ”.

Nhưng bóng ma Libya cùng với một loạt các cuộc khủng hoảng toàn cầu từ Syria đến Ukraine và cả vấn đề biển Đông nhắc nhở rằng, Libya chính là “gót chân Achilles” của bà H.Clinton. Trong khi chưa biết liệu người kế nhiệm của ông Obama sẽ là ông Trump hay bà H.Clinton, một điều dễ dàng thấy rõ là ứng viên của đảng Dân chủ là người có liên quan chặt chẽ nhất với chính sách đối ngoại của tổng thống hiện tại - đặc biệt là vấn đề Libya.

Là ngoại trưởng dưới thời Mỹ tấn công Libya, bà H.Clinton là một trong các cố vấn của ông Obama, người ủng hộ mạnh mẽ cho hành động quân sự tại Libya. Bà cũng là người đứng đầu Bộ Ngoại giao khi đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Benghazi của Libya bị tấn công khiến đại sứ Mỹ và một số người Mỹ khác thiệt mạng vào tháng 9-2012. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tiếp tục nỗ lực và dựng lên trường hợp mà bà H.Clinton có lỗi vì đã không cung cấp bảo đảm an ninh đầy đủ cho cơ quan ngoại giao này trước khi các cuộc tấn công xảy ra và rằng, chính quyền cố tình đánh lạc hướng người dân về vụ việc này, mặc dù một cuộc điều tra đầy đủ đã không tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái nào.

Đại sứ Libya tại LHQ gần đây nói rằng, sự hỗn loạn ở nước này không phải do Mỹ hay liên quân mà là do “chính họ”. Tuy nhiên, ông Trump vẫn cố gắng sử dụng Libya để tấn công đối thủ, cho rằng, bà H.Clinton “quá liều lĩnh và nguy hiểm”. Nhưng nhiều người ắt hẳn còn nhớ, chính ông Trump cũng là người tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ can thiệp quân sự ở Libya để loại bỏ nhà lãnh đạo Gaddafi.

Thanh Văn