Báo Công An Đà Nẵng

Gương sáng phục thiện

Thứ ba, 03/05/2016 08:30

(Cadn.com.vn) - Ở thôn An Ngãi Tây 2, Hòa Sơn, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), anh Mai Xuân Vũ được bà con trong thôn khen ngợi là "tay" sản xuất, chăn nuôi giỏi. Nhìn cơ ngơi vườn dừa, chuồng trại chăn nuôi, ao cá đang đà phát triển của anh, ít ai nghĩ rằng đó là thành quả vượt bậc của một thanh niên từng sa chân vào con đường lầm lỗi vì sự nông nổi của tuổi trẻ... 8 năm trước, Vũ tham gia một trận "hỗn chiến" với một nhóm thanh niên tại địa phương và bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích, Tòa án Quân sự Quân khu 5 xử phạt với mức án 5 năm tù. Nhờ học tập, cải tạo tốt,  sau 4 năm, Vũ được đặc xá tha tù trước thời hạn vào cuối năm 2013.

"Trở về quê, em thấy tiếc vô cùng thời gian đã qua, chỉ vì ham chơi bời, nông nổi mà mình sa vào vòng lao lý, nhưng vẫn còn cơ hội để mình làm lại cuộc đời...!"-Vũ tâm sự. Lúc đó, được anh em, bạn bè giúp đỡ, Vũ mạnh dạn vay 20 triệu đồng bắt tay vào làm ăn. Từ sáng đến tối, một mình Vũ xoay vần đào đất, vác gạch cải tạo mảnh vườn hoang cạnh nhà thành một hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Vũ mua 20 con heo giống vừa nuôi thịt vừa heo đẻ, 3 con bò, hàng chục con ngan, vịt,  trồng hơn 100 cây dừa xiêm.  Sự quyết tâm của Vũ đã không hoài công sức, chỉ trong 2 năm 2014-2015, Vũ xuất chuồng hơn 100 con heo thịt, cả vốn và lãi thu về hơn 100 triệu đồng, trả hết nợ lại có vốn để phát triển sản xuất.  Sau hai năm, đàn bò đã tăng lên 6 con, hơn 100 cây dừa xiêm đã trổ hoa.

Anh Mai Xuân Vũ dọn cỏ trên hệ thống ao nuôi trồng thủy sản của mình.

Không dừng lại ở đó, nhìn cánh đồng Bầu Nghè trước nhà bỏ hoang hóa đã hàng chục năm nay, cuối năm 2015, Vũ đề nghị UBND xã cho đấu thầu hơn 1ha, ý tưởng của Vũ được chính quyền nhất là Ban CA xã ủng hộ. Lập tức, Vũ bắt tay vào công việc cải tạo Bầu Nghè.  Bầu Nghè lâu nay bỏ hoang hóa, mặc dù có nguồn nước rất trong lành từ hồ thủy lợi Hòa Trung chảy về, nhưng là vùng trũng thấp lụt, nên chỉ có bông súng, cỏ lau mọc hoang dại.  Không quản nắng mưa,  Vũ xoay trần be bờ, dọn cỏ, vét bùn... Chỉ sau 3 tháng, một vùng hồ đầm đã nên hình nên thửa, đúng mô hình nuôi trồng thủy sản  ra đời. Vũ mua thả hơn 10.000 con cá giống gồm các loại cá chim, trê phi, cá gáy, mè... đồng thời trồng xen canh sen để cải tạo mặt nước. Vũ nhẩm tính, lứa cá đầu tiên này đã thả được hơn 2 tháng, nguồn nước sạch sẽ, thức ăn tốt, cá lớn rất nhanh, chỉ 2 tháng nữa sẽ thu hoạch, ước lượng sẽ thu  khoảng 1,5 tấn cá, trị giá gần 100 triệu đồng... Vũ nói, nếu thuận lợi, cuối năm nay sẽ phát triển mở rộng trang trại nuôi heo, bò, đầm ao thả cá theo hướng quy mô hơn..."Dù còn khó khăn, nhưng em sẽ quyết tâm cố gắng anh ạ..."-gương mặt cương nghị của Vũ bừng sáng khi nói về tương lai...

Anh Trần Quang Vinh-Trưởng CA xã Hòa Sơn cho biết, xã Hòa Sơn có 44 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. CA xã đã tham mưu cho chính quyền, cùng các ban ngành đoàn thể thăm hỏi, động viên,  tổ chức các lớp tập huấn  các mô hình phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho các trường hợp mãn hạn tù. Đặc biệt, quan tâm đến việc tạo mọi điều kiện để họ vay vốn làm ăn. Từ năm 2015 đến nay, đã có nhiều tấm gương sáng trong lao động sản xuất như anh Lê Quốc Đạt, Nguyễn Tranh ở thôn An Ngãi Đông; anh Nguyễn Anh  Tuấn ở thôn Xuân Phước, trong đó anh Mai Xuân Vũ là tấm gương điển hình nhất.

Trung Thành