Báo Công An Đà Nẵng

GẶP MẶT ĐẠI BIỂU NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ CAND THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 1954-1975:

Gương sáng tận trung với nước, tận hiếu với dân

Thứ năm, 12/09/2013 10:35

(Cadn.com.vn) - Sáng nay (12-9) tại Đà Nẵng, Bộ CA phối hợp với CATP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt nhân chứng lịch sử CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đã 38 năm trôi qua, nay người còn, người mất, nhưng chúng ta mãi tự hào về họ - những CBCS CAND một thời từng sát cánh bên nhau, dũng cảm, mưu trí viết lên những trang sử hào hùng...

Bác Nguyễn Tập - nguyên Phó Ban an ninh khu V kể cho CBCS CATP Đà Nẵng nghe về những ký ức của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

* Bên cạnh việc tri ân, tôn vinh những nhân chứng lịch sử, cuộc gặp mặt này còn là dịp để ngành CA thu thập thêm thông tin, tài liệu, kỷ vật lịch sử kháng chiến, các tư liệu thành văn mà cá nhân các nhân chứng còn lưu giữ như: Hồi ký, nhật ký, sổ tay công tác… để bổ sung cho công trình “tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và CVĐ sưu tầm, tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND của Bộ CA dự kiến hoàn thành nghiệm thu vào tháng 4-2015, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tính đến nay, BTC CVĐ đã tiếp xúc, gặp gỡ, sưu tầm được hơn 800 hiện vật do các đơn vị, nhân chứng lịch sử CAND trao tặng, trong đó nhiều hiện vật có ý nghĩa đối với khoa học lịch sử và bảo tàng CAND.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam cách đây 38 năm, Đảng ta đã khẳng định: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang sử chói lọi và là một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong thắng lợi vĩ đại ấy có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND với bao tấm gương từng vào sinh ra tử, xả thân vì nước, vì dân.

Sử sách còn ghi, những năm 1961 ở miền Bắc, khi đế quốc Mỹ triển khai “chiến dịch chiến tranh bí mật” với nhiều âm mưu, phương thức hoạt động tình báo gián điệp, chiến tranh tâm lý... nhưng lực lượng CAND đã mưu trí, dũng cảm dập tắt kịp thời hàng chục vụ bạo loạn, bắt gọn hàng ngàn tên gián điệp biệt kích của Mỹ - ngụy, đập tan cái gọi là “chống Cộng sản trong lòng Cộng sản” của địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các tuyến đường giao thông huyết mạch chi viện sức người, sức của và vũ khí cho tiền tuyến. Với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “vì miền Nam ruột thịt”, lãnh đạo Bộ CA đã sớm lựa chọn, chi viện cho chiến trường miền Nam hơn 11.000 cán bộ, lập nhiều chiến công hiển hách.

Trên chiến trường miền Nam, những chiến công làm thất bại các âm mưu hiểm độc của Mỹ như “chính sách chiêu hồi”, “chiến  dịch phượng hoàng”, “kế hoạch bình định”, “kế hoạch tình báo Hải yến, Thiên nga”... của lực lượng CAND đến nay vẫn được nhắc nhớ, tôn vinh. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, hay cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, lực lượng CAND đã góp phần đập tan bộ máy kìm kẹp của Mỹ - ngụy, truy bắt tận gốc những phần tử ngụy quyền ác ôn, tình báo gián điệp chạy trốn, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân 1975.

Tại miền Trung, từ khi Ban An ninh Quảng Nam – Đà Nẵng được thành lập năm 1961, lực lượng CAND đã tiến hành đồng bộ các hoạt động bí mật, công khai bảo vệ an toàn các căn cứ địa và cơ sở cách mạng, xâm nhập vào các cơ quan trọng yếu, đầu não của địch, bẻ gãy nhiều cuộc hành quân đánh phá của chúng.

Khi đội quân nhà nghề của Mỹ đổ bộ đến Đà Nẵng năm 1965, cố sức biến nơi đây thành trung tâm chỉ đạo đánh phá cách mạng từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, lực lượng CAND đã cùng nhân dân, các lực lượng bảo vệ khác đánh trả rệu rạo, tan rã hàng ngũ, giúp nhân dân TP nổi dậy làm chủ thành phố 76 ngày đêm.... Điển hình phải kể đến việc loại bỏ những phần tử đầu sỏ, ác ôn ngoan cố trong ngụy quân, ngụy quyền, tiêu diệt tên ác ôn Phan Công Ích, Nguyễn Khánh; phá tan kế hoạch lập ấp chiến lược thí điểm của địch tại khu dồn Lệ Mỹ (Hòa Liên - Hòa Vang); phá âm mưu đưa biệt kích xâm nhập miền Bắc của lực lượng Biệt hải Sơn Trà...

Thời điểm Tết Mậu Thân 1968 đến 1975, lực lượng CAND Đà Nẵng luôn sát cánh cùng chính quyền, quyết tâm "bám dân, bám địa bàn, bám đối tượng, bám cơ sở" và tiến hành nhiều cách đánh bí mật, bất ngờ, đánh lẻ, đánh hàng loạt, đánh cả đêm lẫn ngày làm các cơ sở của bọn ác ôn đầu sỏ tiêu hao sinh lực. Tiêu biểu như trận đánh Chi cảnh sát quận III, khu vui chơi của sỹ quan Mỹ - ngụy tại Mỹ Khê, diệt tổng cộng 97 tên; hay trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, đã đập tan âm mưu co cụm chiến lược của Mỹ- ngụy, ngăn chặn bọn địch ở quân khu I chạy về Sài Gòn, tạo điều kiện chi viện cho trận quyết chiến chiến lược là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...

 CBCS CAND Đà Nẵng hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ tại khu vực miền Trung. Ảnh: Tư liệu

Những tấm gương sáng mãi

Nhìn lại 21 năm chống chọi với cuộc đấu tranh một mất một còn với đế quốc Mỹ, Nhà nước ta, nhân dân ta đau lòng vì có gần 13.000 CBCS CAND hy sinh, gần 5.000 thương binh đã đổ máu vì độc lập tự do. Nhưng sự mất mát ấy, sự hy sinh ấy đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Hôm nay, Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA tổ chức gặp mặt gần 100 nhân chứng lịch sử của lực lượng CAND khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại Đà Nẵng là sự kiện hết sức có ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp tôn vinh chiến công, sự hy sinh của các thế hệ CAND một thời tận trung với nước, tận hiếu với dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn giúp cho CBCS CAND hôm nay nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp bước cha anh nỗ lực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc ANQG, gìn giữ TTATXH.

Trước ngày diễn ra cuộc gặp mặt, tôi tìm đến gặp bác Nguyễn Tập - nguyên Phó Ban an ninh khu V. Đã bước sang tuổi 92, nhưng bác vẫn minh mẫn, giọng nói của bác như vẫn ngập tràn khí thế cách mạng trong tháng ngày đỏ lửa đánh Mỹ. Những câu chuyện lực lượng CAND quyết mua bằng được 300 bộ áo quần lính ngụy để cải trang hành quân công khai đến mục tiêu chiến đấu, chọc thẳng vào “quả tim” của Mỹ-ngụy trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968; rồi Đội Vũ trang công tác An ninh tỉnh Kon Tum kiên cường vượt qua khỏi vùng dân tộc vào tận làng người Kinh xây dựng cơ sở trong dân và cả trong Cảnh sát ngụy quyền Kon Tum... bác Tập vẫn nhớ như in. “Những nhân chứng về dự cuộc gặp mặt lần này, có thể nhiều người bác chưa quen biết, nhưng tất cả là đồng chí, đồng đội, là những tấm gương sáng mãi trong lòng Đảng, lòng dân và để CBCS CAND hôm nay soi vào” – bác Tập tâm sự.

Đại tá Lê Văn Tam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng khẳng định, đây là một sự kiện chính trị trọng đại, hết sức có ý nghĩa đối với lực lượng CAND miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Cuộc gặp mặt không chỉ làm sáng ngời và khẳng định vai trò, sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôn vinh chiến công, sự hy sinh của các thế hệ CBCS CAND, mà còn rút ra được những bài học lịch sử có ý nghĩa lý luận và thực tiễn phục vụ cho công tác đấu tranh, bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ mới; khơi dậy niềm tin và lòng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và lực lượng CAND, góp phần vào cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc ANQG, TTATXH trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước nói chung.               

Công Hạnh