Báo Công An Đà Nẵng

Guus Hiddink đang chịu áp lực quá lớn

Thứ sáu, 14/11/2014 10:03

(Cadn.com.vn) - HLV Guus Hiddink bắt đầu nhiệm kỳ hai ở đội tuyển Hà Lan một cách tồi tệ. Hà Lan đang đứng thứ 3 ở bảng A vòng loại Euro 2016 chỉ với 1 trận thắng, 2 trận thua. Trong 5 trận đầu tiên nắm quyền thay cho Louis Van Gaal, Guus Hiddink chịu tới 4 trận thua.

Trước trận giao hữu với Mexico, cựu HLV Chelsea hào sảng tuyên bố nếu Hà Lan thua Latvia ở trận thứ tư tại vòng loại Euro 2016 thì ông sẽ từ chức sau 3 tháng làm việc. Và Hà Lan lấy đà cho trận quyết định tương lai của Hiddink tại đội tuyển bằng trận thua 2-3 ngay trên sân Amsterdam trước Mexico. Cả 5 bàn thắng của trận đấu đều khá ấn tượng nhờ lối chơi cởi mở của hai đội. Riêng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Sneijder khá đẹp mắt và cú sút xa của Blind đập vào hậu vệ Mexico ấn định tỷ số 2-3 cũng đáng xem. Nhưng rõ ràng cách bố trí đội hình 4-3-3 của Hiddink đang gặp trục trặc bởi đối thủ thường xuyên khai thác ở khoảng trống giữa sân. Nên nhớ rằng nhà cầm quân cuối cùng của đội tuyển Hà Lan chịu 4/5 trận thua đầu tiên cũng chính là... Hiddink hồi năm 1995. Sau giai đoạn khủng hoảng đó, Hà Lan của Hiddink bay bổng cho tới tận World Cup 1998 khi chỉ chịu thua Brazil trên chấm 11m ở bán kết.

HLV Guus Hiddink (giữa) đang chịu áp lực quá lớn sau chuỗi thành tích kém cỏi
với tuyển Hà Lan.

Thua Mexico thực sự báo động với Hiddink? Ông bố trí nhiều cầu thủ chạy cánh như Robben, Afellay, Depay; thậm chí đẩy “số 10” Sneijder ra sát biên trái. Trong khi đó, ông để De Jong – một trong những “số 6” dũng mãnh hàng đầu của Hà Lan – ngồi dự bị suốt 90 phút. Chưa hết, ông không đăng ký đội trưởng Van Persie thi đấu ở trận này. Có thể ở trận gặp Latvia, Van Persie sẽ xung trận ngay từ đầu vì Hiddink muốn tiền đạo Manchester United có thể lực tốt nhất. De Jong cũng sẽ xuất trận ngay từ đầu nhằm bịt lỗ hổng ở giữa sân mà một mình Blind không quán xuyến nổi.

Lativa là đối thủ yếu. Nếu đội hạng ba thế giới như Hà Lan không thể đánh bại được thì Guus Hiddink từ chức là hợp lý. Nếu ông không từ chức thì LĐBĐ Hà Lan cũng chẳng để ông yên.

Hưng Nguyên