Báo Công An Đà Nẵng

Hà Lan - Costa Rica (3 giờ ngày 6-7): Viết tiếp chuyện cổ tích?

Thứ bảy, 05/07/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Costa Rica là hiện tượng thú vị nhất của VCK World Cup 2014. Los Ticos đã tạo nên câu chuyện cổ tích khi vượt qua bảng "tử thần", rồi đánh bại thách thức Hy Lạp để hiên ngang tiến vào tứ kết. Giờ đây, đứng trước ứng viên Hà Lan, liệu thầy trò HLV Jorge Luis Pinto có chế ngự được những "Cơn lốc da cam" để viết tiếp câu chuyện cổ tích?

Đã vượt qua sức mạnh của Italia, Uruguay, Anh thì Costa Rica (phải)
có quyền nghĩ đến chiến thắng trước Hà Lan.

Los Ticos tin vào... cổ tích

Khi kết quả bốc thăm vòng bảng được ấn định, có lẽ chỉ có người Costa Rica mới dám lạc quan về khả năng đội bóng của họ sẽ giành vé vào vòng 16 đội. Bởi, Costa Rica rơi vào bảng đấu với sự hiện diện của 3 "ông lớn" Anh, Italia và Uruguay. Thế nhưng, giống như cổ tích vậy, Los Ticos lần lượt đánh bại Uruguay, hạ đo ván Italia và thủ hòa người Anh để tiến vào vòng 1/8.

Ở vòng knock-out, Costa Rica giáp mặt với Hy Lạp, đội bóng được đánh giá giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thực tế, Costa Rica đánh bại Hy Lạp không phải là kết quả quá bất ngờ, nhất là trong bối cảnh đối phương không có được lực lượng hùng hậu. Thế nhưng, thầy trò HLV Pinto đánh bại đội bóng đến từ xứ sở của các vị thần trong hoàn cảnh chỉ chơi với 10 người trong gần 60 phút mới đáng nể. Với người Costa Rica, như thế đã là quá kỳ diệu.

Giờ đây khi bước vào cuộc quyết đấu với người Hà Lan, các cầu thủ Costa Rica có lợi thế hơn về mặt tâm lý. Thầy trò HLV Pinto đến với World Cup không nằm trong sự kỳ vọng sẽ vào tứ kết, bán kết... mà có lẽ chỉ ở mức vượt khó. Thế nên, trên những bước đi tiếp theo của họ không chịu sự đè nặng của áp lực thành tích. Ngược lại, Hà Lan gánh sức ép rất lớn từ sự kỳ vọng của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Không ai có thể tranh cãi về vị thế chiếu dưới của Costa Rica so với Hà Lan trong trận tứ kết ở Salvador. Tuy nhiên, một khi đội bóng Trung Mỹ này đã qua mặt cả 3 cựu vô địch thế giới là Italia, Anh, Uruguay ở bảng D thì chẳng có lý do gì ngăn họ nghĩ đến chuyện đánh tan "Cơn lốc da cam".

Sự chuẩn bị tích cực và thái độ thi đấu "nhẹ như không" đang giúp Costa Rica tiếp tục tin vào cổ tích. Nếu  Los Ticos vào bán kết, World Cup 2014 không gì thú vị bằng.

Người Hà Lan tin vào đẳng cấp

Nếu như Costa Rica đang đặt niềm tin vào lối chơi giàu tinh thần thi đấu "hồn nhiên" và thỏa sức mơ mộng thì người Hà Lan tin vào đẳng cấp của họ.

Xét về lực lượng, Hà Lan là đội bóng thuộc hàng tốt nhất tại giải. HLV Louis van Gaal đặc biệt có trong tay những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới như Robben, Van Persie. Hà Lan đã thể hiện được tinh thần kiên cường, quyết chiến đến cùng để chinh phục World Cup sau những màn lội ngược dòng thành công trước Tây Ban Nha, Australia và Mexico. Tuy nhiên, chính cách thức nhập cuộc chẳng mấy tích cực đó khiến họ gây thất vọng so với biệt danh "Cơn lốc da cam" vốn có.

Trước cuộc quyết chiến với Costa Rica, dư luận Hà Lan thực sự quan tâm đến việc Van Gaal sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật nào để có thể khuất phục đối thủ: 5-3-2 hay 4-3-3?

Qua 4 trận đấu đã qua, Van Gaal thường xuyên xuất phát với sơ đồ 5-3-2. Tuy nhiên, chính sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mới giúp họ tháo gỡ bế tắc trong những thời điểm "nước sôi lửa bỏng".  Đơn cử như trận thắng Mexico ở vòng 1/8, Hà Lan đã bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Guillermo Ochoa. Sang hiệp 2, khi HLV Van Gaal lần lượt tung Memphis Depay, Klaas-Jan Huntelaar vào sân và trở lại với sơ đồ 4-3-3, thế công của "Cơn lốc da cam" lập tức khởi sắc và họ ngược dòng thắng 2-1.

Trong khi đó, sơ đồ 5-3-2 (thiên về phòng ngự) của Hà Lan dù thực tế mang lại hiệu quả về mặt tỷ số nhưng khó đảm bảo cho hàng công có nhiều cơ hội tạo "lốc", Đơn cử như trận đấu ở vòng bảng, sơ đồ này của Hà Lan vô tình nhường thế trận cho Australia tha hồ phô diễn khả năng tấn công của mình. Cũng may trận đấu đó, đẳng cấp lên tiếng đúng lúc đã giúp Hà Lan giành chiến thắng.

Costa Rica cũng như Mexico, sở hữu lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý và những cầu thủ tấn công nhanh nhẹn, khéo léo như Bryan Ruiz, Joel Campbell. Thế nên, câu chuyện chọn sơ đồ chiến thuật nào với Van Gaal đang là đề tài thực sự nóng.

Dù thế nào đi nữa, với đẳng cấp vượt trội, người Hà Lan đang tin vào một chiến thắng trước Costa Rica.

Khánh Hòa

* Hà Lan đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân sự khi mất De Jong (nghỉ hết giải vì chấn thương ở vòng 1/8) và nguy cơ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Van Persie cũng vì chấn thương.

* Costa Rica trận này không có sự phục vụ của hậu vệ Oscar Duarte vì phải nhận thẻ đỏ ở cuộc đối đầu với Hy Lạp. Ngoài ra, hậu vệ Roy Miller cũng gặp phải chấn thương sau trận đấu với Hy Lạp và không thể kịp bình phục trước trận tứ kết với Hà Lan.