Hà Nội, Hội An và Etcetera Nguyễn
(Cadn.com.vn) - Cũng vào những ngày này năm ngoái, trong thời gian diễn ra hội thảo "Hoàng Sa Trường Sa-Sự thật lịch sử" tại Đà Nẵng, tôi tình cờ gặp và làm quen Etcetera Nguyễn - một trong những nhà báo hải ngoại thường xuyên bám sát các vấn đề thời sự biển Đông. Ngoài công việc làm báo, Etcetera Nguyễn còn là một họa sĩ ký họa chân dung và phong cảnh rất tài hoa. Anh từng có những ngày rong ruổi khắp mọi ngóc ngách Đà Nẵng, Hội An... để vẽ tranh.
Ngoài Hội An, nơi gắn bó với Etcetera Nguyễn nhiều nhất có lẽ là phố cổ Hà Nội. Thực ra, từ năm 2006, trong lần trở về Việt Nam lần đầu tiên, Etcetera Nguyễn đã gắn bó với phố cổ Hà Nội, ngay khi anh bắt đầu tìm hiểu về nhà danh họa Bùi Xuân Phái, và muốn được nối tiếp công việc "vẽ phố cổ Hà Nội". Anh đã dành khá nhiều thời gian đi xem tranh ở các gallery trong phố cổ và theo anh "Tôi thấy lạ là các họa sĩ, kể cả Bùi Xuân Phái, đã vẽ về Hà Nội bằng tâm cảm nhiều hơn... Riêng tôi, tôi muốn cố gắng phác họa một Hà Nội với nhiều chi tiết".
![]() |
|
Etcetera Nguyễn trong một dịp giao lưu với thân hữu Đà Nẵng (người thứ 2, từ phải qua). |
Thực vậy, sau những ngày trải nghiệm, lang thang khắp mọi nơi, từ những ngóc ngách các phố cổ, đến chợ Đồng Xuân, Văn Miếu, qua cầu Long Biên..., Etcetera Nguyễn đã thể hiện những ghi chép trong tranh với rất nhiều xao động, chính xác đến từng chi tiết cuộc sống đang diễn ra sôi động không ngừng. Thế là những ngày sống ở Hà Nội, bên cạnh các tường thuật về con người và cuộc sống ở đô thị này qua các video clip gửi về trang mạng của Việt Weekly, lần ấy, Etcetera Nguyễn đã vẽ được khoảng 40 tranh màu nước, phần lớn được ký gửi tại các gallery ở thủ đô và đã bán được một số bức. Trở về Mỹ, qua những gì trải nhiệm ở Hà Nội, Etcetera Nguyễn đã vận động, thuyết phục được mấy người bạn họa sĩ người Việt về Việt Nam sáng tác.
Một điều thú vị hơn nữa, trong cuốn sách "Hà Nội rong ruổi quẩn quanh" của cố nhà văn Băng Sơn (xuất bản năm 2013), trong số 33 bài viết, đơn vị ấn hành đã sử dụng 30 tranh minh họa của Etcetera Nguyễn. Có thể nói, đó là một tập sách đi vào lòng người đọc với chứa chan tình cảm của tác giả dành cho Hà Nội. Ông như dẫn người đọc đi đâu đó quanh quẩn những phố phường, chậm rãi khám phá những địa chỉ đã quen thuộc cả nghìn năm, mà vẫn tìm ra được những chi tiết mới.
Etcetera bày tỏ: "Tác phẩm của Băng Sơn viết về Hà Nội là món quà tinh thần vô giá cho tôi, khi tôi đang muốn mình đến gần Hà Nội hơn, không chỉ như một người con xa xứ, mà là một người con đã trở về với miền đất nhiều điều đáng yêu mến, trân trọng. Những bài báo, tranh vẽ về Hà Nội của tôi trong những ngày sắp tới, nhờ đọc và hiểu hơn về Hà Nội qua tình cảm của Băng Sơn, tôi sẽ gần và hiểu hơn, diễn dạt tình cảm tốt hơn. Cảm ơn cố nhà văn. Băng Sơn đã cho tôi biết thêm thế nào là yêu một vùng đất như yêu máu thịt của chính mình". Suốt một năm qua, trở lại Hà Nội, bên công việc làm báo, Etcetera Nguyễn lại lang thang vẽ dạo bên cạnh Hồ Gươm. Thậm chí, nhiều khách du lịch ngang qua nơi đây cứ nghĩ rằng, anh là tay họa sĩ vẽ rong chuyên nghiệp mưu sinh bằng ký họa chân dung.
![]() |
|
Tranh phố cổ Hội An của Etcetera Nguyễn. |
Trở lại câu chuyện những ngày rong chơi tại Đà Nẵng, Hội An hồi năm ngoái. Lần ấy, Etcetera Nguyễn có nhờ chúng tôi tìm giúp anh một chỗ ở ổn định, để thực hiện ước vọng mở một quán ẩm thực nho nhỏ và hằng ngày dạo phố vẽ tranh ký họa...Vậy đến bao giờ thì anh sẽ trở lại Đà Nẵng, Hội An? Etcetera Nguyễn: "Chắc chắc rồi, ý tưởng sống với Đà Nẵng, Hội An vẫn còn đó. Nhất định tôi sẽ quay lại nơi này cùng mảnh đất, con người và anh em bạn bè nơi đây. Nhưng tôi vẫn còn những việc ở Hà Nội chưa xong. Tôi còn những ước muốn dỡ dang ở Hà Nội...".
Trần Trung Sáng


