Báo Công An Đà Nẵng

Cuộc đua vô địch V-League 2013:

Hai đánh một...

Thứ ba, 06/08/2013 11:00

(Cadn.com.vn) - V-League còn 4 vòng đấu nữa sẽ hạ màn và cuộc đua vô địch đang hình thành thế chân vạc giữa Hà Nội T&T - SL Nghệ An - SHB Đà Nẵng. Một cuộc chiến "hai đánh một" sẽ diễn ra thú vị ở giai đoạn về đích.

Mùa giải 2012, ở vòng đấu cuối cùng cũng hình thành thế chân vạc giữa Hà Nội T&T - XMXT Sài Gòn - SHB Đà Nẵng. Kết thúc, SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch nhờ "hưởng lợi" từ trận hòa muối mặt của Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất trước XMXT Sài Gòn. Sau trận đấu "bằng bất cứ giá nào cũng không được thua" của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trước XMXT Sài Gòn, dư luận đã đánh mạnh vào vấn nạn "một ông chủ hai đội bóng". Người cay nhất là bầu Thụy khi có những lời lẽ đả kích mạnh mẽ bầu Hiển.

Mùa giải năm ngoái kết thúc trong những lời xì xào bàn tán của dư luận khi cho rằng hai đội bóng của bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng hợp sức tung hứng thì cúp làm sao có thể vào tay ai được. Mùa giải năm nay, kịch bản ấy cũng có thể lặp lại lắm chứ khi mà dư luận vẫn chưa thể thừa nhận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng hết làm anh em, dù bầu Hiển trên giấy tờ chẳng có liên quan.

Chỉ lo, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng "tung hứng" thì V-League kém vui. Ảnh: Q.H

Sau vòng 18, HA Gia Lai xem như sớm giã từ cuộc đua khi bị đội đầu bảng Hà Nội T&T bỏ xa đến 6 điểm. 3 ứng viên còn lại cho ngôi vương chính là Hà Nội T&T (nhất bảng, 34 điểm), SL Nghệ An (nhì bảng, 32 điểm) và SHB Đà Nẵng (thứ 3, 31 điểm). Rõ ràng, cuộc đua vô địch chặng đường còn lại đang hình thành thế chân vạc. Hay nói cách khác là đang "hai đánh một".

SL Nghệ An luôn thể hiện được quyết tâm cao nhưng lại bộc lộ khá nhiều điểm yếu trong cách vận hành. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Lê Công Vinh càng khiến người ta nghi ngờ năng lực của đội bóng xứ Nghệ. Trong 4 vòng đấu cuối, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đều phải đối mặt với hai đối thủ trực tiếp là Hà Nội T&T (vòng 19) và SHB Đà Nẵng (vòng 21) trên sân Vinh. Việc được đá trên sân nhà là lợi thế cho SL Nghệ An nhưng rõ ràng trước những đối thủ kỵ giơ như Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, nhất là trong những vòng đấu có tính chất quyết định, sẽ rất khó khăn.

Lượt đi, SL Nghệ An hòa Hà Nội T&T và để thua ngược SHB Đà Nẵng. Đây là hai trận đấu được đánh giá hay nhất mùa giải. Hai trận đấu lượt về sắp đến sẽ rất đáng xem khi đội bóng xứ Nghệ được đá trên sân nhà và trong thế "một chọi 2", lại mang trong mình quyết tâm đòi nợ. Nếu đua sòng phẳng, chặng cuối V-League chắc chắn hay. Nhưng chỉ sợ, lại kịch bản "hai đánh một..."  và cúp lại về nhà bầu Hiển.

Chúng ta đợi xem V-League sẽ kết thúc theo kịch bản nào!

Trần Mị